Hạng B2
4/1/08
441
0
18
47
Hôm 8/8/2009 về thăm ông bà nội, vừa bước xuống xe bà cả reo lên: Hoa Quỳnh nhiều quá! Theo hướng tay bà cả chỉ, em thấy bên thềm nhà một chậu hoa, lá giống lá xương rồng trên thân các lá này là 5 nụ chuẩn bị nở (có 2 đóa hoa đã tàn). Thú thật từ trước đến giờ em chỉ nghe tả Hoa Quỳnh bằng thơ ca thôi chứ thấy tận mắt thì chưa. Nhân dịp này, em háo hức chờ đợi hoa nở và chụp được vài tấm ảnh, đưa lên đây các bác bàn luận về loài hoa này nhé!
Nụ hoa:

dsc01598x.jpg
dsc01612m.jpg

dsc01601b.jpg

dsc01613i.jpg

dsc01614l.jpg

Và hoa đã nở:
dsc01628q.jpg

dsc01640ktq.jpg

dsc01644q.jpg

dsc01646.jpg

dsc01647.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
"Em đem cho ta một đóa Quỳnh, Quỳnh thơm hay môi em thơm . . . " Em rất thích nghe bài hát này do Ý Lan hát nhưng thật sự em cũng không biết hoa quỳnh nó ra sao cho đến khi xem bài này. Cảm ơn bác chủ threat, cho em hỏi tí: Mùi hương của hoa Quỳnh như thế nào hả bác?? có thơm như "môi em" không hả bác ????
 
Hạng D
3/5/09
2.214
48
0
Hoa đẹp quá, hồi xưa nhà em có 1 cây, nở về đêm nhưng chẳng thức để xem bao giờ. Nay thì không có để mà xem.
 
Hạng D
8/10/07
1.046
8
0
Danang City
Được chứng kiến hoa quỳnh nở là một may mắn đấy bác, mùi hương thế nào hả bác ?
 
Hạng B2
20/2/09
208
31
28
Hiện nay với kỹ thuật lai ghép người ta đã tạo được hoa quỳnh nở ban ngày và có nhiều màu sắc khác nhau ngoài màu trắng. Lần trước em thấy họ bán rất nhiều hoa này đang nở rất đẹp ở Vườn hoa Đà Lạt.
 
Hạng B2
4/1/08
441
0
18
47
@songhan: Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, khó tả lắm!
@Leex: Giá trị của Hoa Quỳnh là nở về đêm và chỉ tồn tại trong vài giờ. Chứ nở ban ngày thì không còn là "thương hiệu" của Hoa Quỳnh rồi:D
 
Hạng B1
29/7/09
61
0
0
Em chỉ có 1 lần duy nhất xem hoa quỳnh nở năm 8 tuổi.

Đẹp quá !