Hạng B2
26/6/13
163
203
43
Lễ 30/4 & 1/5 sắp đến, em định làm 1 chuyến từ Vũng Tàu đi Tà Đùng với cung đường qua DT766 - DT713 - QL20 - DT725 như hình. Do chưa đi lần nào nên nhờ các bác tư vấn giúp:
- Tuyến đường vậy có ổn không, đường có rộng rãi không, chạy 80 km/h nổi không?
- 1 hoặc 2 chỗ nghỉ chân giữa đường?
- Khởi hành khoảng 4g sáng thì có khả năng kẹt xe ở đèo Bảo Lộc không? Nếu kẹt thì tránh hướng nào?
Cám ơn các bác.
1650192170364.png

ta-dung-daknong.jpg
*Ảnh minh họa

Cập nhật sau chuyến đi (10/5/2022):
Hôm nay mới có thời gian báo cáo các bác. Em quyết định đi theo tuyến đường trên, nhìn chung là đường thoáng, ít xe, biển báo tốc độ rõ ràng cứ thế mà chạy. Tốc độ tối đa chủ yếu 60 km/h, có 1 hoặc 2 đoạn được chạy 80 km/h. Đoạn đèo Tà Pứa đường xấu, xe gầm thấp bò chậm vẫn ổn, được cái ngắm cảnh đẹp trên đèo. Ngày đi 1/5 thì không kẹt xe ở đèo Bảo Lộc, lúc về chiều 2/5 thì đông xe, phải bò từ từ.

Cảnh ở Tà Đùng đẹp, nhất là khoảng thời gian từ 6g đến 7g30 sáng. Sau đó nắng lên gắt, trời nóng không còn hứng thú chụp hình nữa! Các quán ăn ở khu vực đó chỉ để ăn qua ngày thôi, quán K'Jang thấy mọi người khen nhưng mình không thấy ngon lại có một sư đoàn kiến có cánh (thật sự không biết là con gì) lao vào dành đồ ăn với mình (buổi tối). Các bác nói đúng, chỗ này nên là chỗ dừng chân thôi.

Gửi các bác một số hình ảnh của chuyến đi trích từ camera hành trình, các bác xem cho vui. Đây cũng là lần đầu tiên em trải nghiệm đi đèo và lái với thời gian dài nhất từ trước tới giờ (4g sáng đến 12g trưa), bao gồm nghỉ ăn sáng, chụp hình giữa đường.

Cuối cùng cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn nhé. Chúc các bác nhiều sức khỏe.

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
18/5/20
711
1.024
93
Với tiêu chí chạy nhanh thì DT766 DT765 và DT713 thì phải xem xét lại.
DT766,DT765 hai đường này không quá đông xe nhưng đường nhỏ, chạy 80km/h thì hơi mệt. Em chạy không được, còn tài xế khác em không biết.
DT713 thì có đoạn khá nhiều ổ gà ổ voi với một cái đèo, đường cũng nhỏ.
QL20 thì chắc ổn rồi, nhiều đoạn 60, 50, khu dân cư.
Kẹt xe ở đèo Bảo Lộc hay không thì em không rành.
Đi chậm chậm thưởng thức đi anh ơi, hơi đâu đi nhanh quá.
 
  • Like
Reactions: Duc.VTV1 and qhung
Hạng B2
29/1/18
491
1.082
103
56
Tà đùng chỉ nên là điểm dừng chân, ko nên là điểm đến chính, ở xíu là chán liền.
Chính xác, hôm lễ giỗ Tổ mình đi từ Gia Nghĩa lên, vô homestay Nhà Chú Đông phải tốn tiền vé mỗi người 50k, vô chừng 15' chụp mấy tấm hình xong là quay ra luôn vì ngoài cái hồ thì không còn gì thú vị nữa cả, mà khách thì đông đen.
Chạy ra ngoài kiếm chỗ ăn trưa thì quán nào cũng đông và ngồi chờ chưa chắc đã có đồ ăn. Mình đi tiếp gặp cái quán bò kho bình dân (qua khỏi quán K Jang một chút), tạt vô ăn đại mà cũng phải trả 35k/tô hủ tiếu bò kho, quá đắt cho vật giá ở vùng này. Nếu mang theo đồ ăn để ăn trưa luôn thì tốt hơn chứ ngoài nhà hàng ở Nhà Chú Đông, quán K Jang gần đó thì chỉ có vài quán nhỏ lèo tèo.
Đường xá thì ổn, cảnh đẹp, thăm Tà Đùng xong chạy về Bảo Lộc nghỉ đêm hoặc lên Đà Lạt luôn chứ đừng overnight ở Tà Đùng, chẳng có gì để chơi hết.
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Chủ thớt lượt đi chọn đường đèo Tà pứa thì đẹp rồi, DT713 và DT766 đi ổn, cảnh đẹp, gần tới đèo Tà pứa thì đường hơi xấu, chạy cẩn thận là qua tốt. Còn kẹt xe đèo Bảo lộc hay không thì có trời mới biết. Lộ trình này mà đi về trong dịp lễ thì tùy liệu, chọn điểm đến Bảo lộc, điểm muốn đi Tà Đùng, còn về mà kẹt đèo Bảo lộc thì Tà Đùng thẳng tiến QL28 vòng xuống DT725 về Madagoui.
Nên ở Bảo lộc rồi chạy lên Tà Đùng chơi rồi về Bảo lộc ngủ. Tà Đùng cảnh đẹp nhưng không đáng phải ở lại qua đêm như các bác đã nói ở trên.
 
Hạng D
16/11/20
2.642
7.882
113
37
Hướng VT-LK: QL51 chiều về SG chắc không đông, hướng QL56 đường không đẹp nhưng cũng không có ổ gà, ổ trâu nên vẫn chạy tốt.
Từ LK tới đèo Tà Pứa: Khúc ngoài đẹp, đa số đoạn đường tốc độ 60 khúc Đồng Nai. Qua đèo Tà Pứa và hướng qua đèo địa phận tỉnh Bình Thuận: xấu, ổ gà, ổ trâu nhiều không kể siết, đi vần volang cho đỡ sụp hố theo chiều thẳng đứng thôi chứ chẳng tránh nổi. Khúc qua địa phận tỉnh Lâm Đồng thì đường đẹp, ngày thường vắng xe, ngày lễ thì chắc hên xui.
Khúc QL20-Đèo BL - TP BL: dự là sẽ đông nghẹt trong ngày lễ và kẹt xe dài dài. Đi thì phó mặc số phận vì một khi lên đèo thì dù có kẹt xe cỡ nào thì cũng chẳng có chỗ quay đầu.
Khúc TP BL - DT725: đường nhỏ nhưng vắng, cảnh đẹp. Vắng thì chạy 70-80km bình thường.
Khúc DT725-QL28-Tà Đùng: qua khúc đèo địa phận giáp ranh giữa ĐăK Nông và Lâm Đồng thì đường đi rất Yomos, một bên núi, một bên view hồ nhìn đã lắm nhưng cũng cua tay áo dữ dội. Nên đi cẩn thận khúc này vì vắng nên chạy nhanh, cua tay áo dễ lấn làn.
Tà Đùng: Tưởng ở cao nguyên sẽ mát như Đà Lạt nhưng đời không như mình nghĩ, buổi trưa nắng khủng khiếp, tham quan thì chỉ có thuê thuyền đi lòng vòng hồ hoặc lên trên cao ngắm xuống. Một buổi là chán, gần đó cũng chẳng có quán ăn gì lớn nên phải ăn tại chỗ KDL. Đi một lần xong chắc cũng không hứng thú đi lại lần nữa.
 
Hạng D
8/2/17
1.113
1.714
113
36
Tà Đùng thật sự ngoài cái view mấy cái đảo giữa hồ thì chẳng có gì, thêm cái nóng của Tây Nguyên nữa. Chụp hình tầm 1 tiếng là chán rồi.
 
Hạng D
16/10/06
1.547
10.085
113
sites.google.com
Lần đi mình ở kdl tà đùng chớ ko ở nhà chú đông, bên đây trải nghiệm ngủ lều xem sao. Đêm thì mát lạnh nhưng 6h sáng đã nắng chói chang, 8h mình cuốn gói vọt luôn.