Hạng B2
11/9/14
204
146
43
Theo tiêu đề trên, đi ô tô cách nào tiện nhất ạ. Cảm ơn các anh chỉ dẫn. Mình không rành đường.

Hỏi đường đi Tp Tây Ninh từ Aeon Bình Tân (Khu Tên Lửa)
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
  • Haha
Reactions: porche911gt3
Hạng B2
26/5/13
469
982
118
Chạy oto mà k biết dùng bản đồ hay sao mà hỏi. Tây Ninh rất dễ đi chứ có phải ở Miệt nào ở Miền Tây đâu
Thời buổi 4.0 biết đăng bài trên này hỏi đường ko biết xài gg maps thì dỡ quá.
Nghĩ lại thấy Tây rất hay qua VN mua con xe máy chạy từ Bắc vào Nam ngôn ngữ thì ko có.
 
Hạng D
15/11/13
3.846
4.669
113
Thời buổi 4.0 biết đăng bài trên này hỏi đường ko biết xài gg maps thì dỡ quá.
Nghĩ lại thấy Tây rất hay qua VN mua con xe máy chạy từ Bắc vào Nam ngôn ngữ thì ko có.
Đường VN dễ đi thấy bà mà ngày nào cũng có bài hỏi đường.
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Bác chủ thớt ở phía Tây Tp, thì từ Bình Tân đi ra DT10 lên tới Đức Hòa, từ Đức Hòa theo QLN2 lên Hậu Nghĩa, xong lên tới Trảng Bàng, từ Trảng Bàng thì theo QL22B lên tới Tây Ninh (tuyến này mình chưa đi nguyên tuyến, nhưng từng đoạn đều đã đi, đường cũng ổn, chỉ 2 làn, nhưng chạy thư thái hơn QL22 nhiều).
Còn không thì cứ QL1, xong QL22 miệt mài chạy cũng tới Tây Ninh.
 
  • Like
Reactions: Red Sun
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Chạy oto mà k biết dùng bản đồ hay sao mà hỏi. Tây Ninh rất dễ đi chứ có phải ở Miệt nào ở Miền Tây đâu
Chắc ảnh mở bản đồ, thấy quá trời hướng, ảnh ở Bình Tân mà (phía Tây Tp). Chứ ở ngay trung tâm SG thì chỉ có 1 đường. Còn nếu ở Thủ đức quận 12 giáp Bình dương thì có khi đi đường Dầu Tiếng nó còn lẹ hơn bò QL22.
Kiểu anh chủ thớt chắc là muốn đi đây đi đó nhưng sợ lạ nước lạ cái nên hỏi cũng không chừng. Mấy anh khó quá đi!
 
Hạng D
15/11/13
3.846
4.669
113
Chắc ảnh mở bản đồ, thấy quá trời hướng, ảnh ở Bình Tân mà (phía Tây Tp). Chứ ở ngay trung tâm SG thì chỉ có 1 đường. Còn nếu ở Thủ đức quận 12 giáp Bình dương thì có khi đi đường Dầu Tiếng nó còn lẹ hơn bò QL22.
Kiểu anh chủ thớt chắc là muốn đi đây đi đó nhưng sợ lạ nước lạ cái nên hỏi cũng không chừng. Mấy anh khó quá đi!
Sợ thì đi cho biết lần sau khỏi sợ. Chứ cứ hỏi hoài không phát triển nổi.