Tập Lái
31/7/12
9
18
3
Chào các bác, em đang tính mua một căn nhà. Hẻm trước nhà thì em rất thích vì an ninh và yên tĩnh, tuy nhiên nhà có 1 nhược điểm: có 2 mặt tiền trước và sau, mặt sau bị một con hẻm đâm vào 1/2 căn nhà (hẻm tuy lớn nhưng ít xe chạy vì dẫn vào 1 ngõ cụt - có khoảng chục nhà ở trong hẻm đó). Theo các bác có nên mua căn nhà này không?
085c9142ac42421c1b53.jpg
Em rất cần sự tư vấn của các bác, em cảm ơn các bác nhiều lắm !
 
Tập Lái
3/4/15
1
5
3
36
Chào các bác, em đang tính mua một căn nhà. Hẻm trước nhà thì em rất thích vì an ninh và yên tĩnh, tuy nhiên nhà có 1 nhược điểm: có 2 mặt tiền trước và sau, mặt sau bị một con hẻm đâm vào 1/2 căn nhà (hẻm tuy lớn nhưng ít xe chạy vì dẫn vào 1 ngõ cụt - có khoảng chục nhà ở trong hẻm đó). Theo các bác có nên mua căn nhà này không?
085c9142ac42421c1b53.jpg
Em rất cần sự tư vấn của các bác, em cảm ơn các bác nhiều lắm !
Nhà 2 mặt tiền sướng quá rồi còn sợ j nữa bác. Chỉ sợ tiền thôi :))
 
  • Like
Reactions: live4today
Tập Lái
25/8/17
29
594
83
38
Ở đâu bác chỉ em tới mua, nhà thoáng vậy là hơi bị ngon. Nhà đâm trực diện thì hơi ồn với sợ người ta dòm ngó nhà mình ít riêng tư chứ đâm sau đít sợ thì bít lại, thích thì mở ra không khoái hả bác?
 
Hạng B2
10/10/13
154
878
93
Không tin phong thuỷ thì mua, còn đã tin là nó có hại thì đừng bao giờ mua.
Vì mỗi khi gặp chuyện khó khăn xảy ra không giải quyết được lại đem phong thuỷ ra để lý giải thì từ tin ít thành tin nhiều và suốt ngày sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn và lại càng tin là do phong thuỷ xấu đó mang lại.
 
Hạng B2
19/11/17
499
27.510
93
Chào các bác, em đang tính mua một căn nhà. Hẻm trước nhà thì em rất thích vì an ninh và yên tĩnh, tuy nhiên nhà có 1 nhược điểm: có 2 mặt tiền trước và sau, mặt sau bị một con hẻm đâm vào 1/2 căn nhà (hẻm tuy lớn nhưng ít xe chạy vì dẫn vào 1 ngõ cụt - có khoảng chục nhà ở trong hẻm đó). Theo các bác có nên mua căn nhà này không?
085c9142ac42421c1b53.jpg
Em rất cần sự tư vấn của các bác, em cảm ơn các bác nhiều lắm !
Nếu nhà đó là 1 trong 2 nhà cao 2 bên thì mua.
Nhà thấp ở giữa ko nên mua.
Chắc là nhà màu xanh bên trái?
 
Hạng B2
16/8/15
192
295
73
49
Nếu mà đã nhắc tới phong thủy thì mình góp chút ý kiến với Bác nhé, từ kinh nghiệm cá nhân:
Nhà mình đã có một căn nhà 2 mặt như thế, nhưng phía sau ko bị đâm đường, và thầy phong thủy đã bắt phải bít cửa sau đi. Mà mình thì làm giáo viên, vào Tết mình có khách học trò nhiều, ko chỉ đến thăm ko mà còn tụ tâp ăn uống, mình khoái, cho tụi nó đi cửa sau, thiếu đá thiếu gi chạy đi mua, còn khách xã đi cửa trước. Khi thầy thấy mình ko muốn bỏ ( mình lấy cớ thoát hiểm ) thì thầy bảo phải lấy cái tủ to chặn lại bên trong, để cho xã về ko mở banh ra ( mình làm cửa hai phần, phần dưới kín, phần trên có ô song kèm theo thêm lớp cửa phụ, muốn mở là chỉ mở phần đó thôi, cửa vẫn khóa ) lấy sáng, lấy gió. Chuyện này thì mình theo ,vì nguyên tắc phong thủy là tụ khí, nên ko để cho gió khí lồng đi hết khỏi nhà mình. Mình tuân thủ việc đóng cửa từ đó. Cả năm mình mở đôi làn ( mình cho là vẫn ẩu ) để phục vụ viêc kia. Nói chung phong thủy kị việc nhà có hai cửa nếu ko bố trí luồng khí đi thật kỹ.Đó là thầy ở quê mình ,nhà mình hồi chưa vô SG. Năm 2013 tính bán nhà,mình phải sửa sang lại nhiều chỗ tránh phạm phong thủy, khách công an vô ngó cái quất liền luôn ( bọn công an tụi này kĩ phong thủy ) còn cái cửa thì mình vẫn chặn ( vì tặng luôn nội thất trong nhà ) nhưng mình nghĩ công an nó khoái có cửa hậu.
Thêm một chuyện : hồi lâu lâu, lúc đất khu 1 TML còn có 19-20 đang chờ sổ ( đất tái định cư hoán đổi) có kêu bán môt lô đất bị đâm đường ,một mặt tiền đường Trần Đăng Khoa, một mặt đường khác ( ko nhớ tên - đâu 12 mét ) nói chung ưng quá. Gọi 1 thầy phong thủy - ổng nói cái đất này nếu mua cất nhà thì nên chia làm hai , gia đình ở đằng sau , cho thuê phần dâm đường đằng trước. Mình mới hỏi, làm cái cửa chỗ phần chia hai để vẫn đi qua đi lại đươc ko, ổng nói không được, chia cắt hẳn luôn, ai ở đâu đi ở đó. vậy là thấy việc hai mặt tiền, cửa thông nhau là không được trong phong thủy.
Bác cứ tùy tham khảo.
Về việc đâm đường, của cái nhà mà Bác đang muốn mua thì cũng có cách để hạn chế, chứ ko phải là ko giải quyết đươc Bác ạ. Ví dụ mình nghĩ, xây hai bức tường, mỗi bức cách nhau mọt đoạn chừng nửa mét,1 mét gì đó. ( giống như hào hồi xưa,phải mấy cái hào mới vô đươc đại bản doanh. Mục đich là chặn luôn đường khí thoát ra và chặn tác động xe cộ, tiếng ồn và gió theo luồng xe phía sau đẩy tới. Bức tường sau cùng cuối ranh đất bác xây kín, Bức tường tiếp theo Bác làm cái cửa nhỏ , phần không gian trên đầu nói hai tường Bác bít hẳn hoặc chỉ chừa cái của trời nhỏ thôi ( phải lệch với hướng cái cửa mở ra vô nha Bác ) , kỹ thêm nữa thì : tiếp tục vào hướng trong nhà ( tính từ đít vào ) Bác bố trí thêm cái vách nữa để từ đầu nhà nhìn ra sau ko thấy cái cửa này - nguyên tắc zíc zắc đó Bác. Phần không gian giữa hai cái tường này, Bác rửa ráy,trồng cây , hoa giặt giũ gì đó . À, mà nói tới cái vụ sàn rửa phụ, đường thoát nước nữa thì phức tap lắm Bác, mình bó tay, Có thầy kỹ phải coi , phải đo mới biết là nên thoát nước chỗ nào đê giữ tài đó Bác - he he .Tới đây mình thấy mệt lắm. Theo mình thì cứ mua, rồi mình xây sửa khắc chế tối đa thôi Bác. Bác đừng có lo lắm.THiên thời- địa lợi- nhân hòa.
 
Hạng B2
19/11/17
499
27.510
93
Nếu mà đã nhắc tới phong thủy thì mình góp chút ý kiến với Bác nhé, từ kinh nghiệm cá nhân:
Nhà mình đã có một căn nhà 2 mặt như thế, nhưng phía sau ko bị đâm đường, và thầy phong thủy đã bắt phải bít cửa sau đi. Mà mình thì làm giáo viên, vào Tết mình có khách học trò nhiều, ko chỉ đến thăm ko mà còn tụ tâp ăn uống, mình khoái, cho tụi nó đi cửa sau, thiếu đá thiếu gi chạy đi mua, còn khách xã đi cửa trước. Khi thầy thấy mình ko muốn bỏ ( mình lấy cớ thoát hiểm ) thì thầy bảo phải lấy cái tủ to chặn lại bên trong, để cho xã về ko mở banh ra ( mình làm cửa hai phần, phần dưới kín, phần trên có ô song kèm theo thêm lớp cửa phụ, muốn mở là chỉ mở phần đó thôi, cửa vẫn khóa ) lấy sáng, lấy gió. Chuyện này thì mình theo ,vì nguyên tắc phong thủy là tụ khí, nên ko để cho gió khí lồng đi hết khỏi nhà mình. Mình tuân thủ việc đóng cửa từ đó. Cả năm mình mở đôi làn ( mình cho là vẫn ẩu ) để phục vụ viêc kia. Nói chung phong thủy kị việc nhà có hai cửa nếu ko bố trí luồng khí đi thật kỹ.Đó là thầy ở quê mình ,nhà mình hồi chưa vô SG. Năm 2013 tính bán nhà,mình phải sửa sang lại nhiều chỗ tránh phạm phong thủy, khách công an vô ngó cái quất liền luôn ( bọn công an tụi này kĩ phong thủy ) còn cái cửa thì mình vẫn chặn ( vì tặng luôn nội thất trong nhà ) nhưng mình nghĩ công an nó khoái có cửa hậu.
Thêm một chuyện : hồi lâu lâu, lúc đất khu 1 TML còn có 19-20 đang chờ sổ ( đất tái định cư hoán đổi) có kêu bán môt lô đất bị đâm đường ,một mặt tiền đường Trần Đăng Khoa, một mặt đường khác ( ko nhớ tên - đâu 12 mét ) nói chung ưng quá. Gọi 1 thầy phong thủy - ổng nói cái đất này nếu mua cất nhà thì nên chia làm hai , gia đình ở đằng sau , cho thuê phần dâm đường đằng trước. Mình mới hỏi, làm cái cửa chỗ phần chia hai để vẫn đi qua đi lại đươc ko, ổng nói không được, chia cắt hẳn luôn, ai ở đâu đi ở đó. vậy là thấy việc hai mặt tiền, cửa thông nhau là không được trong phong thủy.
Bác cứ tùy tham khảo.
Về việc đâm đường, của cái nhà mà Bác đang muốn mua thì cũng có cách để hạn chế, chứ ko phải là ko giải quyết đươc Bác ạ. Ví dụ mình nghĩ, xây hai bức tường, mỗi bức cách nhau mọt đoạn chừng nửa mét,1 mét gì đó. ( giống như hào hồi xưa,phải mấy cái hào mới vô đươc đại bản doanh. Mục đich là chặn luôn đường khí thoát ra và chặn tác động xe cộ, tiếng ồn và gió theo luồng xe phía sau đẩy tới. Bức tường sau cùng cuối ranh đất bác xây kín, Bức tường tiếp theo Bác làm cái cửa nhỏ , phần không gian trên đầu nói hai tường Bác bít hẳn hoặc chỉ chừa cái của trời nhỏ thôi ( phải lệch với hướng cái cửa mở ra vô nha Bác ) , kỹ thêm nữa thì : tiếp tục vào hướng trong nhà ( tính từ đít vào ) Bác bố trí thêm cái vách nữa để từ đầu nhà nhìn ra sau ko thấy cái cửa này - nguyên tắc zíc zắc đó Bác. Phần không gian giữa hai cái tường này, Bác rửa ráy,trồng cây , hoa giặt giũ gì đó . À, mà nói tới cái vụ sàn rửa phụ, đường thoát nước nữa thì phức tap lắm Bác, mình bó tay, Có thầy kỹ phải coi , phải đo mới biết là nên thoát nước chỗ nào đê giữ tài đó Bác - he he .Tới đây mình thấy mệt lắm. Theo mình thì cứ mua, rồi mình xây sửa khắc chế tối đa thôi Bác. Bác đừng có lo lắm.THiên thời- địa lợi- nhân hòa.
[HELP] NHÀ BỊ ĐƯỜNG ĐÂM ĐÍT

Căn anh thớt nói chắc là căn bên trái, đâm hậu 1 nửa, em thấy cũng ko bị ảnh hưởng nhiều như căn giữa.
Cách bác nói khắc chế bằng cách xây thêm 1 bức tường bên trong, có cửa so le với hiện tại, em thấy rất hợp lý.
Còn đơn giản hơn, thay cửa kéo lưới đó bằng cửa nguyên tấm thép lùa ngang cũng ok.
 
Tập Lái
3/4/18
0
101
27
43
Em th
Nếu mà đã nhắc tới phong thủy thì mình góp chút ý kiến với Bác nhé, từ kinh nghiệm cá nhân:
Nhà mình đã có một căn nhà 2 mặt như thế, nhưng phía sau ko bị đâm đường, và thầy phong thủy đã bắt phải bít cửa sau đi. Mà mình thì làm giáo viên, vào Tết mình có khách học trò nhiều, ko chỉ đến thăm ko mà còn tụ tâp ăn uống, mình khoái, cho tụi nó đi cửa sau, thiếu đá thiếu gi chạy đi mua, còn khách xã đi cửa trước. Khi thầy thấy mình ko muốn bỏ ( mình lấy cớ thoát hiểm ) thì thầy bảo phải lấy cái tủ to chặn lại bên trong, để cho xã về ko mở banh ra ( mình làm cửa hai phần, phần dưới kín, phần trên có ô song kèm theo thêm lớp cửa phụ, muốn mở là chỉ mở phần đó thôi, cửa vẫn khóa ) lấy sáng, lấy gió. Chuyện này thì mình theo ,vì nguyên tắc phong thủy là tụ khí, nên ko để cho gió khí lồng đi hết khỏi nhà mình. Mình tuân thủ việc đóng cửa từ đó. Cả năm mình mở đôi làn ( mình cho là vẫn ẩu ) để phục vụ viêc kia. Nói chung phong thủy kị việc nhà có hai cửa nếu ko bố trí luồng khí đi thật kỹ.Đó là thầy ở quê mình ,nhà mình hồi chưa vô SG. Năm 2013 tính bán nhà,mình phải sửa sang lại nhiều chỗ tránh phạm phong thủy, khách công an vô ngó cái quất liền luôn ( bọn công an tụi này kĩ phong thủy ) còn cái cửa thì mình vẫn chặn ( vì tặng luôn nội thất trong nhà ) nhưng mình nghĩ công an nó khoái có cửa hậu.
Thêm một chuyện : hồi lâu lâu, lúc đất khu 1 TML còn có 19-20 đang chờ sổ ( đất tái định cư hoán đổi) có kêu bán môt lô đất bị đâm đường ,một mặt tiền đường Trần Đăng Khoa, một mặt đường khác ( ko nhớ tên - đâu 12 mét ) nói chung ưng quá. Gọi 1 thầy phong thủy - ổng nói cái đất này nếu mua cất nhà thì nên chia làm hai , gia đình ở đằng sau , cho thuê phần dâm đường đằng trước. Mình mới hỏi, làm cái cửa chỗ phần chia hai để vẫn đi qua đi lại đươc ko, ổng nói không được, chia cắt hẳn luôn, ai ở đâu đi ở đó. vậy là thấy việc hai mặt tiền, cửa thông nhau là không được trong phong thủy.
Bác cứ tùy tham khảo.
Về việc đâm đường, của cái nhà mà Bác đang muốn mua thì cũng có cách để hạn chế, chứ ko phải là ko giải quyết đươc Bác ạ. Ví dụ mình nghĩ, xây hai bức tường, mỗi bức cách nhau mọt đoạn chừng nửa mét,1 mét gì đó. ( giống như hào hồi xưa,phải mấy cái hào mới vô đươc đại bản doanh. Mục đich là chặn luôn đường khí thoát ra và chặn tác động xe cộ, tiếng ồn và gió theo luồng xe phía sau đẩy tới. Bức tường sau cùng cuối ranh đất bác xây kín, Bức tường tiếp theo Bác làm cái cửa nhỏ , phần không gian trên đầu nói hai tường Bác bít hẳn hoặc chỉ chừa cái của trời nhỏ thôi ( phải lệch với hướng cái cửa mở ra vô nha Bác ) , kỹ thêm nữa thì : tiếp tục vào hướng trong nhà ( tính từ đít vào ) Bác bố trí thêm cái vách nữa để từ đầu nhà nhìn ra sau ko thấy cái cửa này - nguyên tắc zíc zắc đó Bác. Phần không gian giữa hai cái tường này, Bác rửa ráy,trồng cây , hoa giặt giũ gì đó . À, mà nói tới cái vụ sàn rửa phụ, đường thoát nước nữa thì phức tap lắm Bác, mình bó tay, Có thầy kỹ phải coi , phải đo mới biết là nên thoát nước chỗ nào đê giữ tài đó Bác - he he .Tới đây mình thấy mệt lắm. Theo mình thì cứ mua, rồi mình xây sửa khắc chế tối đa thôi Bác. Bác đừng có lo lắm.THiên thời- địa lợi- nhân hòa.

Em thấy các bác quan trọng hóa vấn đề phong thủy quá, với em nó là môn học thuật tâm linh nhiều hơn là khoa học, kể từ ông tổ Quách Phác đời Tấn bên tàu hay Tả Ao thời Lê ở Việt Nam lý thuyết nó vẫn vậy có phát triển thêm gì đâu, có khác chăng là trình tự PR, nâng bi cho nó phải nói là tuyệt đỉnh. Người á đông có tâm lý có tin có lành, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nên vẫn còn nhiều người tin tưởng một cách cứng nhắc vào phong thủy. Em từng đọc đâu đó, một ông thầy phong thủy cũng nổi tiếng ở tphcm từng nói 4 điều quan trọng quyết định một đời người là : nỗ lực của bản thân; vận mệnh từ khi sinh ra (ngày sinh tháng đẻ); phúc đức cha ông để lại; cuối cùng mới là phong thủy. Phong thủy không phải là vạn năng, nếu có tin thì sự ảnh hưởng của nó cũng chỉ cực kỳ hữu hạn mà thôi.​
 
  • Like
Reactions: huyt