Nước ngập tới háng, gầm cao máy khỏe còn sợ, phải ghếch chân mà chạy thoát thân chứ.
Kẹt thế này, lỡ mắc t... Thì làm sao ta? Lúc nãy ngay văn thánh, xe đang kẹt cứng, 1 thèn Đài mở tung cửa, rầm qua xe em, xe rung rinh làm em ngỡ đã xong, có ông ủi đích, tiêu rồi. Ai dè nhìn kỹ, thèn Đài đi te te qua gốc cây giữa đường đứng t.... Đậu moá, hỏng lẻ xuống xe xốp nó sao? Các bác sẽ làm gì?
Ngày trước chạy Land Mềnh cũng phang búa xua, trèo tuốt. Lợi thế gầm cao mờ bácTrời mưa tầm tã. Ngã 4 đinh bộ lĩnh ngập sâu và đã kẹt xe 3h. Và bác này mở lối đi riêng. Hình như bác ấy nghĩ vỉa hè là lane xe máy hay s ấyView attachment 340727
Hixhixx. Đinh bộ lĩnh có 4 lane. Mà oto 3 lane r. Bác này chui vào ép xe máy lên lề hết bác ạ trong khi mn đều xếp hàng rất nghiêm túc ạNgày trước chạy Land Mềnh cũng phang búa xua, trèo tuốt. Lợi thế gầm cao mờ bác
Thế nó mới kẹt xe chớ bácHixhixx. Đinh bộ lĩnh có 4 lane. Mà oto 3 lane r. Bác này chui vào ép xe máy lên lề hết bác ạ trong khi mn đều xếp hàng rất nghiêm túc ạ
Hehe. Em ngồi ở quán cafe trc cửa bến xe đúng 5h. Thấy cũng nhiều các bác có phong cách chạy như thế hèn gì kẹt kinh khủng bác ạThế nó mới kẹt xe chớ bác
Trời mưa và kẹt mớt thấy tội cho xe máy. Ước gì nhà nước cấm mịa nó đi, người ta sẽ đi xe buyt cho đỡ khổ.
Đường có chút xíu, xe hơi cứ nối sát đít nhau, xe mày không cách nào qua đường.
Chiều qua thấy nhiều đứa bé rớt cả cặp sách xuống sông mà thương.
Đường có chút xíu, xe hơi cứ nối sát đít nhau, xe mày không cách nào qua đường.
Chiều qua thấy nhiều đứa bé rớt cả cặp sách xuống sông mà thương.
Chạy vậy lịch sự quá còn gì? Không văng nước vào nhà dân!Trời mưa tầm tã. Ngã 4 đinh bộ lĩnh ngập sâu và đã kẹt xe 3h. Và bác này mở lối đi riêng. Hình như bác ấy nghĩ vỉa hè là lane xe máy hay s ấyView attachment 340727

Chạy sedan mà gác chân được, em cũng gác luôn!
