Hạng B2
14/1/09
485
8.515
93
Tôi dự định đi Quảng Trị 3 ngày 2 đêm.
Lịch trình dự định bay ra Huế chuyến sáng sớm 6h rồi thuê cái xe tự lái ở Huế hoặc đi xe khách ra Đông Hà. Ngày 1 đi loanh quanh trong thành phố và ra biển chơi
Ngày 2 đi mấy địa điểm du lịch ở phía tây lao bảo/khe sanh/la vang
Ngày 3 nếu tự lái thì đi đường ven biển về qua phá tam giang rồi về huế đi chuyến bay 6h tối về sg.

Mấy anh có kinh nghiệm xin cho hỏi lịch trình như vậy hợp lý chưa? Các địa điểm nào nên đi và thông tin tham khảo về thuê xe tự lái ở huế/có lái ở đông hà

Xin cảm ơn trước
 
Đảng viên
18/5/10
2.293
77.215
113
Bay ngang qua nhảy dù xuống hả chính uỷ :D

Thật bất ngờ khi đồng giới lại chưa có tuyến bay. Sorry a phi công, mình không biết gì về quê Hồ Ngọc Hà hết nên không tư vấn gì được nhiều.
 
  • Like
Reactions: tuanhung
BMX confirmed
Hạng B2
9/5/07
329
1.322
93
Quảng Trị anh đi toàn liên quan đến chiến tranh thôi, xếp thứ tự từ Huế ra, anh đi La Vang, Thành cổ, Khe Sanh Lao Bảo, Nghĩa trang Trường Sơn, vĩ tuyến 17, địa đạo Vĩnh Mốc. Anh nhớ thuê hướng dẫn thuyết minh thì hay hơn.
 
Hạng B2
20/4/05
166
55.157
93
Tôi dự định đi Quảng Trị 3 ngày 2 đêm.
Lịch trình dự định bay ra Huế chuyến sáng sớm 6h rồi thuê cái xe tự lái ở Huế hoặc đi xe khách ra Đông Hà. Ngày 1 đi loanh quanh trong thành phố và ra biển chơi
Ngày 2 đi mấy địa điểm du lịch ở phía tây lao bảo/khe sanh/la vang
Ngày 3 nếu tự lái thì đi đường ven biển về qua phá tam giang rồi về huế đi chuyến bay 6h tối về sg.

Mấy anh có kinh nghiệm xin cho hỏi lịch trình như vậy hợp lý chưa? Các địa điểm nào nên đi và thông tin tham khảo về thuê xe tự lái ở huế/có lái ở đông hà

Xin cảm ơn trước

Eng đi QT mần chi rứa.

QT thì trừ những người có kỷ niệm với vùng đất này như quê quán ở đó, có người thân ở 2 bên nằm xuống hồi chiến tranh thì còn đi, chứ bình thường thì không có gì, vì 2 đầu là Quảng Bình - Huế cảnh đẹp cũng như mọi thứ hơn hẳn. Bọn Vin, Sun, FLC về nhòm ngó suốt nhưng toàn té. Cho nên thằng QT loay hoay mãi không làm sao lên được.

Nếu anh cố đi thì:

- Xuống sân bay Phú Bài - TT Huế đi về Đông Hà sẽ là 100km. Xuống sân bay Đồng Hới đi về Đông Hà cũng 100km. Tùy anh chọn hãng bay/giá vé.

- Đông Hà không có cái gì hết. Tuy nhiên QT nhỏ nên đi lại cũng không quá xa. Bọn tây nó hay đi cung những địa danh lịch sử chiến tranh như Sân bay Tà cơn, Khe sanh v.v.. Người Việt thì hay đi
  1. Thị Xã Quảng Trị cách Đông Hà 20km (có Thành cổ nơi địa danh đánh nhau nổi tiếng).
  2. Hai nghĩa trang ls lớn nhất VN là Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9. Khi vào thăm nên mua nhiều hương thắp các anh, các chú, các bác, các ông và nghe các ông quản trang kể chuyện ma cho nghe. Đất QT này em gặp ma vài lần rồi. :D
  3. Theo đạo thì thăm Thánh địa La Vang. Không mộ đạo hay tò mò thì ko cần đi cũng được, vì nó chẳng có gì.
  4. Đi cung đường 9 - khe sanh theo tụi tây nếu thích. Địa danh Vĩnh Mốc cũng chỉ bọn tây khoái, dân việt ít đi trừ những người em nói ở trên.
  5. Biển cửa Việt - cửa Tùng (cửa tùng bị xâm thực phía bờ bắc cửa sông bến hải, bờ nam tắm thích hơn.
  6. Có cung du lịch đi từ Cửa Việt ra đảo Cồn Cỏ chơi, đảo này là đảo quân sự nên đến đó anh hỏi để được hướng dẫn nhé. Cái này ít người biết.
  7. Cầu Hiền Lương: cái này đi chơi chắc chỉ 15-20p là cùng, nằm cách Đông Hà 20km trên đường ra Cửa Tùng.
Về ăn uống, QT không có gì đặc sắc. Hải sản tươi nhưng nhiều quán nấu không ngon lắm, bọn Huế, Đồng Hới giá vẫn thế mà nấu ngon hơn nhiều.

Tóm lại có thể gợi ý cho anh:

- Ngày 1: chọn chuyến bay sớm, xuống Phú Bài hoặc Đồng Hới. Đi thẳng về Cửa Việt (cách Đông Hà 16km về phía biển) ở, hoặc anh sang Cửa Tùng cũng được, bên CT có mấy khách sạn sát biển (300-400k/phòng) sáng dậy ngắm bình minh cũng đẹp. Trong thành phố Đông Hà chẳng có gì đáng để ở đâu. Nghỉ ngơi, trưa chiều tắm biển nhậu, hoặc có thể lên xe đi đường ven biển đến cửa Tùng - Gio Hải (là bãi bồi đối diện cửa Tùng đã nói bên trên) ăn nhậu hoặc tắm biển, CV - CT cách nhau 20km.

- Ngày 2: có các lựa chọn, chọn 1 trong 3 thôi, đừng ôm đồm mệt bỏ mẹ ra.
1. Kiếm tua lên tàu ra Cồn Cỏ (từ Cửa Việt) nếu may mắn, cần hỏi thổ địa. Em chịu. Tuyến này đi thì hôm nay đi, mai về là đẹp nhất. Đây là tuyến mới mở, trước là khu vực quân sự nên khách du lịch không được ra. Bác đi tuyến này về khoe ảnh là độc hơn khối bọn cnl rồi.
Tua đảo Cồn Cỏ:
2. Đi cung các căn cứ chiến tranh - chiến trường: Khe sanh, Đường 9. Các chỗ này cách 50-70km đấy, đi cũng cả ngày. Tóm lại chẳng có gì nếu không liên quan đến chiến trường này.
3. Đi cung Nghĩa trang liệt sĩ, thành cổ quảng trị, thánh địa la vang, địa đạo vĩnh mốc, riêng địa đạo vĩnh mốc nên xếp đi cuối cùng vì nó nằm gần cửa tùng, hoặc bỏ đi cũng được. Theo em la vang và vĩnh mốc chọn 1 trong 2 tùy sở thích. Các địa danh này gần nhau nên có thể đi được nhiều hơn.
Chiều tối về lại Cửa Việt hoặc Cửa Tùng nghỉ ngơi, nhậu. Hôm trước ta tắm cửa tùng thì hôm sau ta lại ở cửa việt, hoặc ngược lại tùy anh. Ghẹ 50kg cũng khá rẻ đấy, nhất là bên Cửa Tùng :D

- Ngày 3: Tạm 2 option:
1. Nếu anh là người thích lang thang chụp ảnh thì đi cung đường ven biển quốc phòng từ Cửa Việt thẳng ra Thuận An - Huế. Đường hẹp và không êm lắm đâu nhé. Nhưng đoạn qua phá Tam giang vòng qua Thuận An dừng lại chơi chụp ảnh cho biết. Mặc dù theo cá nhân em là có đéo gì, tuyền cát là cát. Các cung đường quốc phòng nam trung bộ như Bình định, Quy nhơn đẹp hơn rất rất nhiều. Vừa đi vừa chơi tuyến này cũng mất nhẹ 4 tiếng đấy.

Hoặc có thể chọn phương án 2, di chuyển khỏi Quảng Trị vào cuối ngày thứ 2 luôn:

2. Chốt cuối ngày thứ 2. Nhậu nhẹt tại (Cửa Tùng or Cửa Việt) hoặc thăm mấy di tích xong anh lên xe chạy cmn vô Huế mà ăn nhậu chơi bời, ra cụm phố đi bộ ngồi mấy quán vỉa hè ngắm gái làm vài ve hoặc thích biển thì lại chuồn xuống Thuận An tắm biển và nhậu tiếp. Còn nếu thích thăm phá Tam Giang thì sáng mai lại từ Huế chạy xuống (20km) mà chụp ảnh.

Chiều lên máy bay zô SG.

Chú ý:
  • CSGT Quảng Trị bắn tốc độ, đo nồng độ cồn rất dữ ở các cung đường gần CT, CV. Bên Huế thì ít hơn. Nhậu nhẹt tự lại cần để ý. Đường mấy đoạn này đẹp và vắng nên dễ hứng chí mát ga là ăn đòn. Tuy nhiên cgst hay phạt nặng dân trong tỉnh hoặc bọn huế, quảng bình hơn là khách du lịch nên khéo xin + bác thì thoát. Nhưng đội đứng bên đường 1 thì khác nhé, hên xui.
  • Đường trong tỉnh ổn, trừ mấy đoạn đi đường ven biển hơi hẹp và là đường nhựa đổ đá dăm thôi chứ không có gì đáng ngại.
  • Thuê xe thì khoảng 1 triệu/ngày/100km, bao lái ngủ, ăn cùng. Hình như cũng có chỗ rẻ hơn. Trên OS có mấy anh biết đấy. Xe đẹp, thường là toy thánh lật.
Biển Cửa Tùng - 7/2019
Kinh nghiệm đi Quảng Trị
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
14/1/09
485
8.515
93
Eng đi QT mần chi rứa.

QT thì trừ những người có kỷ niệm với vùng đất này như quê quán ở đó, có người thân ở 2 bên nằm xuống hồi chiến tranh thì còn đi, chứ bình thường thì không có gì, vì 2 đầu là Quảng Bình - Huế cảnh đẹp cũng như mọi thứ hơn hẳn. Bọn Vin, Sun, FLC về nhòm ngó suốt nhưng toàn té. Cho nên thằng QT loay hoay mãi không làm sao lên được.

Nếu anh cố đi thì:

- Xuống sân bay Phú Bài - TT Huế đi về Đông Hà sẽ là 100km. Xuống sân bay Đồng Hới đi về Đông Hà cũng 100km. Tùy anh chọn hãng bay/giá vé.

- Đông Hà không có cái gì hết. Tuy nhiên QT nhỏ nên đi lại cũng không quá xa. Bọn tây nó hay đi cung những địa danh lịch sử chiến tranh như Sân bay Tà cơn, Khe sanh v.v.. Người Việt thì hay đi
  1. Thị Xã Quảng Trị cách Đông Hà 20km (có Thành cổ nơi địa danh đánh nhau nổi tiếng).
  2. Hai nghĩa trang ls lớn nhất VN là Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9. Khi vào thăm nên mua nhiều hương thắp các anh, các chú, các bác, các ông và nghe các ông quản trang kể chuyện ma cho nghe. Đất QT này em gặp ma vài lần rồi. :D
  3. Theo đạo thì thăm Thánh địa La Vang. Không mộ đạo hay tò mò thì ko cần đi cũng được, vì nó chẳng có gì.
  4. Đi cung đường 9 - khe sanh theo tụi tây nếu thích. Địa danh Vĩnh Mốc cũng chỉ bọn tây khoái, dân việt ít đi trừ những người em nói ở trên.
  5. Biển cửa Việt - cửa Tùng (cửa tùng bị xâm thực phía bờ bắc cửa sông bến hải, bờ nam tắm thích hơn.
  6. Có cung du lịch đi từ Cửa Việt ra đảo Cồn Cỏ chơi, đảo này là đảo quân sự nên đến đó anh hỏi để được hướng dẫn nhé. Cái này ít người biết.
  7. Cầu Hiền Lương: cái này đi chơi chắc chỉ 15-20p là cùng, nằm cách Đông Hà 20km trên đường ra Cửa Tùng.
Về ăn uống, QT không có gì đặc sắc. Hải sản tươi nhưng nhiều quán nấu không ngon lắm, bọn Huế, Đồng Hới giá vẫn thế mà nấu ngon hơn nhiều.

Tóm lại có thể gợi ý cho anh:

- Ngày 1: chọn chuyến bay sớm, xuống Phú Bài hoặc Đồng Hới. Đi thẳng về Cửa Việt (cách Đông Hà 16km về phía biển) ở, hoặc anh sang Cửa Tùng cũng được, bên CT có mấy khách sạn sát biển (300-400k/phòng) sáng dậy ngắm bình minh cũng đẹp. Trong thành phố Đông Hà chẳng có gì đáng để ở đâu. Nghỉ ngơi, trưa chiều tắm biển nhậu, hoặc có thể lên xe đi đường ven biển đến cửa Tùng - Gio Hải (là bãi bồi đối diện cửa Tùng đã nói bên trên) ăn nhậu hoặc tắm biển, CV - CT cách nhau 20km.

- Ngày 2: có các lựa chọn, chọn 1 trong 3 thôi, đừng ôm đồm mệt bỏ mẹ ra.
1. Kiếm tua lên tàu ra Cồn Cỏ (từ Cửa Việt) nếu may mắn, cần hỏi thổ địa. Em chịu. Tuyến này đi thì hôm nay đi, mai về là đẹp nhất. Đây là tuyến mới mở, trước là khu vực quân sự nên khách du lịch không được ra. Bác đi tuyến này về khoe ảnh là độc hơn khối bọn cnl rồi.
Tua đảo Cồn Cỏ:
2. Đi cung các căn cứ chiến tranh - chiến trường: Khe sanh, Đường 9. Các chỗ này cách 50-70km đấy, đi cũng cả ngày. Tóm lại chẳng có gì nếu không liên quan đến chiến trường này.
3. Đi cung Nghĩa trang liệt sĩ, thành cổ quảng trị, thánh địa la vang, địa đạo vĩnh mốc, riêng địa đạo vĩnh mốc nên xếp đi cuối cùng vì nó nằm gần cửa tùng, hoặc bỏ đi cũng được. Theo em la vang và vĩnh mốc chọn 1 trong 2 tùy sở thích. Các địa danh này gần nhau nên có thể đi được nhiều hơn.
Chiều tối về lại Cửa Việt hoặc Cửa Tùng nghỉ ngơi, nhậu. Hôm trước ta tắm cửa tùng thì hôm sau ta lại ở cửa việt, hoặc ngược lại tùy anh. Ghẹ 50kg cũng khá rẻ đấy, nhất là bên Cửa Tùng :D

- Ngày 3: Tạm 2 option:
1. Nếu anh là người thích lang thang chụp ảnh thì đi cung đường ven biển quốc phòng từ Cửa Việt thẳng ra Thuận An - Huế. Đường hẹp và không êm lắm đâu nhé. Nhưng đoạn qua phá Tam giang vòng qua Thuận An dừng lại chơi chụp ảnh cho biết. Mặc dù theo cá nhân em là có đéo gì, tuyền cát là cát. Các cung đường quốc phòng nam trung bộ như Bình định, Quy nhơn đẹp hơn rất rất nhiều. Vừa đi vừa chơi tuyến này cũng mất nhẹ 4 tiếng đấy.

Hoặc có thể chọn phương án 2, di chuyển khỏi Quảng Trị vào cuối ngày thứ 2 luôn:

2. Chốt cuối ngày thứ 2. Nhậu nhẹt tại (Cửa Tùng or Cửa Việt) hoặc thăm mấy di tích xong anh lên xe chạy cmn vô Huế mà ăn nhậu chơi bời, ra cụm phố đi bộ ngồi mấy quán vỉa hè ngắm gái làm vài ve hoặc thích biển thì lại chuồn xuống Thuận An tắm biển và nhậu tiếp. Còn nếu thích thăm phá Tam Giang thì sáng mai lại từ Huế chạy xuống (20km) mà chụp ảnh.

Chiều lên máy bay zô SG.

Chú ý:
  • CSGT Quảng Trị bắn tốc độ, đo nồng độ cồn rất dữ ở các cung đường gần CT, CV. Bên Huế thì ít hơn. Nhậu nhẹt tự lại cần để ý. Đường mấy đoạn này đẹp và vắng nên dễ hứng chí mát ga là ăn đòn. Tuy nhiên cgst hay phạt nặng dân trong tỉnh hoặc bọn huế, quảng bình hơn là khách du lịch nên khéo xin + bác thì thoát. Nhưng đội đứng bên đường 1 thì khác nhé, hên xui.
  • Đường trong tỉnh ổn, trừ mấy đoạn đi đường ven biển hơi hẹp và là đường nhựa đổ đá dăm thôi chứ không có gì đáng ngại.
  • Thuê xe thì khoảng 1 triệu/ngày/100km, bao lái ngủ, ăn cùng. Hình như cũng có chỗ rẻ hơn. Trên OS có mấy anh biết đấy. Xe đẹp, thường là toy thánh lật.
Biển Cửa Tùng - 7/2019


Bài viết rất tâm huyết. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đang cố gắng đi hết các tỉnh thành Việt Nam, và Quảng Trị là tỉnh duy nhất ở miền Trung tôi chưa đi nên cũng muốn đi cho biết. Tôi đi 1 mình nên cũng k có chương trình ăn nhậu gì cả, tham quan ngắm cảnh là chủ yếu. Sẽ nghiên cứu bài viết của anh và chỉnh sửa lại chương trình cho phù hợp

Có anh nào có số và giá thuê xe tự lái/có tài thì cho tôi xin với. Cảm ơn mấy anh trước.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.374
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Eng đi QT mần chi rứa.

QT thì trừ những người có kỷ niệm với vùng đất này như quê quán ở đó, có người thân ở 2 bên nằm xuống hồi chiến tranh thì còn đi, chứ bình thường thì không có gì, vì 2 đầu là Quảng Bình - Huế cảnh đẹp cũng như mọi thứ hơn hẳn. Bọn Vin, Sun, FLC về nhòm ngó suốt nhưng toàn té. Cho nên thằng QT loay hoay mãi không làm sao lên được.

Nếu anh cố đi thì:

- Xuống sân bay Phú Bài - TT Huế đi về Đông Hà sẽ là 100km. Xuống sân bay Đồng Hới đi về Đông Hà cũng 100km. Tùy anh chọn hãng bay/giá vé.

- Đông Hà không có cái gì hết. Tuy nhiên QT nhỏ nên đi lại cũng không quá xa. Bọn tây nó hay đi cung những địa danh lịch sử chiến tranh như Sân bay Tà cơn, Khe sanh v.v.. Người Việt thì hay đi
  1. Thị Xã Quảng Trị cách Đông Hà 20km (có Thành cổ nơi địa danh đánh nhau nổi tiếng).
  2. Hai nghĩa trang ls lớn nhất VN là Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9. Khi vào thăm nên mua nhiều hương thắp các anh, các chú, các bác, các ông và nghe các ông quản trang kể chuyện ma cho nghe. Đất QT này em gặp ma vài lần rồi. :D
  3. Theo đạo thì thăm Thánh địa La Vang. Không mộ đạo hay tò mò thì ko cần đi cũng được, vì nó chẳng có gì.
  4. Đi cung đường 9 - khe sanh theo tụi tây nếu thích. Địa danh Vĩnh Mốc cũng chỉ bọn tây khoái, dân việt ít đi trừ những người em nói ở trên.
  5. Biển cửa Việt - cửa Tùng (cửa tùng bị xâm thực phía bờ bắc cửa sông bến hải, bờ nam tắm thích hơn.
  6. Có cung du lịch đi từ Cửa Việt ra đảo Cồn Cỏ chơi, đảo này là đảo quân sự nên đến đó anh hỏi để được hướng dẫn nhé. Cái này ít người biết.
  7. Cầu Hiền Lương: cái này đi chơi chắc chỉ 15-20p là cùng, nằm cách Đông Hà 20km trên đường ra Cửa Tùng.
Về ăn uống, QT không có gì đặc sắc. Hải sản tươi nhưng nhiều quán nấu không ngon lắm, bọn Huế, Đồng Hới giá vẫn thế mà nấu ngon hơn nhiều.

Tóm lại có thể gợi ý cho anh:

- Ngày 1: chọn chuyến bay sớm, xuống Phú Bài hoặc Đồng Hới. Đi thẳng về Cửa Việt (cách Đông Hà 16km về phía biển) ở, hoặc anh sang Cửa Tùng cũng được, bên CT có mấy khách sạn sát biển (300-400k/phòng) sáng dậy ngắm bình minh cũng đẹp. Trong thành phố Đông Hà chẳng có gì đáng để ở đâu. Nghỉ ngơi, trưa chiều tắm biển nhậu, hoặc có thể lên xe đi đường ven biển đến cửa Tùng - Gio Hải (là bãi bồi đối diện cửa Tùng đã nói bên trên) ăn nhậu hoặc tắm biển, CV - CT cách nhau 20km.

- Ngày 2: có các lựa chọn, chọn 1 trong 3 thôi, đừng ôm đồm mệt bỏ mẹ ra.
1. Kiếm tua lên tàu ra Cồn Cỏ (từ Cửa Việt) nếu may mắn, cần hỏi thổ địa. Em chịu. Tuyến này đi thì hôm nay đi, mai về là đẹp nhất. Đây là tuyến mới mở, trước là khu vực quân sự nên khách du lịch không được ra. Bác đi tuyến này về khoe ảnh là độc hơn khối bọn cnl rồi.
Tua đảo Cồn Cỏ:
2. Đi cung các căn cứ chiến tranh - chiến trường: Khe sanh, Đường 9. Các chỗ này cách 50-70km đấy, đi cũng cả ngày. Tóm lại chẳng có gì nếu không liên quan đến chiến trường này.
3. Đi cung Nghĩa trang liệt sĩ, thành cổ quảng trị, thánh địa la vang, địa đạo vĩnh mốc, riêng địa đạo vĩnh mốc nên xếp đi cuối cùng vì nó nằm gần cửa tùng, hoặc bỏ đi cũng được. Theo em la vang và vĩnh mốc chọn 1 trong 2 tùy sở thích. Các địa danh này gần nhau nên có thể đi được nhiều hơn.
Chiều tối về lại Cửa Việt hoặc Cửa Tùng nghỉ ngơi, nhậu. Hôm trước ta tắm cửa tùng thì hôm sau ta lại ở cửa việt, hoặc ngược lại tùy anh. Ghẹ 50kg cũng khá rẻ đấy, nhất là bên Cửa Tùng :D

- Ngày 3: Tạm 2 option:
1. Nếu anh là người thích lang thang chụp ảnh thì đi cung đường ven biển quốc phòng từ Cửa Việt thẳng ra Thuận An - Huế. Đường hẹp và không êm lắm đâu nhé. Nhưng đoạn qua phá Tam giang vòng qua Thuận An dừng lại chơi chụp ảnh cho biết. Mặc dù theo cá nhân em là có đéo gì, tuyền cát là cát. Các cung đường quốc phòng nam trung bộ như Bình định, Quy nhơn đẹp hơn rất rất nhiều. Vừa đi vừa chơi tuyến này cũng mất nhẹ 4 tiếng đấy.

Hoặc có thể chọn phương án 2, di chuyển khỏi Quảng Trị vào cuối ngày thứ 2 luôn:

2. Chốt cuối ngày thứ 2. Nhậu nhẹt tại (Cửa Tùng or Cửa Việt) hoặc thăm mấy di tích xong anh lên xe chạy cmn vô Huế mà ăn nhậu chơi bời, ra cụm phố đi bộ ngồi mấy quán vỉa hè ngắm gái làm vài ve hoặc thích biển thì lại chuồn xuống Thuận An tắm biển và nhậu tiếp. Còn nếu thích thăm phá Tam Giang thì sáng mai lại từ Huế chạy xuống (20km) mà chụp ảnh.

Chiều lên máy bay zô SG.

Chú ý:
  • CSGT Quảng Trị bắn tốc độ, đo nồng độ cồn rất dữ ở các cung đường gần CT, CV. Bên Huế thì ít hơn. Nhậu nhẹt tự lại cần để ý. Đường mấy đoạn này đẹp và vắng nên dễ hứng chí mát ga là ăn đòn. Tuy nhiên cgst hay phạt nặng dân trong tỉnh hoặc bọn huế, quảng bình hơn là khách du lịch nên khéo xin + bác thì thoát. Nhưng đội đứng bên đường 1 thì khác nhé, hên xui.
  • Đường trong tỉnh ổn, trừ mấy đoạn đi đường ven biển hơi hẹp và là đường nhựa đổ đá dăm thôi chứ không có gì đáng ngại.
  • Thuê xe thì khoảng 1 triệu/ngày/100km, bao lái ngủ, ăn cùng. Hình như cũng có chỗ rẻ hơn. Trên OS có mấy anh biết đấy. Xe đẹp, thường là toy thánh lật.
Biển Cửa Tùng - 7/2019
View attachment 1981012
Xong.
Xách ba lô lên. Đi!
 
Hạng C
7/9/15
697
8.389
93
Tôi dự định đi Quảng Trị 3 ngày 2 đêm.
Lịch trình dự định bay ra Huế chuyến sáng sớm 6h rồi thuê cái xe tự lái ở Huế hoặc đi xe khách ra Đông Hà. Ngày 1 đi loanh quanh trong thành phố và ra biển chơi
Ngày 2 đi mấy địa điểm du lịch ở phía tây lao bảo/khe sanh/la vang
Ngày 3 nếu tự lái thì đi đường ven biển về qua phá tam giang rồi về huế đi chuyến bay 6h tối về sg.

Mấy anh có kinh nghiệm xin cho hỏi lịch trình như vậy hợp lý chưa? Các địa điểm nào nên đi và thông tin tham khảo về thuê xe tự lái ở huế/có lái ở đông hà

Xin cảm ơn trước
Từ QT đi đường ven biển về Huế .... đường nhỏ toàn đi ngang nghĩa địa