Tết 2017 mình cũng đã đi với thời gian 10 ngày cả đi và về:
A. Ngày thứ nhất-28 tết: 785km
1. Khởi hành: 4h15
2. Ăn sáng: Bình thuận
3. Đổ Xăng: Cam ranh
3. Ăn trưa: Ninh Hòa
4. Đổ xăng: Bình định
5. Ăn tối, tắm ngủ (17h35): TP.Quảng Ngãi 250K cho phòng 2 giường 1m6
B. Ngày thứ hai-29 tết: 730km
1. Khời hành: 5h00
2. Ăn sáng: Quảng Nam
3. Đổ xăng: Huế
4. Ăn trưa: Quảng trị
5. Đổ xăng: Hà Tĩnh
6. Về đích: 19h00
Hành trình 2 ngày này hơi chậm vì thi thoảng ghé mua lung tung cho đầy thùng xe BT-50
C. Khi vào ngày thứ nhất-sáng 5 tết
1. Khởi hành: 5h00
2. Ăn sáng: trên xe (Bà cả và F1 đút)
3. Đổ xăng: Quảng trị
4. Ăn trưa: Đà Nẵng (13h00), nghỉ ngơi, thăm thú, du lịch luôn
D. Khi vào ngày thứ hai - 6 tết
1. Khởi hành: 6h00
2. Ăn sáng: Quảng Nam
3. Đổ xăng: Quảng Ngãi
4. Ăn trưa: Qui Nhơn
5. Đổ Xăng: Nha trang, biển tắm phát, định thuê nhà nghỉ trong Nha trang nhưng mắc quá, tối Ăn xong lại đi luôn
6. Ngủ: Phan rí (21h00) 300k cho phòng lớn 2 giường 1m8.
Ngày thứ ba - mùng 7 tết
1. Ăn sáng: 6h30 (tại nơi nghỉ)
2. Khởi hành: 7h00
3. Đổ xăng: Bình thuận
4. Về đến Nhà: 12h30
So với hành trình đợt hè vừa rồi mình thấy:
- Ngủ phòng lớn được cái quây quần, nhưng bọn nhóc ồn ào quá, trên xe chúng ngủ nhiều nên hơn 11h đêm chúng mới chịu ngủ. Làm mình cũng mất ngủ theo. Chuyến hè, đi 1 mình, đặt mình xuống giường là ngủ ngay lập tức, ngủ đủ 7h dậy là đi luôn.
Vì vậy khuyên các tài xế nên ngủ riêng khỏi bọn trẻ - cho an giấc
- Chuyến về đến đà nẵng có 2 phòng miễn phí nên đã làm trận đã đời với bà cả nên ngày thứ 2 đi tê chân mất 1 đoạn.
So với chuyến hè đi 1 mình thời gian nhanh hơn nhưng khỏe hơn nhiều.
Vì vậy khuyên các bạn nên để sức mấy ngày này mà lái xe, còn xí xớn thì để lúc khác đi du lịch.
- Tối trước ngày đi hoặc về: không nên uống rượu quá 1 xị, không giao ban. chuyến tết 2017 của mình đi 5 ngày nhưng vẫn mệt vì tối 4 tết liên hoan chia tay bm, chia tay ace HN, ace ở quê, uống hơi nhiều
Lưu ý:
Quán ăn: thì cứ đông xe tải là nhào dô hoặc xe biển xanh
Cây xăng: chọn ở thành phố, thị xã, thị trấn mà đổ - Giá đỡ hơn, bớt ít hơn. Không nên đổ quá nhiều, chia hành trình ra mà đổ để kết hợp vệ sinh cá nhân, rửa mặt mũi chân tay.
Nhà nghỉ: Alo hỏi trước.
Quán ăn, Cây xăng, Nhà nghỉ: Mở foody và google Maps lên quét trước, xem đánh giá của cộng đồng trước. Nhà nghỉ thì cho vk alo hỏi giá, chỗ để xe trước khi đến nơi khoảng 2, 3 chục phút
A. Ngày thứ nhất-28 tết: 785km
1. Khởi hành: 4h15
2. Ăn sáng: Bình thuận
3. Đổ Xăng: Cam ranh
3. Ăn trưa: Ninh Hòa
4. Đổ xăng: Bình định
5. Ăn tối, tắm ngủ (17h35): TP.Quảng Ngãi 250K cho phòng 2 giường 1m6
B. Ngày thứ hai-29 tết: 730km
1. Khời hành: 5h00
2. Ăn sáng: Quảng Nam
3. Đổ xăng: Huế
4. Ăn trưa: Quảng trị
5. Đổ xăng: Hà Tĩnh
6. Về đích: 19h00
Hành trình 2 ngày này hơi chậm vì thi thoảng ghé mua lung tung cho đầy thùng xe BT-50
C. Khi vào ngày thứ nhất-sáng 5 tết
1. Khởi hành: 5h00
2. Ăn sáng: trên xe (Bà cả và F1 đút)
3. Đổ xăng: Quảng trị
4. Ăn trưa: Đà Nẵng (13h00), nghỉ ngơi, thăm thú, du lịch luôn
D. Khi vào ngày thứ hai - 6 tết
1. Khởi hành: 6h00
2. Ăn sáng: Quảng Nam
3. Đổ xăng: Quảng Ngãi
4. Ăn trưa: Qui Nhơn
5. Đổ Xăng: Nha trang, biển tắm phát, định thuê nhà nghỉ trong Nha trang nhưng mắc quá, tối Ăn xong lại đi luôn
6. Ngủ: Phan rí (21h00) 300k cho phòng lớn 2 giường 1m8.
Ngày thứ ba - mùng 7 tết
1. Ăn sáng: 6h30 (tại nơi nghỉ)
2. Khởi hành: 7h00
3. Đổ xăng: Bình thuận
4. Về đến Nhà: 12h30
So với hành trình đợt hè vừa rồi mình thấy:
- Ngủ phòng lớn được cái quây quần, nhưng bọn nhóc ồn ào quá, trên xe chúng ngủ nhiều nên hơn 11h đêm chúng mới chịu ngủ. Làm mình cũng mất ngủ theo. Chuyến hè, đi 1 mình, đặt mình xuống giường là ngủ ngay lập tức, ngủ đủ 7h dậy là đi luôn.
Vì vậy khuyên các tài xế nên ngủ riêng khỏi bọn trẻ - cho an giấc
- Chuyến về đến đà nẵng có 2 phòng miễn phí nên đã làm trận đã đời với bà cả nên ngày thứ 2 đi tê chân mất 1 đoạn.
So với chuyến hè đi 1 mình thời gian nhanh hơn nhưng khỏe hơn nhiều.
Vì vậy khuyên các bạn nên để sức mấy ngày này mà lái xe, còn xí xớn thì để lúc khác đi du lịch.
- Tối trước ngày đi hoặc về: không nên uống rượu quá 1 xị, không giao ban. chuyến tết 2017 của mình đi 5 ngày nhưng vẫn mệt vì tối 4 tết liên hoan chia tay bm, chia tay ace HN, ace ở quê, uống hơi nhiều
Lưu ý:
Quán ăn: thì cứ đông xe tải là nhào dô hoặc xe biển xanh
Cây xăng: chọn ở thành phố, thị xã, thị trấn mà đổ - Giá đỡ hơn, bớt ít hơn. Không nên đổ quá nhiều, chia hành trình ra mà đổ để kết hợp vệ sinh cá nhân, rửa mặt mũi chân tay.
Nhà nghỉ: Alo hỏi trước.
Quán ăn, Cây xăng, Nhà nghỉ: Mở foody và google Maps lên quét trước, xem đánh giá của cộng đồng trước. Nhà nghỉ thì cho vk alo hỏi giá, chỗ để xe trước khi đến nơi khoảng 2, 3 chục phút
Chỉnh sửa cuối: