Hạng D
23/10/15
2.794
4.815
113
TPHCM
Anh nào nóng tánh như em thì phải hít thật sâu (nhưng cũng phải thả ra bằng chỗ hít , ko thì chết người trong xe ... :D) ! Bình tĩnh nghĩ đến vợ xinh, con ngoan ở nhà nha các anh :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
19/9/14
954
1.774
93
Lúc trước em cũng hay thủ sẵn "hàng" trên xe để đi đêm, nhưng nhiều lúc đi ở SG bị cảnh như vậy, ỉ lại mình cũng có "hàng" nên có hăng lên 1 tý, muốn chiến (nhưng may có bà cả can nên chưa chiến lần nào)
Sau đó suy nghĩ lại như clip, em bỏ hàng ra khỏi xe luôn, cứ nhịn hết cho qua. thấy ổn.
Cứ coi tụi đi láo là đầu đất, mình kg cần chấp, nó đi kiểu này rồi nó cũng sẽ nhận hậu quả thôi.

VN nên học làm những clip quảng cáo như thế này.
 
Hạng D
25/8/16
2.756
5.767
113
VN nên học làm những clip quảng cáo như thế này.
Bác là người đầu tiên nên làm, vì thứ để người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất đó là nước. Bác thay cái ống hít bằng hai chai nước lọc của bác em dám chắc bác bán hàng đắc như tôm tươi :D