Tập Lái
1/9/14
13
2
3
32
gameiwin.net.vn
Lạy bác , nhà em ở bà rịa đây mà em đọc cmt của bác QuenDi mà em cũng không biết nó nằm ở chỗ nào khúc nào luôn :)) . Có thể bác đi sai hướng ra Phước Hải rồi . ở đó thì đẹp khỏi nói .Ít người lắm,có thể nói là chưa thể làm khu du lịch được nên cảnh còn đẹp, hoang sơ và đặc biệt không có rác.
Lần sau có dịp đi lạc nữa thì hú em cái nha bác.
 
  • Like
Reactions: quendi
Hạng B2
14/11/12
136
16
18
đi phượt khác , đi tour khác chứ bác :D .Đi tour xa mà không có đồ bảo hộ hay đủ dụng cụ thì chắc không ai dám đi đâu.
Cho em hỏi nhà em ở Sài Gòn nhưng lại muốn đi du lịch miền bắc thì có được không các bác :( .
 
  • Like
Reactions: vungtinvaodamme
Tập Lái
8/8/14
16
3
3
35
đc ráo hết ak bác, bác thích thì đi tới thái lan vẫn còn vô tư ak mà, quan trọng là phải có team, k đc đi 1 mình, team phải cứng nữa cơ, đi thì cb này kia đầy đủ hết mới đi xa vậy đc
 
Tập Lái
8/8/14
20
2
3
34
Lạy bác , nhà em ở bà rịa đây mà em đọc cmt của bác QuenDi mà em cũng không biết nó nằm ở chỗ nào khúc nào luôn :)) . Có thể bác đi sai hướng ra Phước Hải rồi . ở đó thì đẹp khỏi nói .Ít người lắm,có thể nói là chưa thể làm khu du lịch được nên cảnh còn đẹp, hoang sơ và đặc biệt không có rác.
Lần sau có dịp đi lạc nữa thì hú em cái nha bác.
hk phải phước hải đâu bác, ở gần hồ tràm ak, hồi chiều mới phượt về lại, khôn hơn rồi, có thổ địa nữa, hắn dắt chui vô cái bãi tắm gần khu resort vietsopetro, ngay cái resort hải yến đang không ai sử dụng ak, thêm 1 lần làm vua 1 cõi :3 tắm hồ bơi nằm chòi dừa đồ, y như tiên cảnh :3
 
Tập Lái
8/8/14
16
3
3
35
ù uôi, sướng thế, bác chỉ chỗ em với, e chỉ muốn vào mấy vùng biển vắng người, năm đi đc 3 lần mà nha trang vũng tàu phan thiết lúc nào cũng đông đen, chẳng còn gì thú vị
 
Tập Lái
8/8/14
29
10
3
36
Mấy bro đi phượt vui nhĩ, làm e nhớ chuyến phượt hồi mới học năm 1.Đi đâu cũng cả 12 mạng, đi từ vũng tàu về Châu Đốc rồi thẳng ra mũi Cà Mau luôn.Nhớ lúc đó đang mùa mưa, trong đoàn có 1 nàng bị sốt, hên mà có mang theo sẵn thuốc men,làm cả đám hú vía.Chuyến đi để đời thiệt!
 
Tập Lái
8/8/14
13
2
3
34
Mấy bro đi phượt vui nhĩ, làm e nhớ chuyến phượt hồi mới học năm 1.Đi đâu cũng cả 12 mạng, đi từ vũng tàu về Châu Đốc rồi thẳng ra mũi Cà Mau luôn.Nhớ lúc đó đang mùa mưa, trong đoàn có 1 nàng bị sốt, hên mà có mang theo sẵn thuốc men,làm cả đám hú vía.Chuyến đi để đời thiệt!
uhm có lần e cũng phượt về miền tây,hic về đó sợ nhất là hugo.Cứ thấy biển số sài gòn là nó thổi à, hên mà mấy đứa cầm tài ai cũng đầy đủ giấy tờ.Lần sau không dám đi về miền tây nữa luôn :(
 
Tập Lái
8/8/14
29
10
3
36
hehe, giấy tờ đầy đủ là ok mà, đi tới đâu cũng được.Nói chứ miền tây đẹp lắm các bro, ấn tượng với e nhất là núi Cấm ở Châu Đốc á, đẹp mê hồn luôn.Ai có dịp về đó nhớ tham quan cho biết nha.