Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Giá cao hơn thì khó cạnh tranh rồi mặc dù trang bị có ngon hơn đi chăng nữa. Mà mình thấy trang bị của Transit như thế là cũng ok rồi.
 
Hạng C
15/7/15
654
994
93
Ủa, Huyndai mà sao TH ráp ta?
Theo em biết thì Thành Công chỉ dc chuyển giao ráp các loại du lịch thôi. còn con này thuộc phân khúc xe khách. TH có dây chuyền chuyên về xe khách của Hyundai rồi, dễ xin bên Hàn chuyển giao công nghệ hơn.
 
  • Like
Reactions: Lã Bố
Hạng B2
9/6/16
252
91
28
41
Xe Ngon, máy dầu CRDI mới mạnh mẽ 2.5 ra 170 mã (Chả bù với Hiace cá mập 3.0 ... ra 142 mã), Taplo đẹp sang so với đối thủ, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hơn 1 số xe "giám đốc" của Thánh. Rộng rãi, trần cao chắc đứng lên đỡ mỏi :), Mảng xe thương mại của Thaco sẵn có là một lợi thế cho xe này. Nhược lớn nhất là Giá cao hơn Ford transit bản cao nhất gần 300tr thì nhà xe chạy tuyến đa số sẽ chọn "Vua quốc lộ" Transit. Các Công ty chạy DV du lịch, các resort, ks hạng sang sẽ là khách hàng chính trước mắt của con này.(xe này tầm từ 1 đến 1,1 tỉ là bán chạy). Mâm thép xấu, đầu xe và hông xe cho nhiều nhựa đen quá không sang, kính gió dán đen mờ nhìn mát và đẹp hơn.
Mình kể ngoài lề về ấn tượng với mấy xe 16 chỗ 1 chút: Đợt đi du lịch với gia đình và công ty đi xe transit và mer sprinter rất thoải mái, rộng rãi ... và phụ nữ, trẻ em không say xe gì cả. Một lần đi với nhà vợ,Tuy nhà có 2 xe 5 chỗ là CX5 và K3 nhưng do đông quá không chở đủ nên thôi để xe ở nhà cho thoải mái. Ông già vợ thuê chỗ quen chiếc Hiace cá mập 16 chỗ 2011 đi từ Đà Nẵng ra Huế chơi (mình mà biết trước thì mình cản rồi tại con này chật chội lắm). Xe tới nhà chở thì thấy bên ngoài cũng Ok còn mới, nội thất đơn giản sạch sẽ... mỗi tội hơi chật chội. Mình ngồi hàng thứ 3, đi suối voi trước rồi mới tới Huế. Tài chạy cũng từ tốn và đường đa số là đường nhựa mà méo hiểu cái xe nó cứ rung rung, xóc xóc rất khó chịu (không biết có phải đen gặp chiếc xe nát không?) chứ tới suối voi thì ai cũng đừ đừ khó chịu rồi tới Huế thì khỏi chơi luôn :). Hôm sau về thì ai nấy phi lên giường nằm bẹp luôn. Mình với Ông già cũng từng là dân lái xe Hạng E với Hạng D mà cũng mệt lử luôn. Tạch CÁ MẬP tới già !
Cá mập của công ty em cũng thế thôi. Đi đến nơi là hết muốn làm việc.