Hạng B2
9/1/15
226
283
63
45
Mùng 9 này dự định làm chuyến sg-bmt- pleiku 3 ngày. Ae nào có k nghiệm chỉ giúp đường xá , địa điểm ăn uống vui chơi dc ko a? Tks!
 
Hạng B2
2/10/13
127
49
28
Mình cũng đang hóng vụ này . Tính nghỉ ở Măng đen mà ít thông tin quá
 
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
Ghé quán Lộc Vừng, số 3 Bùi Dự, TP. Pleiku chuyên cá sông Tây nguyên. E đảm bảo bác sẽ k thất vọng đâu.

Có món cá Anh Vũ nữa , giờ k biết bao nhiêu. hàng đông lạnh năm 2011 là 400k/kg.
 
Hạng B2
14/1/15
476
3.001
93
Măng Đen rất hoang sơ, rất ít khách du lịch lên đây. Cảnh đẹp tuyệt vời, dịch vụ chỉ có nhà nghỉ là nhiều, ăn uống cũng được, ngoài ra chả có gì giải trí. Bác thích thiên nhiên thì hãy lên đây, còn không thì nên bỏ qua vì vị trí cũng ko thuận tiện để đi lại. Đường đi tương đối ổn, từ Kon Tum chạy sang đường đẹp hơn từ Quảng Ngãi lên.
 
Hạng B2
9/1/15
226
283
63
45
Mình dự là sáng 6h xuất phát, nghĩ 1 ngày ở bmt, sáng hôm sau đi pleiku chơi 1 ngày. Mà nghe nói ql14 xấu lắm thì phải. Lần đầu tiên đi nên chả biết ăn chơi ở đâu nữa
 
Hạng B2
14/1/15
476
3.001
93
Mình dự là sáng 6h xuất phát, nghĩ 1 ngày ở bmt, sáng hôm sau đi pleiku chơi 1 ngày. Mà nghe nói ql14 xấu lắm thì phải. Lần đầu tiên đi nên chả biết ăn chơi ở đâu nữa

Gần BMT có mấy ngọn thác đẹp, bác nên ghé thăm cho biết. Mà bác lên Tây Nguyên ko đi ngắm thác thì em thấy hơi phí. Cá nhân em thấy thác trên Tây Nguyên là hoành tráng nhất. Xong đi buôn Đôn, thăm khu du lịch cà phê của Trung Nguyên. Có thể thăm bảo tàng dân tộc trên BMT nếu bác thích tìm hiểu. Pleiku thì bác ghé thuỷ điện Yaly, biển hồ, đi chơi thác thêm nếu bác chưa chán. Có thời gian nữa bác chạy lên Kon Tum xem nhà rông, nhà thờ gỗ, toà giám mục. Trong các kiến trúc tôn giáo ở Việt Nam, em thích nhất 2 khu này trên Kon Tum. Chiều về nếu bác nhiều thời gian thì chạy từ Pleiku xuống Quy Nhơn sau đó xuôi về Sài Gòn. Ăn thì em chẳng biết chỗ nào ăn ngon, chờ các bác khác tư vấn.
 
  • Like
Reactions: viti
Hạng B2
9/1/15
226
283
63
45
Gần BMT có mấy ngọn thác đẹp, bác nên ghé thăm cho biết. Mà bác lên Tây Nguyên ko đi ngắm thác thì em thấy hơi phí. Cá nhân em thấy thác trên Tây Nguyên là hoành tráng nhất. Xong đi buôn Đôn, thăm khu du lịch cà phê của Trung Nguyên. Có thể thăm bảo tàng dân tộc trên BMT nếu bác thích tìm hiểu. Pleiku thì bác ghé thuỷ điện Yaly, biển hồ, đi chơi thác thêm nếu bác chưa chán. Có thời gian nữa bác chạy lên Kon Tum xem nhà rông, nhà thờ gỗ, toà giám mục. Trong các kiến trúc tôn giáo ở Việt Nam, em thích nhất 2 khu này trên Kon Tum. Chiều về nếu bác nhiều thời gian thì chạy từ Pleiku xuống Quy Nhơn sau đó xuôi về Sài Gòn. Ăn thì em chẳng biết chỗ nào ăn ngon, chờ các bác khác tư vấn.
Ok. Tks bác, e cần càng nhiều thông tin càng tốt
 
Hạng B2
2/10/13
127
49
28
Măng Đen rất hoang sơ, rất ít khách du lịch lên đây. Cảnh đẹp tuyệt vời, dịch vụ chỉ có nhà nghỉ là nhiều, ăn uống cũng được, ngoài ra chả có gì giải trí. Bác thích thiên nhiên thì hãy lên đây, còn không thì nên bỏ qua vì vị trí cũng ko thuận tiện để đi lại. Đường đi tương đối ổn, từ Kon Tum chạy sang đường đẹp hơn từ Quảng Ngãi lên.
Mình đi chủ yếu là nghỉ dưỡng mà , ở 1 đêm thôi , tình hình khách sạn trên đó sao Bác ? Nếu bác có thông tin về ks , giá cả , tiện nghi thì cho mình biết luôn với , thanks bác nhiều
 
Hạng B2
2/10/13
127
49
28
Ghé quán Lộc Vừng, số 3 Bùi Dự, TP. Pleiku chuyên cá sông Tây nguyên. E đảm bảo bác sẽ k thất vọng đâu.

Có món cá Anh Vũ nữa , giờ k biết bao nhiêu. hàng đông lạnh năm 2011 là 400k/kg.
Trên đường đi BMT có chỗ nào ăn trưa ko bác ?