Tập Lái
5/5/19
5
2
3
36
Hành trình SAN SẺ YÊU THƯƠNG
Sẽ là chuyến đi 3 ngày: 2-3-4 tháng 08 năm 2019 (nhầm ngày t6, t7 và cn):

NGÀY ĐẦU TIÊN: là ngày mà sự nhiệt huyết, sự trải nghiệm và sự gắn kết sẽ là mạnh mẽ nhất nên đoàn chúng ta sẽ:
- 3h30’ tập trung và đúng 4h sáng di chuyển tới thăm quan và nghỉ chân tại thác dray sáp. Mọi người sẽ được hoà mình vào thiên nhiên hùng vĩ, các chị em và cháu nhỏ sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trước những ngày hè nóng nực!
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV

Đúng 4 giờ sáng anh em thành viên tập trung trại AEON bình dương, kiển tra bồ đàm, tiếp tục dán tem cho những anh em chưa kịp dán
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV

Xuất phát theo hướng về tây nguyên, trên cung đường quốc lô 14, cung đường đẹp của do tập đoàn sơn hải thầu và bảo hành 5 năm (Tập đoàn đã tưng bị chơi xấu hạ uy tín). https://otov.vn/threads/mai-ca-ngoi...-toc-rat-gioi-nhung-bi-choi-xau.116/#post-121
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV


-Trên đường đi mọi người rất đam mệ chụp hình, điểm chung chạy trong dòng máu ae OTOV đó là tự sướng, tự sướng mọi lúc mọi nơi, từ trạm dừng chân tới mọi đường đèo, ấn tượng nhất cảnh a Quang đứng giữa trời mưa trên đồi thông để chụp cho anh em 1 tấm hình ngay đèo cực kỳ nghệ thuật. Còn anh Khoa báo đen thì chốt đoàn nhưng chân báo rất nhiều lần đạp lên dẫn đoàn luôn, chắc nôn nao quá đây nè.

-Anh em di chuyển tới tới thác Draysap nhận nhà nấm (quê em thì gọi là nhà núm) lúc 1h . Hẹn nhau nghỉ tới 3h mà nôn quá ae di chuyển thẳng xuống thác luôn, chỉ còn nhóm em đi trễ xuống sau đi lạc trong rừng, k có sóng, k có bộ đàm, vừa đi vừa hoang mang kinh khủng khiếp, cuối cùng cũng được Thạch Đường Băng tìm thấy và cứu về thác.Nhưng bù lại thác nhậu quá đã, mấy anh đẹp trai ngồi xuống thác nhậu, mấy chị tự sướng, mấy em nhỏ bơi lội, 1 kỉ niệm thú vị cùng đại gia đình.

- Tối về là chương trình Gala chính, tàn sát hết 6 thùng bia, quậy phá tưng bừng, vui quá trời vui, lúc bốc thăm quá trời quà áp suất lốp, nước hoa, tượng... nhuneg chúc mừng a Chánh Maz6 trúng quà giá trị nhất là khăn lai xe cẩm hưởng được lên sân khấu tuyên dương riêng. Nghe ảnh tậm sự là ảnh sẽ k sử dụng mà về để taplo kỉ niệm suốt đời. Vô tình cả buổi tối mọi người cứ kêu a Chánh lau xe anh Chánh lau xe

- Phát hiện 1 ca sĩ mới nổi là a Quang, có thêm mấy câu tâm sự rất tình cảm và chân tình, yêu nhau luôn từ đấy.

-Tới tăng 3 thì gom bàn tròn lại đống lửa anh em tâm sự chân tình, lại phát sinh ra rất nhiều mối quan hệ tình cảm lạ,
  • Thắng bình phương là 2 a Thắng dứt 100 mấy cái phê.
  • Chưa bằng tình cảm của anh Khăn lau xe ( A Chánh) và nước lau xe (a Linh). Gọi tắt là mối tình khăn và nước. Kết quả là khăn nước đều say phê tê tê

-Lúc say nhất là lúc bắt phải đoán tên thật của Ku Ken Nhóc. Cứ k biết là Thuỷ, Thuỵ hay Thuý. Đàn ông mạnh mẽ thế mà tên Thuý với Thuỷ♥️♥️, nhậu tiger mà cứ kêu Ken Ken mỗi lần Ken là phạt 1 ly.


\
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV


NGÀY THỨ 2: là ngày tuyệt vời nhất của đoàn khi chúng ta được di chuyển vào nhà văn hoá cộng đồng BUÔM NUI xã TÂM THẮNG, huyện cư jút:
- 9h sáng đoàn chúng ta sẽ thiện nguyện phát quà cho các gia đình dân tộc thiểu số khó khăn. Chung tay san sẻ yêu thương!!! -> Sau đó chúng ta sẽ ăn trưa cùng các cô chú cán bộ uỷ ban xã, cảm ơn về sự chung tay hổ trợ từ ủy ban.
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV


Còn tiếp...

Xem thêm tại nhóm:
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
5/5/19
5
2
3
36
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV
[Hình Ảnh] Hành Trình "San Sẻ Yêu Thương" Đoàn OTOV



NGÀY CUỐI: đoàn chúng ta sẽ di chuyển đi thăm thành phố BMT, làng cafe Trung Nguyên,... các anh chị em chơi mua sắm tự do.
- ăn trưa cùng nhau.
- 14h chiều, Đoàn chúng ta chào tạm biệt tp.BMT hiền hoà để về với Sài Gòn năng động
KẾT THÚC CHUYẾN TÂY NGUYÊN NHIỀU CẢM XÚC!
 

Attachments

Tập Lái
5/5/19
5
2
3
36
Thật ý nghĩa. Chúc các bác luôn khỏe mạnh để có nhiều chuyến đi như vậy nữa nhé
Đi thì dễ, nhưng để thành công thì rất khó, vì nhiều vấn đề, quản lý, tổ chức còn yếu kém, hy vọng sẽ được sự giúp đỡ từ mọi người đi trước