Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113

Cháu đi xe đạp như vầy là các bác trên diễn đàn này cảm thấy có động lực đi xuyên việt bằng oto rồi đó! :p:D



(Dân trí) - 20 ngày đạp xe ngược gió, cậu bé 11 tuổi cùng em họ 14 tuổi đã đến được Dinh Độc Lập. Trên đường đi, cả hai cùng bố gặp vô số câu chuyện thú vị và ý nghĩa.​

20 ngày đi, 2 năm chuẩn bị
Mùa hè năm 2022 là một mùa hè vô cùng đặc biệt của cậu bé Trần Hải Minh (11 tuổi, tên thường gọi ở nhà là Bin, quê Bắc Giang). Bin đã cùng bố mình - anh Trần Song Hải và người em họ Trần Vũ Hùng (14 tuổi) chinh phục quãng đường hơn 1800km từ Bắc Giang vào TPHCM bằng xe đạp.
Chia sẻ về hành trình hiếm có cậu bé nào ở tuổi 11 làm được này, anh Trần Song Hải cho hay, cách đây 2 năm, anh và các con cảm thấy không còn hào hứng với những chuyến du lịch hè thông thường.
Anh chợt nảy ra ý tưởng sẽ thực hiện chuyến đi xuyên Việt theo một cách đặc biệt - đạp xe đạp.

https://dantri.com.vn/du-lich/hi-hu...t-1800km-tu-bac-vao-nam-20220713170527686.htm
 
Hạng F
29/10/16
11.581
22.220
113
Pháp
Em từng đi, nhưng bằng máy bay có tính không chủ thớt ... mà đi thường xuyên luôn, có khi sáng có mặt tại HN, chiều có mặt tại SG :):):):)
 
Hạng F
29/10/16
11.581
22.220
113
Pháp
Bác cảm thấy sung sướng và khỏe, nếu như bác đi xuyên Việt bằng oto đủng đỉnh trong 1 tháng, mà không vội!
Phải chi có ...cao tốc từ bên em về đến VN, nếu lái liên tục ....với 1000 kms/ Ngày thì 10 ngày đến VN :):):) nói chứ em lái giờ trên ..600 là oải lắm rồi (mặc dầu trên cao tốc) ...
Do đó cần có thời gian, tiền bạc là ngon cơm ... tha hồ mà đi ...đến đâu nghĩ đến đó (để thử lần tới xem, từ nam ra bắc bằng xe)
 
  • Like
Reactions: LACDA
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Ngày 100km đi suốt cũng phê đấy.
Một người chưa đạp xe quá 50km chia sẻ.
 
Hạng F
29/10/16
11.581
22.220
113
Pháp
Ngày 100km đi suốt cũng phê đấy.
Một người chưa đạp xe quá 50km chia sẻ.
Thời bao cấp em từng ....đạp xe với ba em từ SG về bến tre ...đi cả gần 1 ngày trời ...một kỹ niệm thời bao cấp, lúc đó có đò rạch miễu rồi qua phà An Hoá, xã Tân Hưng (chừng 50m) ...đi được 2 lần xe đạp ... không biết bao nhiêu cây nửa...
 
  • Like
Reactions: triet gpvn
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Thời bao cấp em từng ....đạp xe với ba em từ SG về bến tre ...đi cả gần 1 ngày trời ...một kỹ niệm thời bao cấp, lúc đó có đò rạch miễu rồi qua phà An Hoá, xã Tân Hưng (chừng 50m) ...đi được 2 lần xe đạp ... không biết bao nhiêu cây nửa...
Vậy nhiều rồi bác. Em thì từ phổ thông tới đại học cũng đạp thôi. Mà hình như chưa lần nào quá 50km.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Vậy nhiều rồi bác. Em thì từ phổ thông tới đại học cũng đạp thôi. Mà hình như chưa lần nào quá 50km.
Hồi thời đi học em đạp ngày 30km là chuyện thường, đi liên tục mấy năm luôn, thời cách nay 35 năm
 
  • Like
Reactions: Osin and triet gpvn
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Hồi thời đi học em đạp ngày 30km là chuyện thường, đi liên tục mấy năm luôn, thời cách nay 35 năm
Em học phổ thông cách nhà 10km. Lên đại học thì xa nhất là đạp chở ghệ trong q10 ra Thủ Đức chơi rồi về cũng tầm 50km thôi. Hồi đó sỉ gồng đạp dốc cầu SG thí mịa đíu cho xuống đi bộ.