11h30 đêm cất cánh tại hà nội, tiếp viên KOREA AIR trông sao ráo hơn hàng nội nhà ta
sáng sớm hôm sau chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế INCHEON, giờ sớm hơn Hà nội 2 giờ
Giao thông tại Seoul rất tốt, họ dành riêng 2 làn trong cùng để cho xe BUS, tuyệt đối không khi nào kẹt ngay cả khi các làn xe khác kẹt cứng
sáng sớm hôm sau chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế INCHEON, giờ sớm hơn Hà nội 2 giờ
Giao thông tại Seoul rất tốt, họ dành riêng 2 làn trong cùng để cho xe BUS, tuyệt đối không khi nào kẹt ngay cả khi các làn xe khác kẹt cứng
Phải nói tinh thần yêu nước của dân Hàn cực kỳ cao, người Hàn dùng đồ Hàn tối đa luôn, nhìn bãi đỗ xe thấy ngay gần như 100% xe mác Hàn quốc
Hiếm hoi mới bắt gặp xe châu Âu
Được cái họ rất chú ý dựng tường chắn tiếng ồn cho các khu nhà cao tầng nằm sát đường xe qua lại
Con chiến mã đang đứng trên vỉa hè, dân Hàn cũng không biết xe này còn chạy được, bên đó họ rất ít xe máy trong thành phố Seoul, ra ngoại thành thì cũng thỉnh thoản gặp nhưng toàn xe của đội ngũ giao hàng cho các nhà hàng, thỉnh thoảng có đội chơi xe khủng như Hacley ... cực mỗi lúc hỏi đường, bản đồ toàn chữ Hàn, không biết đâu là lần, đường phố rất khó định hướng, nhiều lúc đi lòng vòng theo chỉ dẫn một hồi lại trở về chỗ cũ lần sau xin chừa không ngu nào tả nổi
Last edited by a moderator: