Hạng B2
26/4/14
232
128
43
chào các bác,
trước giờ em ít leo đèo cao như bảo lộc,sắp tới đi chơi lễ,dự kiến sẽ đông xe ,mà em sợ leo đèo xe dễ chết máy thì tèo,các bác có kinh nghiệm leo đèo bảo lộc an toàn mong được chia sẽ,thanks các bác
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Xe gì mà leo đèo dể chết máy? Nếu ko do xe quá tải, thì xe chết máy khi leo đèo là do cách lái.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/4/14
232
128
43
Xe gì mà leo đèo dể chết máy? Nếu ko do xe quá tải, thì xe chết máy khi leo đèo là do lái xe.

xe số sàn mà bác,nếu leo đèo mà mình phải dừng đột ngột để tránh chuong ngai vật thì xe de chet máy,khi khởi động trên đèo sẽ rất nguy hiểm, em ko biết duong đèo bảo lộc dạo này xe có đông ko?
 
Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
1 lần em leo đèo BL, lên gần đỉnh gặp 1 bác 7C cứ đề nổ - vào số - chết máy - ... hoài. 3 ngày ở ĐL quay về không thấy bác ấy, he he chứng tỏ bác ấy rồi cũng qua được đèo. :D
Bác chủ cứ bình tĩnh mà chạy thôi nhé.
 
Hạng B2
19/12/14
227
132
43
Đèo BL bây giờ làm làm bằng phẳng và ngon lành, bác chủ cứ yên tâm chạy nối đuôi leo đào bình thường. Đợt Tết vừa rồi lần đâu tiên e lái SG-DL nhưng chạy yên tâm và thoải mái lắm bác. Lên tới DL còn đi mấy con đèo cùi chỏ như xuống làng Cù Lần nữa, vô tư bác àh
 
Hạng D
16/5/14
2.294
2.279
113
bác cứ từ từ chạy nói vậy chứ đèo BL cũng không dốc lắm đâu, bác đừng bám sát đuôi xe trước nhất là tải nặng, đừng vượt xe ẩu, khi xuống đừng rà thắng nhiều, e cũng số sàn khi lên e đi số 3, suống em cũng số 3 đoạn nào dốc quá em về 2...cứ thế bon bon...đừng lo lắng quá thêm căng thẳng,
 
Chỉnh sửa cuối: