Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
Chủ xe Honda City gặp tai nạn gãy càng, rụng bánh do đâm phải khối đá to rơi giữa cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đã yêu cầu hãng vận chuyển làm rơi đá phải bồi thường. Tuy nhiên, đơn vị này đang thác trách nhiệm.

342821910_1274817436746291_6777140132411257556_n copy.jpg


Cụ thể 1 bài đăng trong nhóm Honda City - hội những người đi Honda City, bác này kể về quá trình xe mình tông phải đá trên cao tốc, cho tới việc liên lạc với công ty vận chuyển làm việc vì để đá rơi ra cao tốc nhưng có vẻ đơn vị vân chuyển không có ý định làm việc với chủ xe.

"ĐÒI CÔNG LÝ VÌ XE HONDA CITY ĐÂM PHẢI ĐÁ DO CÔNG TY VẬN CHUYỂN LÀM RƠI TRÊN CAO TỐC

Em chính là nhân vật trong vụ xe Honda City đâm phải tảng đá trên cao tốc Hà Nội – Ninh Bình tối 16/4 mà báo chí đăng tải mấy ngày nay đây. Em xin kể lại diễn biến vụ việc của mình kính mong cộng đồng mạng góp tiếng nói đòi lại sự công bằng cho e. Sau đây em xin tóm tắt lại nhờ các cụ phân xử:

Khoảng 19h30 ngày 16/4 khi lái xe theo hướng đi Ninh Bình, đoạn qua Liêm Tuyền thì xe em bất ngờ đâm phải vật cản lớn nằm giữa đường (video). Do đường tối và bị đèn pha từ hướng ngược chiều gây loá nên khi phát hiện không đủ thời gian xử lý khi xe đang ở tốc độ khoảng 90 km/h, bên trái lại có xe tải phía sau (xem video).


Sau khi đâm, túi khí bên phụ nổ, trên xe có em và vợ may không lật xe. Xuống kiểm tra thấy đi nguyên phần gầm bên phụ (ảnh).

Em gọi cho đội quản lý đường cao tốc đến và họ có mặt để giúp đặt cảnh báo và lên phương án cứu hộ. Họ hỏi em có muốn gọi CSGT không, em nói có, xong họ hỏi xe có bảo hiểm không? Em nói bảo hiểm mới hết được 3 tháng. Rồi họ bảo thế thì gọi CSGT làm gì vì chỉ gọi khi cần làm bảo hiểm. (Cả hai bên đều nghĩ tai nạn do không may đâm phải đá trên cao tốc).

343332431_762239242221662_4653819869522217310_n copy.jpg


Lúc này em kiểm tra vật đâm trúng, thấy nó là một tảng đá màu hồng 30x40cm, nặng chừng 100kg. Được bọc ngoài bằng vỏ bìa các tông có chữ viết. Xong em mới nhớ ra là sau tai nạn thì có 1 xe tải đỗ cách đó không xa ở làn khẩn cấp chừng 2 phút rồi rời đi.

Xe em nằm trên đường đến 21h30. Trong lúc bối rối, không biết giải quyết thế nào em đành đợi xe cứu hộ chở xe của mình về Honda Ninh Bình để ngày hôm sau kiểm tra, cũng mang theo luôn hiện trường gồm tảng đá và bìa các tông bọc nó.

Hôm sau em nhận được báo giá từ Honda Ninh Bình, lặng người vì thiệt hại nặng quá gần 70 củ (ảnh kèm)

342705732_1064825558240051_4605553013636386129_n copy.jpg


Trong lúc của đau con xót, em có lần mò lại đống bìa các tông và thấy số điện thoại giống như của người gửi hàng, liên lạc thì gặp được một anh cho số điện thoại bên vận chuyển. Lại alo tiếp thì bên vận chuyển là Dixere xác nhận hàng của họ nhưng phía xe vận chuyển lại là bên khác. Đó là xe của Gia Hân Logictics. Cả hai bên đều hứa hẹn sẽ tìm hiểu để liên lạc lại với em giải quyết. Nhưng từ đó đến nay mất hút.

Đá qua đá lại, em tìm được số của ông tài xế làm rơi hàng, gọi thì bất ngờ luôn là ông này chửi bới em một chập, ngôn ngữ rất thiếu văn hoá, ngụ ý tự đâm tự chịu (ủa có luật chở hàng hoá không chằng buộc rơi gây tai nạn bị phạt đó).

343052782_1852107608522015_5554092787110838390_n copy.jpg


Ngày 20/4, báo đọc được chia sẻ của người nhà em về vụ tai nạn đã liên hệ phỏng vấn viết bài, em có gì nói đó, rồi bài cũng lên đến nay đã 3 bài.

Nhưng bất ngờ nhất là trả lời của công ty Gia Hân Logictics, đơn vị có xe tải làm rơi hàng rằng họ không có trách nhiệm phải đền bù, đổ lỗi do tay lái em kém (các cụ thử xem ở tình huống của em, đường tối, lại có đá giữa đường trên cao tốc 120km/h thì 99 cụ thoát thì rồi cũng 1 cụ đen như em đâm phải). Link bài trả lời vô trách nhiệm em để dưới còm.

342757304_6013948285391286_2384240302690179707_n copy.jpg


Đến đây em biết đòi mồm chỉ đến Tết công gô, em qua tư vấn từ báo và tìm hiểu, đã liên lạc lại với độ CSGT để trình báo vụ việc của em.

Ngày hôm nay 25/4, em đã lặn lội lên trạm Cao Bồ để gặp bên CSGT, tường trình lại mọi thứ. Giờ đang chờ các anh ấy.

Em đen đủi đâm phải tảng đá nhưng cũng may vì tốc độ chưa phải đến tối đa, lại là xe gầm thấp, rủi nếu vào xe khác gầm cao hoặc xe khách, lật xe thì chẳng biết sẽ thế nào. Bên vận chuyển rõ ràng vi phạm luật giao thông đường bộ mà họ không ý thức được cái sai của mình, không ai làm gì được họ thì thử hỏi sau này sẽ còn nạn nhân tiếp theo không?"

Theo các bác thì vụ này làm sao? Có kiện được bên vận chuyển làm rơi đá ra cao tốc không nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Các cao tốc ngoài ấy rộng rãi nhưng rất kinh, nếu không tập trung lái thì coi chừng có chuyện, mình cũng xém ăn nguyên cái vỏ xe tải bị bung ta lông nằm chỏng chơ giữa đường.
 
Tập Lái
19/3/21
49
976
83
44
Người trên xe an toàn là cũng may mắn lắm rồi, giờ thì chiến đấu đòi công lý thôi a.

Chúc a giải quyết ổn được vụ này.
 
  • Like
Reactions: ntvinh1503
Hạng D
15/12/13
1.350
1.492
113
Bên cung cấp dịch vụ có thu phí là “ban quản lý cao tốc” phải đền cho chủ xe mới đúng, còn bên vận chuyển và ban quản lý làm gì nhau thì kệ
- Đáng lẽ chủ xe phải làm BB hiện trường để sau này cần còn kiện cáo nhau
- Bên bận chuyển có BH bắt buộc có xài cho trường hợp này không các bác ? ( nhưng muộn rồi vì ko có BB hiện trường tai nạn )
 
Hạng B2
25/10/18
133
1.906
93
41
Bên cung cấp dịch vụ có thu phí là “ban quản lý cao tốc” phải đền cho chủ xe mới đúng, còn bên vận chuyển và ban quản lý làm gì nhau thì kệ
- Đáng lẽ chủ xe phải làm BB hiện trường để sau này cần còn kiện cáo nhau
- Bên bận chuyển có BH bắt buộc có xài cho trường hợp này không các bác ? ( nhưng muộn rồi vì ko có BB hiện trường tai nạn )
Đúng vậy. Xe bị đâm vào chướng ngại vật trên cao tốc thì đơn vị quản lý cao tốc phải bồi thường. Bởi anh chủ xe đang sử dụng dịch vụ đường cao tốc thì đơn vị quản lý cao tốc phải bảo đảm được đườn an toàn cho người sử dụng dịch vụ. Còn việc vì sao có đá rơi vãi thì đơn vị quản lý cao tốc tự truy xét và đồi bồi thường (nếu có) với chủ xe tải.
À mà anh xem giá trị viên đá bao nhiêu, thấy màu sắc cũng là lạ, không phải tảng đá bình thường. Không chừng giá viên đá 1 tỷ VND thì thui mình xí xóa bỏ qua cho các bên, ôm đá về rồi từ từ bán sau :)
 
Hạng D
18/2/10
3.128
2.888
113
Đúng vậy. Xe bị đâm vào chướng ngại vật trên cao tốc thì đơn vị quản lý cao tốc phải bồi thường. Bởi anh chủ xe đang sử dụng dịch vụ đường cao tốc thì đơn vị quản lý cao tốc phải bảo đảm được đườn an toàn cho người sử dụng dịch vụ. Còn việc vì sao có đá rơi vãi thì đơn vị quản lý cao tốc tự truy xét và đồi bồi thường (nếu có) với chủ xe tải.
À mà anh xem giá trị viên đá bao nhiêu, thấy màu sắc cũng là lạ, không phải tảng đá bình thường. Không chừng giá viên đá 1 tỷ VND thì thui mình xí xóa bỏ qua cho các bên, ôm đá về rồi từ từ bán sau :)
Rồi sau đó coi chừng bị xử lý hình sự :D