Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
em về đến nhà trưa nay, lăn ra ngủ một giấc đã đời trên lầu thượng (sợ hạ độ cao đột ngột :D) bây giờ mới dậy nổi ...

post tạm mấy tấm hình phục vụ các bác, em trước kia vốn cận thị :( nên mấy quả chụp ảnh hay làm gì phải ngắm nghía ...(trừ ***) là không rành lắm. Đợi khi bác @CARAVAN về thì mới có ảnh đẹp được :D

em đây rồi

ngày hôm nay chúng em tham quan Lhasa,

buổi sáng : tu viện Drepung (do các đệ tử của Tông Khách Ba nhà cải cách tôn giáo lớn nhất trong lịch sử Tibet xây dựng) đúng như @ChanTai22703 kể nó to bằng cả ngôi làng, lúc cao điểm có đến 10,000 tăng sỹ tu tập. Sáng nay chúng em đến thì có khỏang hơn 600 tăng sỹ tại chỗ và 300 tăng sỹ từ miền tây Tibet được cử đến học tập

không như nhóm đi bên TTVNOL kể, chúng em không thấy quá đông du khách nên việc tham quan khá thoải mái. Chắc họ lên tuần trước đúng vào dịp lễ hội mùa Thu lớn nhất Tibet nên mới khổ sở thế ...

buổi trưa, vào nhà hàng ăn Spagetti cho chắc, xin thông báo đã lôi kéo được 2 thành viên nhưng đến tối nay lại tèo rồi vì "sức khỏe không cho phép"

chiều tham quan điện Potala (leo lên đến nơi thở như ...bò Yak ) và đền Jokhang. Nhận xét là Potala rất hòanh tráng về mặt của cải, di sản, lịch sử ......nhưng nay tuyệt nhiên thấy không có một tu sỹ người Tạng sống ở đó và người Tạng đi hành lễ cũng chỉ trước cửa hay vòng quanh Potala phía ngoài mà thôi, dường như các lễ nghi tôn giáo đã chuyển sang các tu viện khác. Potala nay có thể xem như cái tủ kính bày chiến lợi phẩm của người Hán trong công cuộc thôn tính Tibet (nghĩ càng thấy công ơn các bậc anh hùng tiền nhân VN thật là lớn các bác ạ)

trước cửa Potala có một quảng trường lớn (giống như Ba Đình), tại nơi này người Hán đã dựng lên một cái kỳ đài ngạo nghễ và một đài tưởng niệm hòanh tráng để kỷ niệm "công cuộc giải phóng Tibet" , hai công trình này giống như trông giống như là "yểm long mạch" của Potala và cả xứ Tibet vậy ...

đền Jokhang, nằm giữa khu buôn bán sầm uất Barkhor có bức tượng "Jowo Đức Hạnh Cao Quý" tức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mới 12 tuổi, bức tượng này do Văn Thành Công Chúa nhà Đường đem sang nhà chồng tại Tibet mở đường cho Phật Giáo du nhập tại đây

ngày mai, chúng em sẽ đi hồ Namtso cả ngày (~500KM đi/về) và sẽ có những đoạn vượt đèo cao trên 5,400M (Lhasa đây "chỉ" ~3,500M) để kiểm tra sức chịu đựng trước khi rời Lhasa ngày 30/Aug hướng đến Everest và biên giới Nepal

thế nhé các bác ...

một khu phố buôn bán ở Lhasa
[image]
[/image]
hê, ai đây
picture002ki9.jpg


một khu nhà người Tạng ở Lhasa
picture006oa8.jpg


nhà hàng Naga trong khu Barkhor ở Lhasa
picture013uj2.jpg


đường phố Lhasa, nhìn ảnh các bác có thể thấy đã bị Hán hóa thế nào
picture007do7.jpg


đây nữa :(
picture008dz6.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal

trang trí trong quán Naga, Lhasa Tibet
picture012fz3.jpg


quảng trường trước Potala, Lhasa Tibet
picture015ke3.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal

lối vào tu viện Drepung, Lhasa Tibet
picture003ie8.jpg


Drepung, Lhasa Tibet
picture033ln1.jpg


Drepung, Lhasa Tibet
picture028rb5.jpg


Drepung, Lhasa Tibet
picture037rd0.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal

nhà ga xe lửa mới xây ở ngoại ô Lahsa, nhìn từ tu viện Drepung
picture030rm6.jpg


Potala Palace, Lhasa Tibet
picture019co8.jpg


picture020xa4.jpg


picture040dv0.jpg


đền Jokhang, Lhasa Tibet
picture043ju3.jpg
 
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal

tớ đây ...

ngày hôm qua đi hồ Namtso cả ngày, kết quả : 1 chiến sỹ ói trên đường, 1 chiến sỹ khi về Lhasa vào bệnh viện (làm em uống bia mất cả ngon )

sáng nay sẽ rời Lhasa đi hồ Yamdrok và Shigatse ...

@ChanTai : đã vào ăn Snowland 3 lần, còn cái quán kia là Naga nhé ...

thế nhé, em rời Lhasa đây ...

cầu treo bắc ngang một nhánh của sông Yarlung Tsangpo, trên đường đi hồ Namtso
picture048fv2.jpg


đèo La-ken-la 5,190M trên đường đi hồ Namtso
picture057gy0.jpg


đèo La-ken-la
picture061fn4.jpg


Namtso, hồ nước mặn cao nhất thế giới
picture051yg5.jpg


có những thứ còn cao hơn hồ : dãy băng sơn phía sau, con bò Yak và ...người chụp hình này :D
picture068ln6.jpg


túp lều của dân du mục
picture081jk7.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal

chào cả nhà,

hôm nay có thể gọi là "a long day" đối với đoàn

sáng chúng em rời Lhasa lúc 0900 hrs chậm 1 hr so với kế họach (dư âm của vụ chiến sỹ tối hôm trước phải vào Tibet Emergency Centre hít oxy và uống thuốc điều trị ), sau khi vượt ngọn đèo cao Ka-pa-la 4,990 M do tắc đường chúng em lại phải lộn lại cầu vượt sông Yalung Tsangpo để hướng về Gyantse theo lối đường Hữu Nghị China - Nepal

nhưng niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi, sau khi thẳng chân theo đường này tầm 60KM chúng em lại phải bỏ nó để rẽ vào một đoạn off-road khổ ải dài ~100KM (đường chỉ đủ cho 1 xe đi toàn là đá hộc, những ngầm nước sâu cả 60~70CM, cheo leo vách núi, thậm chí còn ăn cả một trận mưa đá nữa ) ....tóm lại là sau biết bao khó nhọc chúng em cũng mò đến được Gyantse an toàn để tham quan tu viện ...thật là hú vía vì có những đoạn em cũng không nghĩ là xe Land lại qua nổi ...

sau khi ở Gyantse ra, chúng em sung sướng hết ga hết số về Shigatse (~90KM đường ngon) nên về đến khách sạn thì còn sớm (2030 hrs ) sau khi ăn tối thì về đây tranh thủ 8 với các bác

khách sạn Shigatse chúng em ở là Manarasova khá tốt, thậm chí tốt hơn cả khách sạn Jinbo ở Lhasa. Sáng mai sau khi tham quan tu viện Tashilhunpo thì chúng em lại phi tiếp về Shegar ngủ để ngày hôm sau mò lên Everest Base Camp

có cái này hay kể cho các bác : trên đường từ hồ Namtso về Lhasa chiều qua, chúng em có gặp chụp ảnh và phỏng vấn 3 thanh niên Tạng đang thực hành nghi thức "thất bộ nhất bái" tức "đi bảy bước thì lạy một cái theo kiểu "ngũ thể nhập địa". Họ kể rằng đã rời làng quê 4 tháng và với tốc độ vừa đi vừa lạy 7KM/ngày thì họ sẽ đến đền Jokhang ở Lhasa sau ..1 tháng nữa

thế nhé, bây giờ em đi ngất đây

bên sông Yarlung Tsangpo, hướng về hồ Yamdrok
picture090pv8.jpg


vượt đèo dài 30KM để đến hồ Yamdrok, người trong ảnh là phóng viên Binh Nguyen báo Tuổi Trẻ
picture093cp6.jpg


đèo Kangpala 4,990 M
picture098fe4.jpg


hồ Yamdrok, nhìn từ đỉnh đèo Kangpala
picture096ge2.jpg


chó ngao xứ Tạng, nếu không có sợi dây thì đã không có tấm hình này [&:]
picture104iv5.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/8/05
228
5
18
56
Khu Qui Hoach Treo
RE: hình ảnh hành trình Tibet - Nepal

Đúng là vì cao quá, gần trời quá nên mây và nước cũng xanh hơn bình thường bác nhỉ ( J/K em cũng đọc sach nghiên cứu về Tibet nhiều lém chứ bộ, hehe)