Azinomoto nói:Em vừa bị dính xong lúc 10h tối nay về nhà cảnh báo các bác cho nóng hỏi :
Hướng từ VT về SG tại km 17 ( lỗi 107/100 ) , xxx bắt ngay vòng xoay phía Quận 2 . Lúc em tới có 5 - 6 chiếc dính đang nói chuyện với xxx . Sau 1 hồi nói chuyện em ký biên bản kô do dự , vì mình làm sai nên chịu ( phạt 600 - 800 ngàn hẹn 7 ngày sau lấy giấy ĐKy )
Lúc kí biên bản nghe xxx nói qua ĐT rồi thông báo có 1 xe 123/100 nữa
P/S : Các bác nhẹ chân ga thôi nhé , theo tinh thần OS kô làm hư XXX
Cảm ơn bác đã cảnh báo và hoan nghênh tinh thần OS của bác
Rõ là có thể nhanh hơn vài phút + sướng chân nhưng cũng có thể thiệt vài phút + vài trăm
Em thú tội với các bác, e đạp phát nào cũng trên 100, thường thì e thấy đồng hồ chỉ 107-110 thui. May quá e ko bị bắn.... Nay em xin chạy đúng ạ.
Chạy 90 - 95, bác qua len phải thì ổn. Xe nào muốn nhanh thì họ cứ vượt trái thôi. Em thường chạy như vầy.lelelolo nói:Cám ơn bác chủ cảnh báo , tuy nhiên có vài lần em bị lố là do sơ ý , cứ canh cho đúng 100, thỉnh thoảng lai len 105 hay 110 sau đó sực tỉnh nhả lại 100.
Có bác nào truyền kinh nghiệm làm sao để chay ổn định . Chay 90-95 cứ bị xe sau bóp kèn liên tục .
Cám ơn
Vãi cái cao tốc LT _ DG. Hôm mùng 2 đi còn được 100, về mùng 7 xe xếp hàng 70, 80 cả 2 lane.... Ko có bánh mì cho xxx. Lại còn có hai vợ chồng dắt nhau băng qua cao tốc khúc vừa qua trạm LT. Chỉ có ở xứ Thiên đàng.
Theo tinh thần OS thì cứ đúng luật. XXX sẽ đói!
Theo tinh thần OS thì cứ đúng luật. XXX sẽ đói!