Hạng D
30/7/16
2.619
57.425
113
Tết này em đinh làm cung phượt ngắn. Em có 2 lựa chọn:
  1. SG-BMT-Nha Trang - SG.
  2. SG-Măng Đen-Bình Định-SG.
Dĩ nhiên lựa chọn 2 sẽ mất nhiều ngày hơn. Em tính 5 ngày cho lựa chọn số 2 có ổn không mấy bác?

Nếu rát quá, thì em đi số 1.

Đường từ SG-BMT-Kontum em đi cũng quen rồi. Chỉ chưa bao giờ đi đoạn BMT-Nha TrangMăng Đen- Bình Định.

Bác nào đã đi rồi, cho em xin chút kinh nghiệm với ạ.

Cảm ơn mấy bác.

Hình bên dưới là lúc em đi Măng Đen từ Kontum lên. Ngày thị xã mà nó hoang vậy đó.
Hỏi đường từ BMT xuống Nha Trang và từ Măng Đen xuống Bình Định

Hỏi đường từ BMT xuống Nha Trang và từ Măng Đen xuống Bình ĐịnhHỏi đường từ BMT xuống Nha Trang và từ Măng Đen xuống Bình Định
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/7/13
1.550
6.049
133
Sài Gòn
Ngày 1 chạy đến Buôn Mê
Ngày 2 chạy tới Kon Tum
Ngày 3 chạy xuống Qui Nhơn (ghé Măng Đen ăn trưa)
Ngày 4 chạy Nha Trang/Phan Rang
Ngày 5 về SG

Với lộ trình này thì không mỏi mệt về chạy xe (mỗi ngày trung bình 300km) nhưng cũng không khám phá gì được nhiều.
 
Hạng D
4/7/13
1.550
6.049
133
Sài Gòn
Tết này em đinh làm cung phượt ngắn. Em có 2 lựa chọn:
  1. SG-BMT-Nha Trang - SG.
  2. SG-Măng Đen-Bình Định-SG.
Dĩ nhiên lựa chọn 2 sẽ mất nhiều ngày hơn. Em tính 5 ngày cho lựa chọn số 2 có ổn không mấy bác?
Nếu rát quá, thì em đi số 1.
Đường từ SG-BMT-Kontum em đi cũng quen rồi. Chỉ chưa bao giờ đi đoạn BMT-Nha TrangMăng Đen- Bình Định.
Bác nào đã đi rồi, cho em xin chút kinh nghiệm với ạ.

Cảm ơn mấy bác.

Hình bên dưới là lúc em đi Măng Đen từ Kontum lên. Ngày thị xã mà nó hoang vậy đó.
View attachment 2061466
Tết mà qua Măng Đen chắc không có gì để ăn quá, ngày thường cũng vắng như chùa bà Đanh rồi. Chỗ này cũng không có gì đặc sắc từ phong cảnh lẫn dịch vụ.

Nếu chỉ đi cung SG- Buôn Mê-Nha Trang-SG thì lại hơi đơn điệu.

Anh xem xét cung: SG- Buôn Mê - Hồ Lak - Đà Lạt - Nha Trang-SG 1000 cây chuối

Ngày 1: Buôn Mê, ngày 2 Hồ Lak, ngày 3 Đà Lạt, ngày 4 Phan Rang, ngày 5 SG
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
474
3.937
93
Mùng 2 tết xà quần ở Gia Lai đã không có gì ăn rồi, các quán cà phê lớn thì mở cửa nhưng không có đồ ăn sáng.
 
  • Like
Reactions: wuynhzu
Hạng B2
11/12/11
302
2.331
93
Xe anh nhỏ, gầm cao, lại hai cầu thì có gì đáng ngại nhỉ? Toàn quốc lộ thôi mà. Măng Đen - Bình Định chạy dễ ợt.
P.s: Khi nào thằng Xù-zú-ki chịu nhập con Jimny với dá 6-700 trịu nhỉ?
 
Hạng D
30/7/16
2.619
57.425
113
Xe anh nhỏ, gầm cao, lại hai cầu thì có gì đáng ngại nhỉ? Toàn quốc lộ thôi mà. Măng Đen - Bình Định chạy dễ ợt.
P.s: Khi nào thằng Xù-zú-ki chịu nhập con Jimny với dá 6-700 trịu nhỉ?
:D bác hỏi thế sao em trả lời được?
 
Hạng F
9/3/13
7.295
30.782
113
Tết mà qua Măng Đen chắc không có gì để ăn quá, ngày thường cũng vắng như chùa bà Đanh rồi. Chỗ này cũng không có gì đặc sắc từ phong cảnh lẫn dịch vụ.

Nếu chỉ đi cung SG- Buôn Mê-Nha Trang-SG thì lại hơi đơn điệu.

Anh xem xét cung: SG- Buôn Mê - Hồ Lak - Đà Lạt - Nha Trang-SG 1000 cây chuối

Ngày 1: Buôn Mê, ngày 2 Hồ Lak, ngày 3 Đà Lạt, ngày 4 Phan Rang, ngày 5 SG
Măng Đen giờ khác rồi Bác ạ, không lo vắng nữa đâu ạ!

Về lộ trình: Măng Đen - Quảng Ngãi (QL24) - Bình Định (QL1)
 
Hạng D
9/2/15
1.164
458
63
40
Sài Gòn
Ngày 1 chạy đến Buôn Mê
Ngày 2 chạy tới Kon Tum
Ngày 3 chạy xuống Qui Nhơn (ghé Măng Đen ăn trưa)
Ngày 4 chạy Nha Trang/Phan Rang
Ngày 5 về SG

Với lộ trình này thì không mỏi mệt về chạy xe (mỗi ngày trung bình 300km) nhưng cũng không khám phá gì được nhiều.
Hợp lý nè
 
  • Like
Reactions: wuynhzu