Chủ đề tương tự
Bánh Khoái Thanh Mai góc Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Biểu đây:
Bổ sung :
cơm hến bún hến đường Trương Định
chè bột lọc bọc thịt quay - chè HẺM đường Đội cung
@Lan Rỗ, Thứ tư lúc 11:38cơm hến bún hến đường Trương Định
chè bột lọc bọc thịt quay - chè HẺM đường Đội cung
Nếu trời nắng, anh chủ ngại chạy xe máy lòng vòng thì nên đặt City tour, sáng đón tại KS, đi 3 lăng, Đại Nội, chùa Thiên Mụ, chiều đi thuyền rồng từ chùa Thiên Mụ về bến Toà Khâm.
Có thể tham khảo thêm ở đây: http://vn.thanglongcitytour.com/index.php/du-lich/du-lich-hue/city-tour-hue.
Ăn tối: có thể đến nhà hàng Fesstival - 11 Lê Lợi, ngay chân cầu Phú Xuân, có 1 số món đặc trưng của Huế, giá cả phải chăng, đặc biệt View cực kỳ đẹp, ngay sát sông Hương. Hoặc cũng có thể đến khu vực Kiểm Huệ (đường Bà Triệu đi vô), nhiều quán.
Đặc sản Huế: bánh khoái, nem lụi..., khỏi đi nhiều nơi, anh cứ đến quán Tài Phú ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Huệ, bao ngon, giá hợp lý.
Bèo nậm lọc: theo chỉ dẫn của anh Lan, luôn tiện tham quan Dòng Chúa cứu thế ngay gần đó.
Cà phê buổi sáng thì có thể chạy xuống Vỹ Dạ Xưa ở đường Nguyễn Sinh Cung, kết hợp vô Cồn Hến làm tô cơm hến + ly chè bắp.
Địa danh bến Me: chỉ còn trong cổ tích của +20 năm về trước, bây giờ chỉ còn tên, dịch vụ đặc biệt đã dần biến mất.
@hoangquysg, Thứ tư lúc 11:56Có thể tham khảo thêm ở đây: http://vn.thanglongcitytour.com/index.php/du-lich/du-lich-hue/city-tour-hue.
Ăn tối: có thể đến nhà hàng Fesstival - 11 Lê Lợi, ngay chân cầu Phú Xuân, có 1 số món đặc trưng của Huế, giá cả phải chăng, đặc biệt View cực kỳ đẹp, ngay sát sông Hương. Hoặc cũng có thể đến khu vực Kiểm Huệ (đường Bà Triệu đi vô), nhiều quán.
Đặc sản Huế: bánh khoái, nem lụi..., khỏi đi nhiều nơi, anh cứ đến quán Tài Phú ngay ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Huệ, bao ngon, giá hợp lý.
Bèo nậm lọc: theo chỉ dẫn của anh Lan, luôn tiện tham quan Dòng Chúa cứu thế ngay gần đó.
Cà phê buổi sáng thì có thể chạy xuống Vỹ Dạ Xưa ở đường Nguyễn Sinh Cung, kết hợp vô Cồn Hến làm tô cơm hến + ly chè bắp.
Địa danh bến Me: chỉ còn trong cổ tích của +20 năm về trước, bây giờ chỉ còn tên, dịch vụ đặc biệt đã dần biến mất.
Đi cồn Hến ăn cơm Hến/bún Hến. Lăng tẩm, chùa chiền thì mấy anh khác đã tư vấn. Nếu muốn tắm biển thì đừng ra cửa Thuận An (dân địa phương ít đi Thuận An) mà nên đi Thuận Hải (đi ngang qua thành phố Lăng). Nếu có thời gian thì ra phá Tam Giang (chợ Quãng Xuyên) thuê 1 chiếc thuyền, mua thêm thùng bia rồi đi ra Phá để thăm lưới (kiếm mồi) nhậu. Nếu thích nghỉ dưỡng thì đi Bạch Mã.
@utcntt, Thứ tư lúc 12:51Chè bộc lọc bọc thịt quay . Ngon. Ngay gần cầu mới. Bán lề đường Trần Hưng Đạo tối trước rạp Hưng Đạo
@ban Toy , Thứ tư lúc 16:03Lan Rỗ nói: ↑
@ngadienlanh, Thứ tư lúc 16:35Còn nhớ địa điểm ván chè hến ko Anh, lâu rồi mình quên mất tiu
em chỉ thường ăn ở hẻm 171 Trần Phú, ở đó có bánh canh Mina lòng cá, có quán chè ngày xưa em ăn có 5k/1 ly , có luôn quán bún hến ở cạnh. Chứ chỗ khác em không biết. hihi.Mùa này miền Trung nóng lắm, em mới ở Huế về, ban ngày không dám đi ra ngoài đường vì nắng kinh khủng.
Về Lăng, nên đi Lăng Minh Mạng, theo em đánh giá Lăng này đẹp nhất.
@quang_dinh20002000, Thứ tư lúc 16:45Về Lăng, nên đi Lăng Minh Mạng, theo em đánh giá Lăng này đẹp nhất.
Mùa này miền Trung nóng lắm, em mới ở Huế về, ban ngày không dám đi ra ngoài đường vì nắng kinh khủng.@quang_dinh20002000, Thứ tư lúc 16:45
Về Lăng, nên đi Lăng Minh Mạng, theo em đánh giá Lăng này đẹp nhất.
Lăng Minh Mạng đi thuyền trên sông từ Kim Long tới lăng là hay nhất.
@kwaiding, Thứ tư lúc 17:34