Hạng B2
2/12/14
260
494
93
33
Em mới thay 1 bạc đạn bánh trước & 1 cây rotun hôm nay., Tổng cộng 1.3tr
 
  • Like
Reactions: Banglangbp01
Hạng B2
23/3/05
492
3.630
93
53
wow mới 48k mà đã phải thay sao ta, keng thẹt!

bác thay rotyn lái hay rotyn thanh giằng vậy?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
1/1/12
530
375
63
Em 51k chỉ thay mỗi cái acqui với 4 quả lốp, tất cả vẫn êm ru :D
 
Hạng B2
23/3/05
492
3.630
93
53
Rotun lái. Cặp rotun thanh giằng thay năm ngoái.
Mới 48k km mà bác đã thay rotyn lái, rotyn thanh giằng, bạc đạn bánh xe thì cung đường bác thường chạy đường rât xấu ah?

Thông thường phải hơn 100k km (có thể đến 150k km) thì mới thay rotyn. Còn bạc đạn lái thì hầu như ko hư hoặc trên 200k km mới phải thay đó.
 
  • Like
Reactions: Xe-chuong-ga
Hạng B2
2/12/14
260
494
93
33
Em chạy cung đường bình thường thôi. Đường thành phố, thỉnh thoảng đi xa. Dĩ nhiên là không bao giờ off road. Sau 4 năm 46k km em có 1 số nhận xét:

- Dàn nhựa lởm khởm, nhìn thô quá. Sau 1 thời gian nội thất xe phát tiếng kêu kẽo kẹt (nhỏ thôi). Trị cách gì cũng không hết. Lên mạng tìm hiểu thì thấy tụi Tây xài xe Kia cũng bị vậy thôi. Tụi nó nói xe Kia sau 1 thời gian sẽ develop some funny creaks and rattles. Vụ kêu kẽo kẹt này là thương hiệu toàn cầu của Kia rồi. Phải sống chung với lũ thôi

- Tiếng ồn lốp khá lớn: cái này do vành 17". Đổi qua lốp Michelin giảm thấy rõ

- Phải thay bạc đạn bánh xe, thay rotun. Ngoài ra máy móc rất ổn, êm ru, êm hơn mấy con Cruze, Focus, Altis nhà hàng xóm em nhiều. Em chỉ phải thay mấy cái trong bảo dưỡng định kỳ như nhớt máy, nước làm mát, các loại lọc, bugi, bình ắc quy. Ngoài ra không phải đụng gì tới máy móc. Nội thất, ngoại thất xe nhìn rất cứng, gần như mới. Dàn đồng còn ngon, chưa rỉ sét chỗ nào cả (em có đem em nó đi phủ gầm khi mới mua)

- Chạy đường trường khá tiết kiệm xăng (5-7-6.0l/100km). Chạy thành phố hơi hao (12-13l/100km)

Nói chung là hài lòng với em nó. Vẫn còn yêu em nó lắm nên chả muốn tăm tia em khác làm gì
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
4/6/12
869
1.554
93
Ho Chi Minh
Em chạy cung đường bình thường thôi. Đường thành phố, thỉnh thoảng đi xa. Dĩ nhiên là không bao giờ off road. Sau 4 năm 46k km em có 1 số nhận xét:

- Dàn nhựa lởm khởm, nhìn thô quá. Sau 1 thời gian nội thất xe phát tiếng kêu kẽo kẹt (nhỏ thôi). Trị cách gì cũng không hết. Lên mạng tìm hiểu thì thấy tụi Tây xài xe Kia cũng bị vậy thôi. Tụi nó nói xe Kia sau 1 thời gian sẽ develop some funny creaks and rattles. Vụ kêu kẽo kẹt này là thương hiệu toàn cầu của Kia rồi. Phải sống chung với lũ thôi

- Tiếng ồn lốp khá lớn: cái này do vành 17". Đổi qua lốp Michelin giảm thấy rõ

- Phải thay bạc đạn bánh xe, thay rotun. Ngoài ra máy móc rất ổn, êm ru, êm hơn mấy con Cruze, Focus, Altis nhà hàng xóm em nhiều. Em chỉ phải thay mấy cái trong bảo dưỡng định kỳ như nhớt máy, nước làm mát, các loại lọc, bugi, bình ắc quy. Ngoài ra không phải đụng gì tới máy móc. Nội thất, ngoại thất xe nhìn rất cứng, gần như mới. Dàn đồng còn ngon, chưa rỉ sét chỗ nào cả (em có đem em nó đi phủ gầm khi mới mua)

- Chạy đường trường khá tiết kiệm xăng (5-7-6.0l/100km). Chạy thành phố hơi hao (12-13l/100km)

Nói chung là hài lòng với em nó. Vẫn còn yêu em nó lắm nên chả muốn tăm tia em khác làm gì
Xe em 25.000km bị tèo dàn lạnh ....vào hãng nó thay cái mới miễn phí .................lúc 40.000km thay 4 cái vỏ . em ru bà rù .......nhưng bị tụi chuột chui vào quấy phá thế là em đẩy đi luôn ...mà nói thiệt xe kia chỉ tệ nhất là dàn nhựa nhìn mất cảm tình ....phải chi thằng sò nó ốp mấy miếng da vào là em tậu em nó rùi ....đàng ngồi chờ sò 2015 về có thay đổi gì ko ....còn ko về kịp ..cuối năm quất em Everest 2015 nhập thái lan he he