Hạng B2
17/7/14
493
19.532
93
- Chào các Anh - Chị.
- Chiều tối mai,thứ bảy 20/07 em có việc đi Ea Kar - Daklak. Nhờ các Anh Chị nào hay đi cung này chia sẽ về đường sá thế nào. Mấy hôm nay thời tiết xấu quá, mà mai em lại phải chạy đêm. Xin cám ơn các Anh Chị nhiều.
- Em đi xe sedan từ SG.
 
- Chào các Anh - Chị.
- Chiều tối mai,thứ bảy 20/07 em có việc đi Ea Kar - Daklak. Nhờ các Anh Chị nào hay đi cung này chia sẽ về đường sá thế nào. Mấy hôm nay thời tiết xấu quá, mà mai em lại phải chạy đêm. Xin cám ơn các Anh Chị nhiều.
- Em đi xe sedan từ SG.

Đường đẹp, buổi tối rất nhiều CA, cứ đi đúng lane và tốc độ là OK thôi. Chạy đêm thì đỡ phải tránh xe máy nhiều.
 
Tập Lái
8/3/19
18
10
3
37
từ SG 12h00 trưa xuất phát đi thì có bị kẹt xe khúc nào ko các bác, mình nghe nói đi trưa hay kẹt xe lắm.
 
Hạng B2
17/7/14
493
19.532
93
chỉ sợ đoạn từ Hàng Xanh đi tới ngã 4 Bình Phước thôi
  • Dạ, em xuất phát từ Trần Đại Nghĩa...đi ngã Lê Văn Khương....qua cầu Phú Cường....theo đường DT741....lên thẳng Đồng Xoài luôn. QL14 đẹp, chạy ngon. Em chạy đêm thì ko gặp 2 bánh nhiều. Tuy nhiên, xe khách chạy đông và pha đèn rất kinh khủng.
  • Cũng nhắc mấy anh em đi DT741 vào lúc sáng sớm, khu dân cư tuyến này nuôi chó nhiều. Sáng sớm 4 -5h nó chạy rông khá là đông. Từ Đồng Xoài về mà em thấy bị xe khách cán chết 6-7 con luôn:(
 
Hạng B2
17/7/14
493
19.532
93
Nhiều đoạn đường dốc quanh co tốc độ hạn chế 60km/h. Tài xế phải kiểm soát tốc độ cực tốt. Lố chút xíu cũng có nguy cơ tốn bánh mì.
- Từ Gia Nghĩa trở lên, hình như mấy ảnh ko ngủ....:p. Rất nhiều chốt từ đây đến BMT....em chạy đêm nên cũng ko vội vàng gì...cứ từ từ....:p.