Hạng B2
25/4/19
164
521
96
37
Nhiều người tham gia giao thông cứ than thở hệ thống giao thông Việt Nam không hiện đại, không văn minh nhưng nghĩ kĩ thì văn hóa giao thông là một yếu tố quan trọng để các quốc gia có một hệ thống giao thông đường bộ hiện đại, văn minh, mà trong đó có “văn hóa nhường nhịn”.

“Văn hóa nhường nhịn” khi tham gia giao thông là những thái độ, hành vi, cách ứng xử văn minh, lịch sự mà người tham gia giao thông thực hiện một cách tự giác, tự nguyện trên đường đi. Đó có thể là nhường đường cho người khác, biết xin lỗi khi va quệt, cảm ơn khi được nhường đường, biết dừng lại trước đèn đỏ nơi giao lộ…

Được 1 lần may mắn qua Nhật, “văn hóa nhường nhịn” có thể nói là một nét văn hóa gắn với người dân Nhật. việc họ nhường nhịn trên các phương tiện công cộng thì em không bàn tới rồi, nhưng em chú ý tới trong văn hóa lái xe ở trên đường thì cũng rất đáng để chúng ta suy ngẫm và học tập. Nếu đèn xanh, xe ô tô sẽ “vô tư” tăng ga và yên tâm chắc chắn không có một ai đi bộ ngang đường làm cản trở cả.

Hãy là một tài xế biết chạy đúng làn, dừng đúng vạch


Nhưng nếu đèn xanh, nhưng dòng xe đông, đi nhích nhích hoặc dừng, thì bao giờ lái xe cũng dừng trước chỗ dành cho người đi bộ sang đường mà không đứng trên đó, họ làm thế là vì đề phòng trường hợp, đèn xanh cho người đi bộ mà xe vẫn dừng trên đó. Trường hợp nếu xe rẽ phải, trái mà gặp có người đang đi bộ thì sẽ chờ tới không còn ai, nhiều khi mất thêm một lượt đèn cũng vẫn chờ.

Trở lại Việt Nam, sự phát triển nhanh chóng số lượng các phương tiện ô tô và xe máy khiến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các tuyến đường vẫn diễn ra hàng ngày, nhất là giờ cao điểm, đèn bên đường này chưa chuyển đỏ thì hướng bên kia đã rồ ga, khiến cho các ngã tư gần như tê liệt. Thực sự chán nản mỗi khi ở những tuyến đông xe người ta rẻ phải không nhường cho người đi bộ, đã có lần em đi bộ qua đường nhưng không thể vì ô tô rẻ phải cứ lao ầm ầm khiến em phải đứng thêm 1 lần đèn
Nhưng một điều em thấy hay có thể hành động được đó là nếu đèn xanh xe đông cảm thấy không đủ lên thì cứ dừng trước vạch cho người đi bộ, để nếu đèn cho người đi bộ chuyển xanh mà xe đông mình không đứng chắn lên vạch của người đi bộ. Nhiều khi kẹt xe các xe đứng hàng dài chắn hết cả lối của người đi bộ, hết ô tô rồi xe máy bít hết các vạch đường. Đương nhiên có thể sẽ gặp những tài phía sau bấm còi dục kèm theo chửi rủa nữa ý thức thói quen cần phải hành động lan toả từ từ thôi các bác ạ
 
  • Like
Reactions: TaxMan and hoangpb
Tập Lái
6/5/20
25
27
13
33
Nhiều người tham gia giao thông cứ than thở hệ thống giao thông Việt Nam không hiện đại, không văn minh nhưng nghĩ kĩ thì văn hóa giao thông là một yếu tố quan trọng để các quốc gia có một hệ thống giao thông đường bộ hiện đại, văn minh, mà trong đó có “văn hóa nhường nhịn”.

“Văn hóa nhường nhịn” khi tham gia giao thông là những thái độ, hành vi, cách ứng xử văn minh, lịch sự mà người tham gia giao thông thực hiện một cách tự giác, tự nguyện trên đường đi. Đó có thể là nhường đường cho người khác, biết xin lỗi khi va quệt, cảm ơn khi được nhường đường, biết dừng lại trước đèn đỏ nơi giao lộ…

Được 1 lần may mắn qua Nhật, “văn hóa nhường nhịn” có thể nói là một nét văn hóa gắn với người dân Nhật. việc họ nhường nhịn trên các phương tiện công cộng thì em không bàn tới rồi, nhưng em chú ý tới trong văn hóa lái xe ở trên đường thì cũng rất đáng để chúng ta suy ngẫm và học tập. Nếu đèn xanh, xe ô tô sẽ “vô tư” tăng ga và yên tâm chắc chắn không có một ai đi bộ ngang đường làm cản trở cả.

View attachment 2380257

Nhưng nếu đèn xanh, nhưng dòng xe đông, đi nhích nhích hoặc dừng, thì bao giờ lái xe cũng dừng trước chỗ dành cho người đi bộ sang đường mà không đứng trên đó, họ làm thế là vì đề phòng trường hợp, đèn xanh cho người đi bộ mà xe vẫn dừng trên đó. Trường hợp nếu xe rẽ phải, trái mà gặp có người đang đi bộ thì sẽ chờ tới không còn ai, nhiều khi mất thêm một lượt đèn cũng vẫn chờ.

Trở lại Việt Nam, sự phát triển nhanh chóng số lượng các phương tiện ô tô và xe máy khiến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các tuyến đường vẫn diễn ra hàng ngày, nhất là giờ cao điểm, đèn bên đường này chưa chuyển đỏ thì hướng bên kia đã rồ ga, khiến cho các ngã tư gần như tê liệt. Thực sự chán nản mỗi khi ở những tuyến đông xe người ta rẻ phải không nhường cho người đi bộ, đã có lần em đi bộ qua đường nhưng không thể vì ô tô rẻ phải cứ lao ầm ầm khiến em phải đứng thêm 1 lần đèn
Nhưng một điều em thấy hay có thể hành động được đó là nếu đèn xanh xe đông cảm thấy không đủ lên thì cứ dừng trước vạch cho người đi bộ, để nếu đèn cho người đi bộ chuyển xanh mà xe đông mình không đứng chắn lên vạch của người đi bộ. Nhiều khi kẹt xe các xe đứng hàng dài chắn hết cả lối của người đi bộ, hết ô tô rồi xe máy bít hết các vạch đường. Đương nhiên có thể sẽ gặp những tài phía sau bấm còi dục kèm theo chửi rủa nữa ý thức thói quen cần phải hành động lan toả từ từ thôi các bác ạ
Đồng tình với bác chủ. Riêng em có vài trường hợp em vượt vạch dừng như nhường đường xe cứu thương, cứu hỏa. Làm xong cũng lo là ko biết có bị phạt nguội hay ko dù mấy bạn áo vàng đứng tại đó ko thổi.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.742
113
SG dạo này các bạn trẻ cũng tạo được trend tương đối dễ thương là được ô tô nhường thì cúi đầu cảm ơn. Đôi khi buồn cười là các bạn ấy vừa cướp đường vừa gật đầu. Nhưng cũng tạm xem là một nét nhỏ văn hóa gật đầu và cám ơn đã bắt đầu hình thành.