Hạng D
14/8/11
4.167
87.972
113
Mình thì lái xe về Đồng Tháp, đường N2, lúc đó khoảng 12h00 đêm, đoạn gần Mỹ An, xung quanh đồng nước mênh mông, tự nhiên đang nghe cải lương trong xe thì cảm giác lạnh lạnh ớn ớn sống lưng. Lúc đó, nhìn quanh xe thì vợ con ngủ ngon ơ, mình vặn nhẹ volume xong nhìn qua hai bên cửa kính thấy cũng đồng không mông quạnh, xe chạy đều đều nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Bất giác nhìn kiếng hậu bên phải, má ơi, muốn té đái đứng tim luôn...............giờ kể lại mà còn quíu, trong kiếng chiếu hậu mình thấy bên vệ đường có ai đó ngồi co ro đầu đội nón lá, tóc dài phủ xuống đến đất, không thấy mặt, nhưng đoán là dáng một phụ nữ trung niên....
Ôi ông bà ông vãi ơi, tăng tốc 100km/h, miệng niệm A di Đà Phật, rồi Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát các kiểu. May mà chắc người đó không có ý gì nên mình chỉ gặp 1 lần thôi, lúc sau không thấy nữa....
Ráng lếch về Cao Lãnh mà không còn hột máu nào. Các bác có đi đường N2 khuya để ý giùm có bị như mình không, đoạn gần Mỹ An ấy.
12 giờ khuya, đường vắng, đồng không mông quạnh, mà anh nhìn gương chiếu hậu thấy được đằng sau. Lại thấy cả người ngồi, và đoán được phụ nữ trung niên ??? Anh tài vậy ??:)
 
Hạng B2
7/10/14
180
989
93
12 giờ khuya, đường vắng, đồng không mông quạnh, mà anh nhìn gương chiếu hậu thấy được đằng sau. Lại thấy cả người ngồi, và đoán được phụ nữ trung niên ??? Anh tài vậy ??:)
Tài gì anh, bình thường mà, đoạn này có đèn đường tuy là có lúc có lúc không nhưng vẫn thấy anh ơi.
Đoán thôi, nhìn dáng đoán được chứ anh, còn giải thích sao thì chịu
 
  • Like
Reactions: mazda6.
Hạng D
14/8/11
4.167
87.972
113
Tài gì anh, bình thường mà, đoạn này có đèn đường tuy là có lúc có lúc không nhưng vẫn thấy anh ơi.
Đoán thôi, nhìn dáng đoán được chứ anh, còn giải thích sao thì chịu

À !! Có đèn đường thì nhìn được !!:D.
Tại anh kể đồng không mông quạnh nên không nghĩ có đèn đường.:)
m6. chạy đi chơi đường dài cũng khá nhiều, đêm tối thì chỉ nhìn thấy ánh đèn xe sau chứ gương chiếu hậu thấy tối om.:)
 
  • Like
Reactions: quantukiem76
Hạng B2
7/10/14
180
989
93
À !! Có đèn đường thì nhìn được !!:D.
Tại anh kể đồng không mông quạnh nên không nghĩ có đèn đường.:)
m6. chạy đi chơi đường dài cũng khá nhiều, đêm tối thì chỉ nhìn thấy ánh đèn xe sau chứ gương chiếu hậu thấy tối om.:)
Từ hồi bị vụ đó, mềnh lại hay dòm kiếng hậu khi đi đường quê, đường cao tốc, đường dài qua chổ vắng. Hổng hiểu sao kỳ vậy, biết sợ mà cứ dòm rồi nhiều khi tưởng tượng lại có con mẹ nào ngồi như vậy nữa haha..
 
  • Like
Reactions: mazda6.
Hạng B1
29/8/18
57
51
18
Mình thì lái xe về Đồng Tháp, đường N2, lúc đó khoảng 12h00 đêm, đoạn gần Mỹ An, xung quanh đồng nước mênh mông, tự nhiên đang nghe cải lương trong xe thì cảm giác lạnh lạnh ớn ớn sống lưng. Lúc đó, nhìn quanh xe thì vợ con ngủ ngon ơ, mình vặn nhẹ volume xong nhìn qua hai bên cửa kính thấy cũng đồng không mông quạnh, xe chạy đều đều nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Bất giác nhìn kiếng hậu bên phải, má ơi, muốn té đái đứng tim luôn...............giờ kể lại mà còn quíu, trong kiếng chiếu hậu mình thấy bên vệ đường có ai đó ngồi co ro đầu đội nón lá, tóc dài phủ xuống đến đất, không thấy mặt, nhưng đoán là dáng một phụ nữ trung niên....
Ôi ông bà ông vãi ơi, tăng tốc 100km/h, miệng niệm A di Đà Phật, rồi Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát các kiểu. May mà chắc người đó không có ý gì nên mình chỉ gặp 1 lần thôi, lúc sau không thấy nữa....
Ráng lếch về Cao Lãnh mà không còn hột máu nào. Các bác có đi đường N2 khuya để ý giùm có bị như mình không, đoạn gần Mỹ An ấy.

Mình cũng dân miền tây, hay đi đoạn đó (Mỹ An), hôm trước mới đi Hồng Ngự tới đó lúc 1-2 g sáng, đi một mình. Không có ma đâu bác ơi, hôm đó cũng thấy dáng người đứng, áo dài trắng trắng...chạy phớt qua thấy, mình ngừng xe lại, đi bộ lại xem...Trời, cái ông nào móc cái áo mưa (loại mỏng trắng), trên cái cây, xong con đấp cái gì lên trên hình như cái áo rách (nhìn như tóc rũ xuống).

Đoạn khác mình cũng thấy kiểu như ngồi co ro như bác tả, mình dừng xe ngay luôn coi là cái gì, thì ra là cái lòng bán chim cò gì á, bị trùm cái tấm cao su trắng.
Tóm lại, đoạn đó mình không tin có ma cỏ gì hết
 
Hạng B2
7/10/14
180
989
93
Mình cũng dân miền tây, hay đi đoạn đó (Mỹ An), hôm trước mới đi Hồng Ngự tới đó lúc 1-2 g sáng, đi một mình. Không có ma đâu bác ơi, hôm đó cũng thấy dáng người đứng, áo dài trắng trắng...chạy phớt qua thấy, mình ngừng xe lại, đi bộ lại xem...Trời, cái ông nào móc cái áo mưa (loại mỏng trắng), trên cái cây, xong con đấp cái gì lên trên hình như cái áo rách (nhìn như tóc rũ xuống).

Đoạn khác mình cũng thấy kiểu như ngồi co ro như bác tả, mình dừng xe ngay luôn coi là cái gì, thì ra là cái lòng bán chim cò gì á, bị trùm cái tấm cao su trắng.
Tóm lại, đoạn đó mình không tin có ma cỏ gì hết
Tui cũng không biết là ma hay không, chỉ là cái thứ gì đó rất khiếp. Các vật thể bạn thấy thì tui cũng có khi thấy nhưng phát hiện ra ngay, còn cái thứ tui gặp thật sự phát khiếp, y như trong phim kinh dị Thái hay HongKong vậy. Không phải các vật thể kia đâu.
Có thể bạn nặng bóng vía hoặc chưa tới lúc gặp kkk
 
Hạng B1
29/5/14
60
239
33
Em hồi mới đi làm, ham lắm, ngày nào cũng 9pm mới từ công ty về. Lại chưa vợ con nên cũng hay tạt ngang tạt dọc khuya khoắt lắm mới về nhà. Một đêm cỡ 11pm, trời chớm đông, mưa phùn lất phất, đường phố vắng tanh, đang co ro vì lạnh cưỡi con cub81 thong thả về nhà, bỗng đâu thấp thoáng trước mặt có bóng áo dài trắng, đội nón trắng, một tay cầm cặp sách, tay kia vẫy vẫy ý đi nhờ xe. Chỗ đó là trường C3 em học ngày xưa, có KTX, nên nghĩ nữ sinh lỡ đường, em dừng xe, hỏi về đâu thì hóa ra cùng hướng về nhà em. Vì cũng có ý nghĩ mờ ám, mong cho ẻm lên nhanh rồi tính sau nên chưa kịp nhìn mặt. Trên đường hỏi chuyện, em bảo đi học nhóm lỡ về muộn, em cũng ỡm ờ: thôi khuya rồi, trời mưa lạnh thế này anh kiếm chỗ nào trú tạm sáng mai về nhưng ẻm không chịu (à. Ok. con nhà gia giáo đây) làm em cũng tịt hẳn. Nhà ẻm nằm sâu trong xóm một bên là cánh đồng hun hút, trời tháng 10 tối như hũ nút, đến chỗ ngã ba lối rẽ vào nhà ẻm có bóng đèn mờ mờ thì ẻm nói cảm ơn cho xuống đây để ẻm tự đi vô nhà, cũng hơi tiếc tiếc, em hạ chống xe cho ẻm xuống ý định là đong đưa thêm tý, lúc này mới ngoảnh lại, qua ánh đèn mờ mờ,.. ối trời đất ơi, một khuôn mặt như quỷ hiện ra trước mặt em. Nói thật các bác, tóc em nó dựng lên từng đợt từng đợt chạy từ ót lên đầu, cả người sởn gai ốc,.. quên cả gấp chống xe vù ga chạy như chưa bao giờ được chạy. Rồi cũng về được đến nhà ( cách chỗ kia 3km). Cả đêm đó không ngủ được các bác ạ, sợ quá dậy thắp hương khấn tổ tiên phù trợ. Nhưng rồi cũng bình tâm nghĩ lại, vì cách nói chuyện của cô gái cho thấy, giả sử là ma thật thì lúc sống chắc là người tốt. Đỡ sợ hơn. Sáng hôm sau, em xin phép đến trễ, vẫn lỳ chạy đến chỗ ngã ba. Ban ngày thì chỗ đó cũng nhộn nhịp, ghé vào quán nước bên đường làm bát chè xanh và hỏi han bà cụ chủ quán, em kể lại chuyện đêm qua, cụ bà mới kể, nhiều anh gặp như cháu rồi, mà chỉ có cháu quay lại đây để hỏi chuyện. Hóa ra, cô bé đó học lớp 11 thật, đẹp, xinh có tiếng ở trường, nhưng lỡ yêu một ông thầy đã có vợ, bị đánh ghen tạt axit nên trở thành như kiểu điên tình, đêm nào cũng mặc áo dài lang thang trên đường xin đi nhờ xe như vậy. Hú hồn và cũng hết sợ luôn. Sau kể cho mấy thằng bạn hội hay cùng đi tán gái nói thằng nào cũng gặp rồi, mà không đứa nào dám hé ra. Chuyện thật của em từ năm 1996 nhé các bác.
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Em hồi mới đi làm, ham lắm, ngày nào cũng 9pm mới từ công ty về. Lại chưa vợ con nên cũng hay tạt ngang tạt dọc khuya khoắt lắm mới về nhà. Một đêm cỡ 11pm, trời chớm đông, mưa phùn lất phất, đường phố vắng tanh, đang co ro vì lạnh cưỡi con cub81 thong thả về nhà, bỗng đâu thấp thoáng trước mặt có bóng áo dài trắng, đội nón trắng, một tay cầm cặp sách, tay kia vẫy vẫy ý đi nhờ xe. Chỗ đó là trường C3 em học ngày xưa, có KTX, nên nghĩ nữ sinh lỡ đường, em dừng xe, hỏi về đâu thì hóa ra cùng hướng về nhà em. Vì cũng có ý nghĩ mờ ám, mong cho ẻm lên nhanh rồi tính sau nên chưa kịp nhìn mặt. Trên đường hỏi chuyện, em bảo đi học nhóm lỡ về muộn, em cũng ỡm ờ: thôi khuya rồi, trời mưa lạnh thế này anh kiếm chỗ nào trú tạm sáng mai về nhưng ẻm không chịu (à. Ok. con nhà gia giáo đây) làm em cũng tịt hẳn. Nhà ẻm nằm sâu trong xóm một bên là cánh đồng hun hút, trời tháng 10 tối như hũ nút, đến chỗ ngã ba lối rẽ vào nhà ẻm có bóng đèn mờ mờ thì ẻm nói cảm ơn cho xuống đây để ẻm tự đi vô nhà, cũng hơi tiếc tiếc, em hạ chống xe cho ẻm xuống ý định là đong đưa thêm tý, lúc này mới ngoảnh lại, qua ánh đèn mờ mờ,.. ối trời đất ơi, một khuôn mặt như quỷ hiện ra trước mặt em. Nói thật các bác, tóc em nó dựng lên từng đợt từng đợt chạy từ ót lên đầu, cả người sởn gai ốc,.. quên cả gấp chống xe vù ga chạy như chưa bao giờ được chạy. Rồi cũng về được đến nhà ( cách chỗ kia 3km). Cả đêm đó không ngủ được các bác ạ, sợ quá dậy thắp hương khấn tổ tiên phù trợ. Nhưng rồi cũng bình tâm nghĩ lại, vì cách nói chuyện của cô gái cho thấy, giả sử là ma thật thì lúc sống chắc là người tốt. Đỡ sợ hơn. Sáng hôm sau, em xin phép đến trễ, vẫn lỳ chạy đến chỗ ngã ba. Ban ngày thì chỗ đó cũng nhộn nhịp, ghé vào quán nước bên đường làm bát chè xanh và hỏi han bà cụ chủ quán, em kể lại chuyện đêm qua, cụ bà mới kể, nhiều anh gặp như cháu rồi, mà chỉ có cháu quay lại đây để hỏi chuyện. Hóa ra, cô bé đó học lớp 11 thật, đẹp, xinh có tiếng ở trường, nhưng lỡ yêu một ông thầy đã có vợ, bị đánh ghen tạt axit nên trở thành như kiểu điên tình, đêm nào cũng mặc áo dài lang thang trên đường xin đi nhờ xe như vậy. Hú hồn và cũng hết sợ luôn. Sau kể cho mấy thằng bạn hội hay cùng đi tán gái nói thằng nào cũng gặp rồi, mà không đứa nào dám hé ra. Chuyện thật của em từ năm 1996 nhé các bác.
Vậy là người không phải ma!
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Mất cả hứng với 2 bác này :D
12 giờ khuya, đường vắng, đồng không mông quạnh, mà anh nhìn gương chiếu hậu thấy được đằng sau. Lại thấy cả người ngồi, và đoán được phụ nữ trung niên ??? Anh tài vậy ??[BCOLOR=#fcfcff]:)[/BCOLOR]