Hạng D
22/2/11
1.121
1
0
45
Chuyến Xuyên Việt của một số thành viên KIAFC bắt đầu từ ngày 18/2/2012 đến ngày 09/3/2012 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ký ức tuyệt vời khó quên. Em đã là người khởi đầu chuyến Xuyên Việt này, nay mạo muội xin được là người tổng kết lại toàn bộ chuyến đi. Rất mong toàn bộ các bác, các mợ đã tham gia cùng, đã giao lưu kết hợp cùng nhau, bất kể là nhiều ngày hay ít ngày, bất kể là cơm hay phở, là hải sản hay rau thơm, là cá tầm hay cá hồi, là cơm lam hay bắp luộc, là hoa đào hay hoa mơ, là đá vôi hay đá tảng hãy tham gia góp vui, đóng góp hình ảnh và lời bình cùng em.
Thay mặt tất cả các thành viên đã tham gia đoàn Xuyên Việt, em xin gửi lời cám ơn đến tất cả các cơ quan đoàn thể, các nhà tài trợ, các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí CSGT, các bác các bạn trên khắp các vùng miền, các bác tài xế đã nhường đường, các phụ huynh, các bà cả, các F1 đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng em hoàn thành chuyến đi tuyệt vời này.
Mời các bác theo dõi theo mục lục bên dưới: (Bấm vào mục lục để chuyển đến ngày cần xem)
Ngày thứ nhất (18/2/2012)
Ngày thứ 02 (19/2/2012)
Ngày thứ 03 (20/2/2012)
Ngày thứ 04 (21/2/2012)
Ngày thứ 05 (22/2/2012) : Hà Nội
Ngày thứ 05 (22/2/2012) : Hải Phòng
Ngày thứ 06 (23/2/2012)
Ngày thứ 07 (24/2/2012)
Ngày thứ 08 (25/2/2012)
Ngày thứ 09 (26/2/2012)
Ngày thứ 10 (27/2/2012)
Ngày thứ 11 (28/2/2012)
Ngày thứ 12 (29/2/2012)
Ngày thứ 13 (01/3/2012)
Ngày thứ 14 (02/3/2012)
Ngày thứ 15 (03/3/2012)
Ngày thứ 16 (04/3/2012)
Ngày thứ 17 (05/3/2012)
Ngày thứ 18 (06/3/2012)
Ngày thứ 19 (07/3/2012)
Ngày thứ 20 (08/3/2012)
Ngày thứ 21 (09/3/2012)

(Em nhớ tới đâu viết tới đó, các bác đừng hối, tội nghiệp em nha!)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/2/11
1.121
1
0
45
Một tuần trước ngày khởi hành
IMG_4317.jpg


IMG_4306.jpg


Xe số 01
IMG_4310.jpg


Xe số 21
IMG_4307.jpg


Xe số 69
IMG_4309.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/2/11
1.121
1
0
45
Ngày thứ nhất (18/2/2012): LÊN ĐƯỜNG
10h sáng, 8 thành viên đoàn XV và các bác KIAFC, bác 4Runner, New Carrens 2010, tập trung tại IceFruzz Nguyễn Thái Bình chụp hình lưu niệm, mượn đồ.... truớc khi khởi hành.
IMG_4350.jpg


Công tác chuẩn bị
[youtube]http://youtu.be/hu9s9u4jJc4[/youtube]
Em đang set lộ trình trên VM
IMG_4346.jpg


Đúng 12h05 phút đoàn XV khởi hành lên đường.
Xuất phát tại IceFruzzz Nguyễn Thái Bình, đi qua đường Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, thẳng tiến Ngã tư Ga. Rẽ phải tại Ngã Tư Ga để ra QL1 đoàn xe đi tới cầu vượt Linh Xuân. Rẽ trái tại gầm cầu vượt Linh Xuân, đoàn XV tiến vào QL 1K để ra cầu Hoá An. Đi qua cầu Hoá An thẳng tiến ngã tư Tân Phong, rẽ trái tại ngã tư này, theo đường Đồng Khởi (Biên Hoà) đoàn đi tới TL768. Rẽ phải tại ngã 3, đi theo đường TL768 đoàn đi ngang qua gầm cầu Thủ Biên, công viên Vĩnh Hằng để tới thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Qua thị trấn Vĩnh An, theo TL 762 chúng tôi đi tới một giao lộ có đèn đỏ (có lẽ đây là giao lộ duy nhất có đèn tín hiệu giao thông trên đoạn này); rẽ trái tại giao lộ đoàn xe đi vào đường không tên để đi ra Bến Đò ra Đảo Ó; đến sát Bến đò chúng tôi rẽ phải để đi ra QL20 tại vị trí gần Dốc Mơ (Gia Kiệm). Tiếp tục theoQL20, đoàn XV đi qua Định Quán, Tân Phú rồi nghỉ chân tại trạm dừng chân Tín Phú.
20120218_172559.jpg


20120218_172543.jpg



Sau khi dùng bữa ăn nhanh xong, đoàn XV tiếp tục lên đường thẳng tiến Madagui, tới trung tâm thị trấn Madagui, rẽ trái tại vòng xoay theo đường TL721, đoàn xe thẳng tiến vào thị trấn Đạ Tẻ. Tới thị trấn Đạ Tẻ sau khi qua một cây cầu khá lớn, đoàn rẽ phải để tiếp tục theo đường TL721 đi tới đèo Lộc Bắc. Các thành viên trong đoàn đã cố gắng đi nhanh tới đèo Lộc Bắc trước khi trời tối để mong chụp được vài tấm hình đẹp của đèo. Tuy nhiên do tới đèo trời đã tối nên chúng tôi đành chọn giải pháp quay clip.
Thị trấn Mađagui (rẽ trái ở đây)
02%2520Nga%25203%2520TT%2520Madagui.jpg

Đèo Lộc Bắc
IMG_6883.jpg


Clip chạy xe trên đèo Lộc Bắc khi trời tối
[youtube]http://youtu.be/RqaT92qpaIQ[/youtube]
 
Last edited by a moderator:
qdc confirmed
Hạng D
4/10/10
1.713
200
63
Có cơ hội là em đi nữa, tuyệt vời. Thks all.
 
Hạng D
22/2/11
1.121
1
0
45
Ngày thứ nhất (18/2/2012): (tiếp theo)
....
Sau khi vượt qua đèo Lộc Bắc, đoàn XV theo đường QL28 để tới Gia Nghĩa ( Đăk Nông). Đi tới một bùng binh lớn ở Gia Nghĩa cả đoàn dừng lại uống cafe
IMG_0539.jpg

Cạnh quán có cái bảng này
20120218_203125.jpg


Trước mặt có cái vòng xoay lớn
20120218_203139.jpg


Tiếp tục lên đường, đoàn thẳng tiến Buôn Mê Thuột, ghé ăn bún đỏ ở góc đường Phan Đình Giót - Lê Duẩn ( BMT) - Lúc này đã 23 giờ ngày 18/2.
IMG_0555.jpg



Sau khi ăn tối, thẳng tiến Kon Tum. Trên đoạn này, đầu tiên xe 21 bị các đồng chí CSGT hỏi thăm, rất may mắn xe 21 đã xin qua được bằng tài hùng biện của mợ Nhóc. Sau đó là xe số 1 cũng được hỏi thăm ở một trạm khác cách trạm trước khoảng 30km, do trời đã khuya nên em phải năn nỉ mãi các đồng chí ấy mới chịu đi đóng phạt giúp vào sáng hôm sau.
Đi tới Kontum, có lời mời từ gia đình người thân bác chipchipbui đoàn tiếp tục đi thêm 15km để tới thị trấn Đăk Hà và nghỉ đêm tại đây (lúc này khoảng 3h sáng ngày 19/2).
Kết thúc ngày thứ nhất.




 
Hạng D
22/2/11
1.121
1
0
45
Ngày thứ 02 (19/2/2012): QL14- đường Hồ Chí Minh - QL9 - TX. Đông Hà
Sáng sớm tại thị trấn Đăk Hà
DSC08836.JPG

DSC08848.JPG

DSC08857.JPG

DSC08859.JPG

DSC08860.JPG


Đổ xăng
IMG_0588.JPG

IMG_0592.JPG


Ghé tiệm bán vàng....
IMG_0594.JPG

... mua trái cây
IMG_0601.JPG

DSC08862.JPG

DSC08863.JPG

DSC08865.JPG

DSC08866.JPG

DSC08867.JPG

DSC08871.JPG

DSC08876.JPG


Clip chạy tít mù trên đường HCM sáng ngày 19/2
[youtube]http://youtu.be/aKJowUg1pbk[/youtube]
 
Last edited by a moderator: