Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Em tính làm chuyến HCM - Pleiku - Qui Nhơn giống hình được không các bác? Xin ý kiến của các bác có kinh nghiệm!

Trước giờ, em mới đi xa nhất là Nha Trang theo quốc lộ 1A.

du lich.PNG

Hè làm chuyến HCM - Pleiku - Qui Nhơn, Xin tư vấn lịch trình
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Em nghĩ đi hết cung chắc tầm 7 ngày. Tài chính không biết nhiêu nhỉ? 20tr? :)
 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em vài điểm dừng chân hợp lý với ạ!
 
Hạng D
26/12/18
2.096
2.845
155
45
Em tính làm chuyến HCM - Pleiku - Qui Nhơn giống hình được không các bác? Xin ý kiến của các bác có kinh nghiệm!
Trước giờ, em mới đi xa nhất là Nha Trang theo quốc lộ 1A.

View attachment 2735370
Tây Nguyên chán òm nếu bác chưa đi thì đi thử 1 lần cho biết chứ địa điểm vui chơi ít, ăn uống đắt đỏ mà cũng ko ngon. Đi Ql14 mây chú áo vàng me kinh khủng.
 
  • Like
Reactions: mit.jacmo84
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Đúng là em chưa đi nhánh tây bao giờ. Xa nhất em đi chắc là Bình Phước.
 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
@Forrest Gump ngày thứ 1 lên thẳng Buôn Ma Thuật, rồi tham quan thác Gia Long, Dray Sáp, Dray Nư và rừng York Don luôn hay sao bác?
 
Hạng C
31/5/07
874
6.784
93
Mình đi từ pleiku nên cũng đang lên kế họach đi cung đường như Anh chủ thớt.
BMT-Nha trang, mình đã đi thường xuyên rồi nên đang tính PA đi qua luôn chứ k dừng lại
hóng các anh chia sẽ kinh nghiệm.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: mit.jacmo84
Hạng B2
29/1/18
479
1.029
103
56
Cung này dễ đi mà bác, tùy theo là nhà bác đi người lớn trẻ nhỏ như thế nào và sở thích của gia đình là gì thì mình sắp xếp đi thôi. Mình xin đề nghị cung đường như sau, dựa theo kinh nghiệm mình đã đi một số lần :
- Ngày 1 : SGN - BMT : theo QL14 lên Ban Mê, dọc đường có thể ghé quán cơm niêu HƯơng Miền Tây ăn trưa, ngon giá phải chăng và sạch sẽ. tới Cư Jut thì rẽ phải vào QL28 đi thác Dray Sáp, Dray Nur. Trong đây còn 1 số cây rừng rất to và đẹp, chụp hình gần cái thác cũng có những góc đẹp lạ đó bác. Sau đó đi tiếp lên BMT. Trên đó thì mình thấy ở khu đường Ngô Quyền có KS ở tốt (Ban Mê Central), chung quanh đó buổi tối có nhiều quá cafe đẹp, nem nướng Thanh Hùng cũng khá nổi tiếng, hoặc qua bên đường Lê Thánh Tông cũng có nhiều quán ăn, dễ chọn lựa.
- Ngày 2 : BMt - Pleiku : sáng ăn sáng, ghé Bảo tàng cà phê đường Nguyễn Đình Chiểu, uống cà phê, chụp ít hình sống ảo rồi lên đường đi Pleiku. Tới Pleiku thì chắc là trưa, ăn cơm gà Mỹ Tâm hoặc phở 2 tô. Lấy phòng KS rồi đi lòng vòng TP chơi, tối ăn gà nướng cơm lam. Pleiku nhiều quán cafe lắm, tha hồ đi nếu thích. Mình thì toàn ngủ sớm lấy sức sáng hôm sau đi tiếp nên không có đi.
- Ngày 3 : đi chùa Minh Thành đường Nguyễn Viết Xuân, chùa xây theo kiến trúc Đài Loan rất đẹp. Thật ra mình rất thích Pleiku vì có nhiều điểm rất hay, đi hoài chưa hết nữa. Ngoài chỗ đó thì có những điểm du lịch nhiều người biết như Biển Hồ, chùa Bửu Minh (theo ý cá nhân mình thì không đẹp bằng chùa Minh Thành), trang trại chè (trà) Biển Hồ, hàng thông cổ Biển Hồ (rất đẹp, nằm chung 1 cụm với chùa Bửu Minh), đồi chè Bàu Cạn, rừng thông bonsai Dak Đoa, núi lửa cổ Chư Đăng Ya, nhà thờ cổ Hà Bầu...tuy nhiên nếu bác không có nhiều thời gian thì chọn lọc những điểm trên mà sắp xếp.
- Ngày 4 : Pleiku - Quy Nhơn : theo đường QL19, ngang qua đồi thông Hà Tam, đèo Mang Yang, đồi thông bonsai Dak Đoa, về gần tới Quy Nhơn thì có bảo tàng Quang Trung, KDL Hầm Hô, Tháp Chăm Dương Long...
- Ngày 5 : Quy Nhơn thì dễ đi rồi, bác thong thả chạy qua cầu Thị Nại tới Kỳ Co Nhơn Lý chơi cho biết, đi Eo Gió (giờ phải mua vé của FLC)...
Trên đường trở về thành phố thì ghé qua thăm nhà thờ Làng Sông, một trong 3 nơi đặt xưởng in đầu tien của Đông Dương để in kinh sách của các cha truyền giáo, từng là Tiểu Chủng Viện đào tạo linh mục. Có gì bác gg thêm để biết lịch sử của ngôi nhà thờ này.
Trong TP Quy Nhơn thì có Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, ăn uống thì buổi tối ra phố ẩm thực đường Ngô Văn Sở là đầy đủ, ngon giá bình dân. Ngoài đường Xuân Diệu thì có nhiều quán hải sản. Bún cá Ngọc Liên, Phượng Tèo đường Nguyễn Huệ...
Đi chơi thì nhiều thông tin lắm, không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều !
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ thú vị.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
18/11/10
249
2.504
93
@guesswho thác Dray Sáp chắc nhiều nước bác nhỉ?

View attachment 2735457
Mình mới tới lần đầu nên không rành lắm! Theo mình nghĩ hơi ít nước vì nếu mưa nhiều, vách đá ở giữa sẽ có những dòng nước chảy xuống!
Cung này dễ đi mà bác, tùy theo là nhà bác đi người lớn trẻ nhỏ như thế nào và sở thích của gia đình là gì thì mình sắp xếp đi thôi. Mình xin đề nghị cung đường như sau, dựa theo kinh nghiệm mình đã đi một số lần :
- Ngày 1 : SGN - BMT : theo QL14 lên Ban Mê, dọc đường có thể ghé quán cơm niêu HƯơng Miền Tây ăn trưa, ngon giá phải chăng và sạch sẽ. tới Cư Jut thì rẽ phải vào QL28 đi thác Dray Sáp, Dray Nur. Trong đây còn 1 số cây rừng rất to và đẹp, chụp hình gần cái thác cũng có những góc đẹp lạ đó bác. Sau đó đi tiếp lên BMT. Trên đó thì mình thấy ở khu đường Ngô Quyền có KS ở tốt (Ban Mê Central), chung quanh đó buổi tối có nhiều quá cafe đẹp, nem nướng Thanh Hùng cũng khá nổi tiếng, hoặc qua bên đường Lê Thánh Tông cũng có nhiều quán ăn, dễ chọn lựa.
- Ngày 2 : BMt - Pleiku : sáng ăn sáng, ghé Bảo tàng cà phê đường Nguyễn Đình Chiểu, uống cà phê, chụp ít hình sống ảo rồi lên đường đi Pleiku. Tới Pleiku thì chắc là trưa, ăn cơm gà Mỹ Tâm hoặc phở 2 tô. Lấy phòng KS rồi đi lòng vòng TP chơi, tối ăn gà nướng cơm lam. Pleiku nhiều quán cafe lắm, tha hồ đi nếu thích. Mình thì toàn ngủ sớm lấy sức sáng hôm sau đi tiếp nên không có đi.
- Ngày 3 : đi chùa Minh Thành đường Nguyễn Viết Xuân, chùa xây theo kiến trúc Đài Loan rất đẹp. Thật ra mình rất thích Pleiku vì có nhiều điểm rất hay, đi hoài chưa hết nữa. Ngoài chỗ đó thì có những điểm du lịch nhiều người biết như Biển Hồ, chùa Bửu Minh (theo ý cá nhân mình thì không đẹp bằng chùa Minh Thành), trang trại chè (trà) Biển Hồ, hàng thông cổ Biển Hồ (rất đẹp, nằm chung 1 cụm với chùa Bửu Minh), đồi chè Bàu Cạn, rừng thông bonsai Dak Đoa, núi lửa cổ Chư Đăng Ya, nhà thờ cổ Hà Bầu...tuy nhiên nếu bác không có nhiều thời gian thì chọn lọc những điểm trên mà sắp xếp.
- Ngày 4 : Pleiku - Quy Nhơn : theo đường QL19, ngang qua đồi thông Hà Tam, đèo Mang Yang, đồi thông bonsai Dak Đoa, về gần tới Quy Nhơn thì có bảo tàng Quang Trung, KDL Hầm Hô, Tháp Chăm Dương Long...
- Ngày 5 : Quy Nhơn thì dễ đi rồi, bác thong thả chạy qua cầu Thị Nại tới Kỳ Co Nhơn Lý chơi cho biết, đi Eo Gió (giờ phải mua vé của FLC)...
Trên đường trở về thành phố thì ghé qua thăm nhà thờ Làng Sông, một trong 3 nơi đặt xưởng in đầu tien của Đông Dương để in kinh sách của các cha truyền giáo, từng là Tiểu Chủng Viện đào tạo linh mục. Có gì bác gg thêm để biết lịch sử của ngôi nhà thờ này.
Trong TP Quy Nhơn thì có Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, ăn uống thì buổi tối ra phố ẩm thực đường Ngô Văn Sở là đầy đủ, ngon giá bình dân. Ngoài đường Xuân Diệu thì có nhiều quán hải sản. Bún cá Ngọc Liên, Phượng Tèo đường Trần Hưng Đạo...
Đi chơi thì nhiều thông tin lắm, không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều !
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ thú vị.
Xác nhận cơm niêu hương miền Tây ăn ngon (rẻ thì mình không biết vì mình không trả tiền). Nhưng hơi ngọt, ai không quen ăn kiểu miền Tây thì dặn bớt đường! Tuy nhiên nếu đi sớm thì khoảng hơn 4h tới đó rồi, sẽ lỡ cỡ. Theo mình thì vào thác có cây xăng, đối diện có quán ăn đặt gà nướng cơm lam, rau rừng xào, canh lá giang! Quán này có võng cho nằm nghỉ chờ cơm hoặc đặt trước ăn xong nghỉ chút vào thác chơi!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: mit.jacmo84