để em quote lại bài của XNL nhá :
Thấy các bác 10 người hết 9 là muốn về miền Tây sông nước, nơi có ngững món ăn mà 1 thời đã làm cho GS Trần Văn Khê tấm tắc khen hòai và còn giới thiệu cho du khách nước ngoài thưởng thức. vậy thì cớ gì chúng ta o mò về làm 1 chuyến và làm 1 bữa ẩm thực do bác B2 chủ xướng hè
Nhưng mà thời gian thì sao?
Hay là chúng ta đi vào 23, 24/8 (t7 - CN).
Em xin đề cử bác Help làm trưởng đoàn và trưởng BTC cho chuyến đi này, AE đồng ý o nhỉ?
Chương trình tạm thời do bác B2 đề xướng:
* Ngày thứ 1 ( thứ bảy)
+ 7 giờ xuất phát từ SG ( chuẩn bị thêm bánh mì ăn dặm dọc đường cho những ai đói bụng)
+ 12g đến ăn cơm tại Long Xuyên - nghỉ ngơi 1-2g.
+ 14g đi Châu Đốc, lấy phòng nghỉ ngơi : tham quan chùa Bà - khu di tích lịch sử Núi SAM.
+ Tối : đi du thuyền trên sông, nghe đờn ca tài tử ...
( kết thúc ngày thứ 1)
*Ngày thứ 2 ( Chủ nhật)
+ 6g ->7 giờ : tập trung ăn sáng, trả phòng, đi chợ Gò (Kampuchia) sẽ được đi bằng xuồng cao tốc, 11g về châu đốc ăn cơm. (nếu bỏ mục này thì đôn mục đi núi cấm lên)
+12g hướng về Núi Cấm : lên đỉnh núi cấm. ( nếu còn thời gian thì tham quan cửa khẩu Tịnh biên + mua sắm ở chợ biên giới .
+ 16g xuất phát về lại SG ( ăn chiều tại LX hay Tiền giang vẩn được)
chi tiết ở đây http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=1148248&mpage=1
Các bác ai rãnh thì đăng kí đi chung nhá.Tình hình là chúng ta sẽ đi chung với vài bác bên FFC nữa và sẽ đi ghép xe cho tiết kiệm.Chúng ta sẽ có buổi gặp trước khi đi để sắp xếp.Mong các bác tham gia !!!