Chủ đề tương tự
- Các công trình cầu vượt , cầu vượt sông được xây dựng rất nhiều. Có một điều đặt biệt là ở trong thành phố cầu vượt chủ yếu được xây bằng dầm thép, cầu dẫn mới xây bằng bê tông. Ở Việt Nam thì hầu hết các cầu đều xây dựng bằng bê tông với quy mô thiết kế vĩnh cửu (tuổi thọ có thể đến 500 năm hoặc hơn !!!). Tại sao mình không làm như họ nhỉ ? Nếu làm bằng thép và sơn đảm bảo thì tuổi thọ cũng rất lâu và thi công nhanh nữa.
- Các điểm tập kết phân loại chất thải rắn ở ngoại ô thành phố
- Các điểm tập kết phân loại chất thải rắn ở ngoại ô thành phố
- Điều em đặc biệt ấn tượng là cách họ truyền bá văn hóa Hàn Quốc tại ga đi quốc tế sân bay Incheon. Ở đây, họ có hai chổ để tuyên truyền văn hoá Hàn Quốc.
- Diển lại một số đoạn trong bộ phim " Nàng Dea Chang Gum" để cho khách chờ tại sân bay xem và chụp hình miễn phí ( các diễn viên đều là sinh viên )
Nàng Dea Chang Gum
Theo mình nghĩ, tại sân bay TSN hoặc Nội Bài đều có thể dành ra một khoảng không gian nhỏ để tranh thủ quảng bá văn hoá Việt Nam. Điều này có thể sẽ tác động đến du khách nhiều hơn việc tổ chức quảng bá rình rang ở nước ngoài (chỉ trong một thời gian ngắn, và tốn kém chi phí rất nhiều)
Một vấn đề nữa em nhận thấy là người Hàn Quốc ăn rất nhiều rau, rất ít thấy các món ăn bình dân có thịt bò. Có lẽ là do thịt bò quá đắt. Em gọi 1 phần cơm súp bò giá 8000 Won mà đếm lui đếm tới cũng chỉ có chưa đến 10 miếng thịt bò bằng đầu đũa.
Nếu tô phở Hoà - Pasteur được bán ở Hàn Quốc thì giá có lẽ đến 500 nghìn VND
Báo cáo các bác - Hết !
- Diển lại một số đoạn trong bộ phim " Nàng Dea Chang Gum" để cho khách chờ tại sân bay xem và chụp hình miễn phí ( các diễn viên đều là sinh viên )
Nàng Dea Chang Gum
Theo mình nghĩ, tại sân bay TSN hoặc Nội Bài đều có thể dành ra một khoảng không gian nhỏ để tranh thủ quảng bá văn hoá Việt Nam. Điều này có thể sẽ tác động đến du khách nhiều hơn việc tổ chức quảng bá rình rang ở nước ngoài (chỉ trong một thời gian ngắn, và tốn kém chi phí rất nhiều)
Một vấn đề nữa em nhận thấy là người Hàn Quốc ăn rất nhiều rau, rất ít thấy các món ăn bình dân có thịt bò. Có lẽ là do thịt bò quá đắt. Em gọi 1 phần cơm súp bò giá 8000 Won mà đếm lui đếm tới cũng chỉ có chưa đến 10 miếng thịt bò bằng đầu đũa.
Nếu tô phở Hoà - Pasteur được bán ở Hàn Quốc thì giá có lẽ đến 500 nghìn VND
Báo cáo các bác - Hết !
Nếu bác đến Seoul thì đến chợ Namdeamun hoặc Dongdeamun . Có thể mua sâm đủ kiểu, có người Việt đứng bán hàng luôn (chất lượng thì bằng niềm tin thôi, em không dám chắc). Tỷ giá USD ở chợ này cao hơn ở sân bay và khách sạn, quầy đổi tiền rất sẵn có ở các chợ này, nằm trên đường ở trong khu chợ. Mua đồ điện tử thì đến các trung tâm mua sắm, có rất nhiều ở Seoul. Đi bằng phương tiện tàu điện ngầm cũng rất tiện lợi, phương thức giống y chang Nhật, chỉ có điều khác là sau khi bác ra khỏi ga, nếu bác đút lại cái vé vào một cái máy (cạnh máy bán vé tàu tự động) thì nó sẽ trả lại cho bác 500 won.