Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Đi từ hướng Ấp Bắc vào đường Trần Hưng Đạo, số nhà 108 bên trái và là nhà dân bình thường, không có bảng hiệu gì hết, đến gần cuối đường, cách ngã ba Lê Thị Hồng Gấm khoảng 50m có một tiệm treo bảng Sáu Sen, nằm bên tay phải và cũng mang số chẵn :-(Hủ Tiếu Sáu Sen, 108 Trần Hưng Đạo >> Khá ổn, nước lèo ngọt tự nhiên do mỗi ngày nấu bằng cả mười mấy ký tôm, mực khô.
Đậu xe bên kia đường thì ổn hơn.Đi từ hướng Ấp Bắc vào đường Trần Hưng Đạo, số nhà 108 bên trái và là nhà dân bình thường, không có bảng hiệu gì hết, đến gần cuối đường, cách ngã ba Lê Thị Hồng Gấm khoảng 50m có một tiệm treo bảng Sáu Sen, nằm bên tay phải và cũng mang số chẵn :-(View attachment 1974888, tiếc là hôm đó đóng cửa, bên cạnh là một quán phở khá đông khách, chỗ này gần ngã ba và đường hẹp lại nên đậu xe vô cùng bất tiện và gây phiền phức cho người đi đường.
Dạ đúng, bên kia đường hầu hết là nhà dân và chắc họ đi làm nên đóng cửa buổi sáng, mình đậu bên đó thì không phiền các nhà mặt tiền nhưng vấn đề là THĐ chỗ này đường thu hẹp lại, ngay cua chỗ ngã ba nữa nên mình ngồi trong quán thưởng thức đồ ăn ngon mà nhìn ra đường thấy vì xe mình đậu người khác đi khó thì cũng áy náy. Xe từ hướng Ấp Bắc xuống đến ngã ba gặp đèn đỏ dừng lại, xe đèn xanh từ LTHG vô gặp xe mình đậu ngay đó, họ lấy đầu ra thì vướng dòng xe đang chờ đèn, bữa gia đình mình đậu chừng 1 phút quan sát tìm quán, sợ bà già đói bụng tính ăn phở luôn mà bà già thấy đậu xe làm cản đường người khác, bả la um xùm bắt đi tìm chỗ vắng.Đậu xe bên kia đường thì ổn hơn.