Chào các bác. Chả là ngày cuối tết em có đi chùa với GĐ. Trên đường về gặp ngay 2 tai nạn. Đoạn vừa ra khỏi biển Long Hải 1 chút thì 1 em Matiz húc trực diện 1 con bò. Đầu xe nát như tương. Con bò nằm tại chổ,còn sống. Hy vọng mong manh cho bác tài. Hóng bác nào có camera hành trình. Xe khách lướt wa nhanh làm k kịp chụp hình gì. Về đến Nguyển Văn Đậu 1 em matiz đụng xe máy. Wẹt nhẹ. Chắc k sao. Ngày của Matiz???
Bửa em đi củng thấy bể banh dàn kính con bò nằm yên gãy chân... Nhìn em thấy tội con bò kinh khủng... hic... Lúc em tới là thấy công an ra rồi. con bò vẫn ở yên đó như bảo vệ hiện trường
E thì tết này ra đường toàn gặp mấy bác chạy FT chạy láo thôi rồi,Xe e to ngang xe nó mà nó cứ lấn làn,cắt mặt kô nể nang..kô biết nên ghét xe hay ghét thằng lái xe đây..Bác nào đi FT cho e gửi lời nhắn..Còn muốn đua thì FT chưa đủ mã lực đâu