Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Báo cáo các Pác là em mới đi du hí Đà Lạt, em xin mạn phép post khoe ở đây nhé
IMG_2969_640x480.jpg

IMG_2970_640x480.jpg

IMG_2971_640x480.jpg

IMG_2974_640x480.jpg

IMG_2975_640x480.jpg

IMG_2976_640x480.jpg

IMG_2977_640x480.jpg

IMG_2979_640x480.jpg

IMG_2980_640x480.jpg

IMG_2981_640x480.jpg

IMG_2982_640x480.jpg

IMG_2983_640x480.jpg

IMG_2985_640x480.jpg

IMG_2987_640x480.jpg

IMG_2988_640x480.jpg

IMG_2989_640x480.jpg

IMG_2994_640x480.jpg

IMG_3000_640x480.jpg

IMG_3007_640x480.jpg

IMG_3020_640x480.jpg

IMG_3022_640x480.jpg

Nói chung chuyến đi tốt đẹp, nhưng có vài sự cố nhỏ muốn kể cùng các Pác
1/ Lên đến Đà Lạt xe em tự nhiên trở nên giở chứng, garanti bị đờn nhịp lên, nhịp xuống không ngừng, em đã kiểm tra tất cả các ống hơi nhưng không thấy hở ống nào, vệ sinh cổ bút, bướm ga, nhưng vẫn không hết; sau đó em nghi ngờ cái bù ga sáng nên em đã tháo nó ra, nó đây phải không các Pác nhỉ?
IMG_3009_640x480.jpg

IMG_3010_640x480.jpg

IMG_3011_640x480.jpg

IMG_3013_640x480.jpg

IMG_3014_640x480.jpg

thì em thấy nó đã hỏng đường nước nên thợ đã cô lập đường nước nóng vào bù ga, mặc dầu em đã đóng hết cở nhưng em nó vẫn mở hơi cho PGM, không biết có phải em nó là nguyên nhân gây ga ran ti không ổn định không? Em đã tháo và vệ sinh nó sạch sẽ, đóng hết cở và lắp nó vào xe, kết quả là ga ran ti vẫn bị đờn, tuy nhiên biên độ có giảm. Có điều lạ là nếu em mở máy lạnh thì garanti lại hết nhịp, nên em tạm chấp nhận mở máy lạnh để chạy đỡ dự định về Nha Trang sửa chữa lại. Song ngạc nhiên là về đến Nha Trang em nó lại hết bệnh nhịp ga ran ti, vậy em xin nhờ các Pác tư vấn giúp em xem xe bị bệnh gì và khắc phục thế nào? hay là xe em nó không thích ở Đà Lạt :botay:.
2/ Chuyện thứ 2: dây phin, số là xe em hồi giờ toàn ở vùng nóng, đi chơi cũng toàn ở vùng không có sương mù nhiều, nên không phát hiện dây phin bị phóng điện, hôm trên Đà Lạt buổi sáng em ra khởi động xe thấy xe nổ rất khác thường, lật nắp ca pô nghe có tiếng phóng điện, có phải đây là nguyên nhân gây đờn ga ran ti không các Pác?
3/Chuyện thứ 3 em muốn kể các Bác nghe là chuyện quá nhiệt: số là em vừa ra đến hồ than thở để về Nha Trang thì thấy kim nhiệt đột ngột tăng cao, em vội tấp lề, dừng xe để kiểm tra thì thấy khoang máy rất nóng, quạt vẫn quay bình thường (xe em cầu tắt quạt), ngồi đợi máy nguội lại để kiểm tra nước thấy vẫn đủ nước, kiểm tra nhớt thấy vẫn đủ và không lẫn nước; Sau một hồi băn khoăn giữa đi tiếp và ở lại, em quyết định lên đường tiếp, trên đường tiếp tục để ý cái kim báo nhiệt, lên đỉnh đèo em dừng lại và kiểm tra máy thấy vẫn ổn, thế là em chạy thẳng về đến Nha Trang, em cho rằng mạch báo nhiệt bị chạm mát đâu đó nên báo sai. Tối hôm đó em chở vợ con đi ăn giỗ ở nhà ông ngoại, sau đó đi về nhà em, dừng xe khoảng 3 phút (vẫn nổ máy) để lấy đồ trong cốp ra, em vừa bước vào khoan lái thì thấy kim nhiệt lại lên cao gần đến mức đỏ :eek:mg:, lúc này em thấy rất hoang mang không hiểu em nó bị bệnh gì?. Em tắt máy mở nắp cabo, và mở khóa lại (không nỏ máy) thế là em thấy 02 cây quạt của xe đều nằm im thin thít, :clap1:, ah, vậy nguyên nhân là đây, hóa ra quạt xe em lúc chạy lúc đứng, mình vô khoan lái thì nó lại đứng, ra mở nắp cabo nó lại chạy. Dây là một kinh nghiệm cho bản thân mà em muốn kể cùng các Pác.
4/ Cuối cùng là nhờ Pác hungta: Khi nào Pác rỗi em nhờ Pác hỏi giúp em cái cục bù ga sáng cho accord 1989 (như hình ở mục 1) xem có hàng không? để em phục hồi lại cái bù ga sáng và đường nước cho bù ga sáng, chớ không khéo lên vùng lạnh là em nó lại khậm khịt.
 
Hạng D
7/6/10
2.032
40
48
LA
Đa số chỉ biết lái mà k biết sửa . Bác hỏi vậy thì chịu .
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
tommyha nói:
Đa số chỉ biết lái mà k biết sửa . Bác hỏi vậy thì chịu .

Cám ơn Pác, em tiếp tục chờ ý kiến các "chiên da" xóm ta, em tin rằng xóm có rất nhiều cao thủ, và em sẽ tự trị được bệnh này.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
tommyha nói:
Đa số chỉ biết lái mà k biết sửa . Bác hỏi vậy thì chịu .

Hic, em cũng chỉ biết nái và đạp thôi. Đọc bài của bác chủ để biết thêm mấy cái tật xấu của mấy nàng xóm lá :D
 
Hạng D
22/12/06
1.140
1.021
113
Xe em cũng bị một lần khi đi trong phố thì kim nhiệt tăng cao . Dừng xe lại ra ngó thì ra quạt dàn nóng máy lạnh không chạy, cầm cái giắc cắm ngay cái quạt lắc qua lắc lại vài cái thì quạt lại chạy bình thường đến giờ đã gần 2 năm mà chưa bị lại.Có lẽ tại tiếp xúc kém.
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Hè...Tất nhiên nhiệt độ thấp của Đalat có ảnh hưởng đến ralenty rồi. Độ ẩm cao làm dây phin nẹt lửa cũng vậy...
Xe bị tăng nhiệt do quạt két lúc cần chạy thì không chạy.
Vậy là bác đã tự tìm ra nguyên nhân gây nên các rắc rối.
Chỉ còn chỗ này :
IMG_3020_640x480.jpg

Bác đã chọn sai vị trí để " đánh chén". Nên tìm những chỗ thoáng hoặc dưới tán cây rừng . Vị trí xây kè hoặc sát vách núi , không nên dừng xe về phía đó. Rất có thể cành cây hoặc đất đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống !
Nói chung, với một chiếc xe đủ tin cậy, mùa hè mà chạy lên Đalat chơi ( Dù chỉ trong ngày) cũng rất thú vị .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Mr.Thiet nói:
Hè...Tất nhiên nhiệt độ thấp của Đalat có ảnh hưởng đến ralenty rồi. Độ ẩm cao làm dây phin nẹt lửa cũng vậy...
Xe bị tăng nhiệt do quạt két lúc cần chạy thì không chạy.
Vậy là bác đã tự tìm ra nguyên nhân gây nên các rắc rối.
Chỉ còn chỗ này :
IMG_3020_640x480.jpg

Bác đã chọn sai vị trí để " đánh chén". Nên tìm những chỗ thoáng hoặc dưới tán cây rừng . Vị trí xây kè hoặc sát vách núi , không nên dừng xe về phía đó. Rất có thể cành cây hoặc đất đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống !
Nói chung, với một chiếc xe đủ tin cậy, mùa hè mà chạy lên Đalat chơi ( Dù chỉ trong ngày) cũng rất thú vị .

He he, em xin ghi nhớ lời Pác Thiết, đúng là hôm nay Pác nói em mới nghĩ ra cái tình huống "màu đỏ" này nguy hiểm thật. Nhân đây em cũng xin cám ơn Pác đã chỉ cho em chỗ ở rất chi là hay.
Em có câu hỏi này xin Pác Thiết chỉ dẫn giúp em với: Đà Lạt chỗ nào ăn ngon mà rẻ (cái này hơi khó àh nhen, tiêu chí nhà lá mà)
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
accordfan nói:
Em có câu hỏi này xin Pác Thiết chỉ dẫn giúp em với: Đà Lạt chỗ nào ăn ngon mà rẻ (cái này hơi khó àh nhen, tiêu chí nhà lá mà)
Cái sự " Rẻ" thì cũng vô chừng. Nhìn chung, ăn ở Đalat không đắt, nếu vào những quán ăn bình dân. Suất ăn cho vài người,(chọn món), nếu 50k/người là khá sang. 35-40 là tốt. Đi chơi xa một tí như thác Voi, có quán cơm Hà nội. 30k/suất, có tới 10 món chính !
Đậu xe ở Đalat có "lệ" là phải leo lề, nhiều khi cũng khó cho thực khách.
Mà lên Đalat thì cái thú là đi chơi. Nhiều thắng cảnh và khu DL. Chùa chiềng cũng rất nhiều, đẹp và không thu phí, kể cả bãi đậu xe.
Còn chuyện ăn uống, không quan trọng mấy, chỉ cần nóng sốt, vệ sinh, là xong, để còn...lang thang !
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
@Mr.Thiet: hiện tại em vẫn thấy ăn uống ở Đà Lạt không rẻ nếu không biết chổ, thường Pác hay xơi chỗ nào Pác chia sẻ cho em tham khảo.