Thưa các bác !
Được sự cho phép của chủ nhân Hoàng Thái Bảo Gia Trang tại Củ Chi - Ấp Bàu Tròn. Nơi đây , hiện bác Ha Sonata đang thờ di ảnh của Ông Nguyễn Tri Phương. Bác Ha là hậu duệ đời thứ sáu của ông . Hôm nay em vinh dự được bác Ha Sonata mời về thăm chơi. Bác ấy sẵn sàng đón tiếp các bác trong xóm mình có dịp về nơi đây tham quan, nghĩ dưỡng, tránh tiếng ồn , khói bụi ....sau các ngày làm việc trong tuần.
Em xin được mượn chùm ảnh của bác jangnhut để các bác hình dung ạ !
Xuống xe chào hỏi rồi em vác máy đi 1 vòng. Cảm nhận đầu tiên của em đó là không khí cực trong lành, mát mẻ.
Trong khi dưới bếp đang ướp bò thì trên này nhóm lửa
Cái gì đây ?!?!
Món chính hôm nay
Thêm 1 ít khô trâu nữa
Mẻ thịt đầu tiên
Gần hơn tí
1 tí nữa
Đưa lên cắn thì cảm giác đầu tiên là thịt rất mềm mại, vị vừa ăn, không mặn, không lạc chỉ có vị ngọt nguyên chất của thịt bò tươi. Nói chung là ...cực ngon