Nên có mức phạt và mức tù tương đương, nghèo ăn vạ thì có mức tù tương đương.
Thí dụ say rượu, mà nghèo qúa thì có mức tù theo lương cơ bản. Nghèo lúc đó mới lo học luật.
Giờ ra đường thấy mấy thằng chở GAS, lạc xoong, nó chạy ẩu húc vô xe người khác nó éo có tiền (éo muốn đền) thì tóm vào tù lao động công ích theo tiền phạt là sợ ngay.
Thí dụ say rượu, mà nghèo qúa thì có mức tù theo lương cơ bản. Nghèo lúc đó mới lo học luật.
Giờ ra đường thấy mấy thằng chở GAS, lạc xoong, nó chạy ẩu húc vô xe người khác nó éo có tiền (éo muốn đền) thì tóm vào tù lao động công ích theo tiền phạt là sợ ngay.
em cũng ủng hộ, em từng thấy một bác xỉn lái xe rồi. Nhìn khiếp lắm, mọi nơi trên đường là sân nhà của pác ấy, đang chạy dừng xe giữa đường đi toilet (vừa đi vừa đánh võng nên tốc độ toilet chậm, cả đám xe 4B phía sau bóp kèn in ỏi nhưng pác ấy cứ cười phì, rất tỉnh và đẹp trai mặc dù đang say xỉn , đi xong pác ấy tiếp tục hành trình, tới vòng xoay pác ấy k cần ôm cua mà cứ thấy đường nào ngắn nhất là quất.....