Hạng D
6/4/04
1.879
4
38
51
OS-Pasteur
Do quá phấn khích với các chương trình vui chơi đã diễn ra tại VT, trên đường về tôi đã kiss 1 em Zace. Tổng thiệt hại - chưa rõ, thiệt hại tức thời - 500 k.

4AE30217.jpg


4AE30216.jpg
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
RE: Kết thúc "nhẹ nhàng" của chuyến đi kỷ niệm 1 năm OS

ôi, thấy thương quá.

em rất tiếc chỉ tham gia được mỗi bữa trưa thôi.

đành hẹn lần sớm nhất sau vậy. Nhớ các bác nhìu.
 
Hạng C
21/11/03
913
6
18
Hà Nội
Visit Site
RE: Kết thúc "nhẹ nhàng" của chuyến đi kỷ niệm 1 năm OS

Không lắp cản trước khổ thế đấy. Mà trong Nam lắp cản lại bị phạt à bác.

An ủi bác bằng cái ảnh này vậy:

DSCF0030.JPG
 
Tập Lái
6/8/04
32
0
0
RE: Kết thúc "nhẹ nhàng" của chuyến đi kỷ niệm 1 năm OS

tháng trước em cũng bị hỏng như thế, sửa ở hà nội thợ lấy 800k
 
Hạng D
6/4/04
1.879
4
38
51
OS-Pasteur
RE: Kết thúc "nhẹ nhàng" của chuyến đi kỷ niệm 1 năm OS

Bọn tôi về buổi tối, bị ngay ở chỗ Đầm Sen (ý nói là khu du lịch Suối Tiên)... đang mải mê nhớ lại những điệu nhảy bốc lửa của chị em OS thì thấy đỏ lòm đằng trước, rồi keee......eeet, rồi bù.....uuuuuuum,... chú Zace tội nghiệp phía trước bị bắn lên 3m nữa ... móp cản sau và bumper ... 500k... hết!
Hôm nay qua Bảo Việt làm thủ tục bồi thường rồi, chắc mai ra Phạm Gia làm...
Thôi thì ... của đi thay người vây! :)
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
17/6/04
7
0
0
RE: Kết thúc "nhẹ nhàng" của chuyến đi kỷ niệm 1 năm OS

Bác bman đã kịp lên đây kể khổ rồi à? Theo Tôi Bác còn đáng bị phạt vì đã làm cụt mất cảm hứng của Anh Em vào phút cuối (tất nhiên là những Anh Em được chứng kiến) còn những Anh Em trên mạng chắc còn "cảm thương" bác dài dài. Bác giải quyết nhanh đấy, chứng tỏ rất có "kinh nghiệm".