Hạng D
4/9/06
2.274
21.555
113
Cái chủ đề này bàn luận nhiều trên OS và em cũng đọc khá kỹ mấy thớt này, thấy được những rủi ro khi cho mượn xe ôtô, còn nhớ có 1 bác OS còm là dứt khoát không cho mượn ôtô dù người thân...v.v......hic....cứ ngỡ là mình sẽ chẳng bao giờ gặp, ai dè giờ em cũng lại rơi vào tình huống này, thặc khó xử quá....các bác OS cnl tư dấn cho em với
Chuyện là vầy, mai chủ nhật 25-11, gấu nhà đi đám cưới 1 nhân viên ở đồng tháp, thoạt đầu định đi chung xe riêng của vợ chồng thằng em họ bên nhà gấu nhưng ngặt cái xe nhà nó bị hư đang nằm gara nên gấu định lấy xe nhà cho thằng em họ kia mượn để chở gấu và 2 vc nó....thiệt tình em ngại quá nhưng không thể từ chối được vì hai gia đình cũng khá thân....cho nó mượn xe ôtô thì có rủi ro gì thì mình chịu hết mà không cho mượn thì.....hic...khó xử quớ....haiza...giờ tính sao mí anh cnl ?
 
Hạng B2
10/2/14
186
1.424
93
Ko sao. Nhà a kia cũng có xe tức là cũng đã chạy dc.
Còn vụ mượn xe mấy bác chên này hay đề cập là chuyện ng quen chỉ có bằng mà ko có xe. Gia đình lâu lâu có việc họ mượn thì chuyện này mới khó.
Hay xe bác thuộc dòng khó chạy mà chỉ có bác mới cưỡi được :D
 
Hạng B2
22/1/13
331
7.065
93
Mấy A cứ tính toán chi li vầy có mổi chiếc xe hơi là đúng rồi , như em toàn đi xe máy :D:D:eek:
Mai A mà cho em họ A mượn xe thì ở nhà chắc A mất ngủ vì sợ hư xe chứ ko phải là vì lo cho an toàn gấu A đâu .
Mình thật :D:D:D
 
Hạng C
29/5/11
791
52.134
93
32
Cái chủ đề này bàn luận nhiều trên OS và em cũng đọc khá kỹ mấy thớt này, thấy được những rủi ro khi cho mượn xe ôtô, còn nhớ có 1 bác OS còm là dứt khoát không cho mượn ôtô dù người thân...v.v......hic....cứ ngỡ là mình sẽ chẳng bao giờ gặp, ai dè giờ em cũng lại rơi vào tình huống này, thặc khó xử quá....các bác OS cnl tư dấn cho em với
Chuyện là vầy, mai chủ nhật 25-11, gấu nhà đi đám cưới 1 nhân viên ở đồng tháp, thoạt đầu định đi chung xe riêng của vợ chồng thằng em họ bên nhà gấu nhưng ngặt cái xe nhà nó bị hư đang nằm gara nên gấu định lấy xe nhà cho thằng em họ kia mượn để chở gấu và 2 vc nó....thiệt tình em ngại quá nhưng không thể từ chối được vì hai gia đình cũng khá thân....cho nó mượn xe ôtô thì có rủi ro gì thì mình chịu hết mà không cho mượn thì.....hic...khó xử quớ....haiza...giờ tính sao mí anh cnl ?
tối nay lấy cây tu vít đâm lủng 4 bánh xe đi anh