Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Bán đúng giá trị là tự khắc có người tìm đến, nhiều người tìm đến thì doanh số xe sẽ khác chứ chả cần quảng cáo chi nhiều.
So sánh hiện tại thì 1 con máy 1.9 4x2 AT (giá 740) tại sao lại bán đắt hơn những con máy 2.2 4x2 AT (giá 660), hay máy 2.5 4x2 AT (giá 670) trong khi có gì ngon hơn lắm đâu, đều nhập chung 1 chỗ trong khi đại lý hãng khác lại nhiều hơn.
Người bỏ tiền tầm cỡ này thì nghiên cứu rất kỹ vì tiền k phải lá mít, hưởng thuế động cơ kiểu gì mà định giá vô lý thì lấy đâu ra người mua.
 
Hạng C
14/12/16
580
340
63
Người bỏ tiền tầm cỡ này thì nghiên cứu rất kỹ vì tiền k phải lá mít, hưởng thuế động cơ kiểu gì mà định giá vô lý thì lấy đâu ra người mua.
Đúng rồi đó đúng rồi đó.... D-Max và Mu-X là 2 con hiếm hoi ở level này mà máy chỉ có 1.9 thuế ít hơn người ta từ 10 tới 20%. Tạm tính theo kiểu máy móc thì bán con 4x2 AT 650 là người ta suy nghĩ liền.
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Đúng rồi đó đúng rồi đó.... D-Max và Mu-X là 2 con hiếm hoi ở level này mà máy chỉ có 1.9 thuế ít hơn người ta từ 10 tới 20%. Tạm tính theo kiểu máy móc thì bán con 4x2 AT 650 là người ta suy nghĩ liền.
Bởi mới nói đâu phải tự nhiên nó ế đâu bác, NN đã ra cái thuế ngu ngốc mà còn gặp thằng bán hàng thích ăn dày thì sản phẩm ngon cỡ nào cũng chắc chắn ế, ntd giờ quá nhiều sự lựa chọn và hiểu biết nhiều về xe cộ rồi.
 
Hạng C
22/2/12
892
547
93
Dmax ế là do cái giá chứ không phải chất lượng, vận hành. Giá hợp lí là mấy hãng kia cũng nóng gáy với em nó. Dmax 3.0 em thấy nó là chiếc xe chỉ thua con Ranger 3.2.
 
Hạng B2
23/7/17
155
123
83
Cụ nào cũng muốn bán siêu xe nên phải định giá trên sao hỏa thì mới tự tin tung hỏa mù cho các thượng đế
 
Hạng B2
17/4/18
307
267
63
34
Dmax ế là do cái giá chứ không phải chất lượng, vận hành. Giá hợp lí là mấy hãng kia cũng nóng gáy với em nó. Dmax 3.0 em thấy nó là chiếc xe chỉ thua con Ranger 3.2.
em nghĩ là do bên Isuzu họ chơi bài hơi thật, có j bán nấy, như các hãng khác thì cắt khá nhiều option để giảm giá bán Giá bên Thái đổi ra tiền Việt cũng ~ 1 tỏi đấy