Tập Lái
29/5/18
34
49
18
32
Chuyện là thằng bạn em có căn nhà ở đường hẻm 37 5x13m bán giá 3,78 tỷ , thì ngày 2/8 có nhận cọc 280 triệu thì bên mua ( dân đầu tư ) đòi 28/9 mới ra công chứng thì bạn em vẫn Ok . Ngày 20/9 thì bên mua có gọi cho bạn em ra nhận cọc dùm họ bán sang tay căn bạn em giá 3,8 tỷ , bạn e chịu nhận nhưng bên kia yêu cầu dời ngày công chứng là 15/10 thì bạn em không chịu . Nay bà mua gọi điện thoại lại chửi hâm dọa bảo bã mà mất cọc thì kêu giang hồ lại xử , phá nhà không cho bạn em bán người sau nữa . giờ phải giải quyết sao hả mọi người . ( bạn e mới đầu cũng tính cho họ dời tới 5/10 mà thấy bị hù em bảo nó cho bã mất cọc luôn khỏi đàm phán ) .
 
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Dễ bác... đồng ý dời nhưng cưa thêm 60 chệu :D:D:D P/a nào cũng có cách giải quyết dưới ánh sáng soi đường của lợi nhuận kkkkkkkkkkkkk
Người ta lướt cọc kiếm có 20tr mà đòi người ta chia 60tr thì hoá ra người ta lổ àh.

Chuyện này bên bà mua bị lỗi hoàn toàn nếu mình cứ căn cứ theo hợp đồng thì bả không làm gì được.
Mỗi cái cũng có thể sau này bà ta phá...
Nhưng chả nhẽ bà ta ăn rồi suốt ngày canh me ngồi trước nhà để phá sao.
ha ha...
 
Hạng F
20/11/14
5.086
12.189
113
Người ta lướt cọc kiếm có 20tr mà đòi người ta chia 60tr thì hoá ra người ta lổ àh.

Chuyện này bên bà mua bị lỗi hoàn toàn nếu mình cứ căn cứ theo hợp đồng thì bả không làm gì được.
Mỗi cái cũng có thể sau này bà ta phá...
Nhưng chả nhẽ bà ta ăn rồi suốt ngày canh me ngồi trước nhà để phá sao.
ha ha...
ờm há....tưởng hốt 200 chệu. vậy cưa thêm 10 chệu cà phe cà pháo rồi cho dời cho nhanh.. mà thím kia rảnh thiệt: lời có 20 chệu cũng căng não ra làm chi cho rắc rối đội hình
 
Tập Lái
29/5/18
34
49
18
32
Dễ bác... đồng ý dời nhưng cưa thêm 60 chệu :D:D:D P/a nào cũng có cách giải quyết dưới ánh sáng soi đường của lợi nhuận kkkkkkkkkkkkk
mới đầu nghe hàng xóm nói đầu tháng 9 có ng trả 3850 r ko chịu bán , đòi bán 3,9 tỷ đúng cơ , với lại cọc xong là cò đòi lấy 40tr r . cò là ng quen của khách mua r .
 
Hạng C
15/8/11
713
2.025
93
ờm há....tưởng hốt 200 chệu. vậy cưa thêm 10 chệu cà phe cà pháo rồi cho dời cho nhanh.. mà thím kia rảnh thiệt: lời có 20 chệu cũng căng não ra làm chi cho rắc rối đội hình
Chắc là cò lướt, không dám ôm
 
Hạng C
3/10/15
551
790
93
Bên mua dell có tiền để trả, sợ mất cọc nên kiếm thằng khác vào thế chân chứ làm gì sang tay lời 20tr. 20tr để bác thấy ít mà chịu kí đặt cọc cái mới thôi.

Chuyện là thằng bạn em có căn nhà ở đường hẻm 37 5x13m bán giá 3,78 tỷ , thì ngày 2/8 có nhận cọc 280 triệu thì bên mua ( dân đầu tư ) đòi 28/9 mới ra công chứng thì bạn em vẫn Ok . Ngày 20/9 thì bên mua có gọi cho bạn em ra nhận cọc dùm họ bán sang tay căn bạn em giá 3,8 tỷ , bạn e chịu nhận nhưng bên kia yêu cầu dời ngày công chứng là 15/10 thì bạn em không chịu . Nay bà mua gọi điện thoại lại chửi hâm dọa bảo bã mà mất cọc thì kêu giang hồ lại xử , phá nhà không cho bạn em bán người sau nữa . giờ phải giải quyết sao hả mọi người . ( bạn e mới đầu cũng tính cho họ dời tới 5/10 mà thấy bị hù em bảo nó cho bã mất cọc luôn khỏi đàm phán ) .

Bác nói đúng, ngon thì cứ canh me nhà tao nhá. Mày biết chắc tao không biết à. Dù sao bác cũng cầm 280tr trong tay thì sợ gì nữa. Nó bỏ thêm để thuê nó mới sợ mất chứ tiền mình cótừ nó mình bỏ ra ít thì có sao. Sợ nữa thì thuê 2 bảo vệ ngồi đó 3 tháng hết 60tr chứ mấy.

Người ta lướt cọc kiếm có 20tr mà đòi người ta chia 60tr thì hoá ra người ta lổ àh.

Chuyện này bên bà mua bị lỗi hoàn toàn nếu mình cứ căn cứ theo hợp đồng thì bả không làm gì được.
Mỗi cái cũng có thể sau này bà ta phá...
Nhưng chả nhẽ bà ta ăn rồi suốt ngày canh me ngồi trước nhà để phá sao.
ha ha...