Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Tết Năm 2011 em đi xe máy từ BMT qua Bình Thuận, em đi đường xuống Hồ Lak rồi đi qua hai đèo là đèo Phú Sơn Và Đèo Chuối như Bác j nói ở trên, lúc đó đường đang làm nên rất xấu, đá 4 x 6 lởm chởm. Em đi xe tay ga mới mua đi về banh talông xe luôn, giờ có lẽ đường đã đỡ hơn khi đó.BMT đi Đà Lạt thì QL27 qua 2 đèo Đèo Chuối và Đèo Phú Sơn nói chung đường cũng tốt, qua đèo Chuối hơi xấu chút. Khoảng gần 200km nhưng đi rất lâu vì toàn đi đèo núi ko hà.
Bác đi quốc lộ 27, hướng đi Hòa Thắng đó rồi Bác đi thẳng xuống hồ Lak, nghỉ ngơi thì như Bác gì nói ở trên. Tiếp Bác đi qua hai đèo PHú Sơn Và Đèo Chuối, tới Ngã Ba Liên Khương Bác quẹo phải, gặp bùng binh Bác quẹo trái lên Đà Lạt nhé. Chúc Bác đi Vui và an toàn.Hi các bác,
Em muốn chạy từ BMT xuống ĐL vào ngày mai, ghé Hồ Lác tham quan rồi xuống. Em không biết dg này thế nào? Bác nào giúp em với, em đi sedan nhé.
Thanks
Giờ đường nói chung tốt rồi, qua đèo Chuối xấu xíu ko đáng kể. Vừa đi hồi tháng 5 chạy khá lâu do đèo núi ko.Na
Tết Năm 2011 em đi xe máy từ BMT qua Bình Thuận, em đi đường xuống Hồ Lak rồi đi qua hai đèo là đèo Phú Sơn Và Đèo Chuối như Bác j nói ở trên, lúc đó đường đang làm nên rất xấu, đá 4 x 6 lởm chởm. Em đi xe tay ga mới mua đi về banh talông xe luôn, giờ có lẽ đường đã đỡ hơn khi đó.