Hạng B2
15/5/19
117
547
94
Các bác nghĩ gì về hành động này?
Dừng xe chờ đèn đỏ gặp nhiều tài xe máy dừng kế bên gác chân lên xe mình, chẳng những thế còn chống tay cố gắng đưa mắt vào bên trong xe như kiểu soi mói ấy.

Đi đường gặp nhiều người đặt tay chống lên xe.. bình thường chống tay thì em thấy bình thường thì coi như họ mệt - họ tựa, nhưng nhiều người không biết ý gác cả chân qua mâm xe - gác nhè nhẹ thì không nói đằng này gác rầm 1 cái. nhiều khi cái xe mới rửa ra đường nguyên con giày của người ta lên xe thì ai mà vui cho nổi. Nó cũng chẳng to tát gì nhưng cơ bản là không thích lắm. Nhỡ nó có vấn đề thì đôi bên đều khó xử. Bắt đền thì không bõ, mà không bắt đền thì không vui.

Mà em khó chịu hơn là việc gác tay gác chân sau đó còn cứ ngó vào xe nhìn chằm chằm, em không biết họ nhìn gì nhưng nếu các bác đặt vị trí là 1 người ngồi trong xe thì sẽ không hề thoải mái. Nhiều người sẽ nói là họ soi gương mặt họ phản chiếu lên kính nhưng em chạy con xe bình thường chứ có phải sang trọng gì mà gương phản chiếu, mấy con xe bình thường nhìn phát là thấy cả bên trong xe. Cảm giác có người nhìn mình chằm chằm thiệt là không dễ chịu

Ai nói em ích kỉ em chịu chứ tính em không thích bị nhòm ngó, không nói thì cứ nghĩ hành động ó bình thường gặp xe nào cũng nhìn như vậy, người hiền không sao chứ gặp người khó chịu quá họ xuống họ nhắc thì lại nhục ở chỗ đông người

Khó chịu việc xe máy khi dừng đèn đỏ chống chân lên xe và nhìn chằm chằm vào trong xe
 
Hạng D
4/10/12
2.181
3.508
113
A ngồi trong máy lạnh, ngoài xe anh phả hơi nóng, người ta gato tí thôi làm gì gắt, giỏi thì xuống mà chiến, chém lên đây là xxl thôi. Qua CNL chơi đi pạn!
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.742
113
Hạ kính xuống nhận bà con đi anh (hỏi xem họ biết bố họ là ai không).
 
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
Nhích nhẹ xe cái là họ hốt hoảng bỏ xa ngay ấy mà !! :D
 
Hạng D
21/5/14
2.456
29.787
113
33
Các bác nghĩ gì về hành động này?
Dừng xe chờ đèn đỏ gặp nhiều tài xe máy dừng kế bên gác chân lên xe mình, chẳng những thế còn chống tay cố gắng đưa mắt vào bên trong xe như kiểu soi mói ấy.

Đi đường gặp nhiều người đặt tay chống lên xe.. bình thường chống tay thì em thấy bình thường thì coi như họ mệt - họ tựa, nhưng nhiều người không biết ý gác cả chân qua mâm xe - gác nhè nhẹ thì không nói đằng này gác rầm 1 cái. nhiều khi cái xe mới rửa ra đường nguyên con giày của người ta lên xe thì ai mà vui cho nổi. Nó cũng chẳng to tát gì nhưng cơ bản là không thích lắm. Nhỡ nó có vấn đề thì đôi bên đều khó xử. Bắt đền thì không bõ, mà không bắt đền thì không vui.

Mà em khó chịu hơn là việc gác tay gác chân sau đó còn cứ ngó vào xe nhìn chằm chằm, em không biết họ nhìn gì nhưng nếu các bác đặt vị trí là 1 người ngồi trong xe thì sẽ không hề thoải mái. Nhiều người sẽ nói là họ soi gương mặt họ phản chiếu lên kính nhưng em chạy con xe bình thường chứ có phải sang trọng gì mà gương phản chiếu, mấy con xe bình thường nhìn phát là thấy cả bên trong xe. Cảm giác có người nhìn mình chằm chằm thiệt là không dễ chịu

Ai nói em ích kỉ em chịu chứ tính em không thích bị nhòm ngó, không nói thì cứ nghĩ hành động ó bình thường gặp xe nào cũng nhìn như vậy, người hiền không sao chứ gặp người khó chịu quá họ xuống họ nhắc thì lại nhục ở chỗ đông người

View attachment 2375287
Xe máy mà cũng sợ bị gác hả anh, có gì đâu họ đừng làm trầy là được mà trầy thì cũng kệ