nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Sau khi tham quan chùa Bái Đính, trên đường về, em ghé chơi khu du lịch Tràng An :
Bãi đậu xe:



 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Để mua được tấm vé như thế này thì dễ dàng.
Nhưng để chiến thắng vượt trùng trùng điệp điệp người như thế kia thì em chịu thua:






 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Với cảnh chen lấn không có hàng lối như thế này thì cho dù cầm tấm vé trên tay nhưng không biết khi nào đến lượt mình ...






 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Sau 1 hồi suy tính, biết là không "thắng" nỗi đoàn người rồng rắn chờ đến lượt lên đò. Em quyết định bỏ của chạy lấy người.
Thế là đi lòng vòng quanh bến chụp 1 số cảnh:

img20130302101430.jpg


img20130302100640.jpg


img20130302100659.jpg


img20130302100730.jpg
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Đò cập bến:

img20130302100715.jpg


img20130302100814.jpg


Sau khi trả khách, chị lái đò lại gắng sức cho chuyến tiếp theo:

img20130302100749.jpg


img20130302100802k.jpg
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Nhìn xa thì trông giống đình chùa, nhưng đây lại là Ban quản lý khu DL Tràng An.
Tấm bảng màu đỏ trông rất phản cảm do vị trí đặt của nó.

img20130302101427.jpg
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Vì không đi đò vào hệ thống hang động của Tràng An nên đành loanh quanh chụp vài tấm cuối trước khi lên xe về HN.

img20130302101430.jpg


Trên đường ra lại bãi xe:

img20130302101446.jpg