Dạ cám ơn Bác.Rm họp ở thị trấn Phước Long vì có một dự án sinh thái ở đấy Bác ợ
Thế đường đi có nhiều xxx núp không Bác???
Thế đường đi có nhiều xxx núp không Bác???
Hi bạn,
Núi Bà Rá, thác mơ, thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước cách thành phố Hồ Chí Minh 180 km.
Bạn đi Quốc lộ 13 qua cầu Bình Triệu đi thẳng Đại lộ Bình Dương, đến ngã tư Sở Sao quẹo phải đi thẳng đến ngã tư Đồng Xoài (thị xã Đồng Xoài), đi theo tỉnh lộ 741 là đến chân núi Bà Rá - thác mơ.
Bạn nhớ đi đúng tốc độ cho phép, gần cuối năm rồi nên ở đâu cũng phải phấn đấu vượt chỉ tiêu.
Chúc bạn có chuyến đi vui và an toàn.
Núi Bà Rá, thác mơ, thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước cách thành phố Hồ Chí Minh 180 km.
Bạn đi Quốc lộ 13 qua cầu Bình Triệu đi thẳng Đại lộ Bình Dương, đến ngã tư Sở Sao quẹo phải đi thẳng đến ngã tư Đồng Xoài (thị xã Đồng Xoài), đi theo tỉnh lộ 741 là đến chân núi Bà Rá - thác mơ.
Bạn nhớ đi đúng tốc độ cho phép, gần cuối năm rồi nên ở đâu cũng phải phấn đấu vượt chỉ tiêu.
Chúc bạn có chuyến đi vui và an toàn.
Cám ơn các Bác.Vậy là cũng đi mất 4g,nếu vậy thì Em phải phi đi từ 3g sáng mới kịp họp rồi
Em không biết là của ai (nhưng theo như tài liệu thì hình như của Hồng Kông )vì hiện nay Em mới chỉ biết nó thông qua một cty chuyên quản lý quỹ đầu tư.Họ mời đi để tham gia phản biện,nếu tốt thì họ sẽ tham gia đầu tư và bên Em sẽ chịu trách nhiệm về quản lý về hạ tầng kỹ thuật.
Em không biết là của ai (nhưng theo như tài liệu thì hình như của Hồng Kông )vì hiện nay Em mới chỉ biết nó thông qua một cty chuyên quản lý quỹ đầu tư.Họ mời đi để tham gia phản biện,nếu tốt thì họ sẽ tham gia đầu tư và bên Em sẽ chịu trách nhiệm về quản lý về hạ tầng kỹ thuật.
Em nghe nói cá ở Thác Mơ to lắm mà thú rừng thì gần hết rồi.
Cách nay vài năm mấy thằng rủ nhau lên đó săn mà Em bận không đi.Hên quá,bọn nó bắn nhầm nhau tí chết.
Chiến tích còn lại là vài viên hoa cải vẫn còn đi du lịch trong bắp tay,lấy ra không được vì bi nó trốn giỏi hơn bác sĩ
Cách nay vài năm mấy thằng rủ nhau lên đó săn mà Em bận không đi.Hên quá,bọn nó bắn nhầm nhau tí chết.
Chiến tích còn lại là vài viên hoa cải vẫn còn đi du lịch trong bắp tay,lấy ra không được vì bi nó trốn giỏi hơn bác sĩ
Chắc đương sự tới nơi rùi
Đồng Xoài có cái Nhà khách của UBND tỉnh hay Đảng ủy gì đó nằm chỗ kín đáo, 3 lầu khá đẹp, bề thế + sân tennis + hồ bơi, mặt bằng rộng chừng 1/2 Công viên Tao đàn Q1.
Còn ngay trung tâm Phước long có cái hồ gì quên tên điêu tiềt nước + cảnh quan Du lịch, bự bằng 2/3 hồ Xuân Hương Dalat.
Đường ống áp lực Thủy điện Thác mơ chui ngang dưới lòng đường (đường đi Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập) cấm quay phim chụp hình - chứ đâu có sô hàng công khai như mấy cái ống Đa Nhim đèo Ngoạn Mục
Đồng Xoài có cái Nhà khách của UBND tỉnh hay Đảng ủy gì đó nằm chỗ kín đáo, 3 lầu khá đẹp, bề thế + sân tennis + hồ bơi, mặt bằng rộng chừng 1/2 Công viên Tao đàn Q1.
Còn ngay trung tâm Phước long có cái hồ gì quên tên điêu tiềt nước + cảnh quan Du lịch, bự bằng 2/3 hồ Xuân Hương Dalat.
Đường ống áp lực Thủy điện Thác mơ chui ngang dưới lòng đường (đường đi Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập) cấm quay phim chụp hình - chứ đâu có sô hàng công khai như mấy cái ống Đa Nhim đèo Ngoạn Mục