Chiều nay lúc 18h đi từ PMH qua Cầu Phú Mỹ. Vừa xuống được một đoạn ngắn thì bị kẹt xe. Đi 30p mà nhích được có xíu. Cũng may ngay chỗ quay đầu, em quay lại Q7. Xe dồn lại rất nhanh.
Sau khi đi dạo 1 vòng Crescent Mall (rất đông đúc vì có lễ Trung Thu) em tính đi về Cầu Tân Thuận về Q4, sau đó ra Võ Văn Kiệt. Tuy nhiên lại có kẹt xe ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng. Xe tự gài nhau và chết cứng. May quá em còn thoát kịp qua con đường cầu vượt. Em thấy có một thanh niên ăn mặc khá lịch sự, nói giọng Hà Nội, chạy tới chạy lui dàn xếp với các bác tài nhằm giải vây. Lúc sau em thấy hình như không giải quyết nổi, khu vực này quá rộng, 1 người thì thua rồi.
Đường NVL bây giờ xe Container nhiều hơn lúc trước nhiều, đang sửa chữa mấy chỗ, mà sao em thấy cứ sửa hoài.