Hạng B2
26/2/04
481
78
28
40
Somewhere I Belong
Tình hình là hôm nay em đậu xe trước nhà (ở khu Trung Sơn) thì bị 2 lên lưu manh lại vặt kính xe của em nhưng lần này khác 2 lần trước em đang ở trong nhà thì nghe tiếng crack em liền chạy ra và thấy 2 tên đó đang tìm cách cắt dây điện để lấy kính đi thế là em hô lên :" CƯỚP!!!" cả 2 tên liền bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau em thì chỉ có một nên chỉ chọn được một thằng và đuổi theo, vừa đuổi vừa la được một đoạn thì có bác nọ nhà cũng gần đấy (tuần rồi xe bác ấy cũng bị vặt kính) chạy ra phụ em một tay nên đã bắt được thủ phạm. Sau khi đánh đấm một tí cho sướng tay:D thì em cùng bác ấy túm hắn lên CA... Đến CA thì em khai nhận giá trị của cặp kính xe em là 12tr (Camry LE), theo mấy anh CA nói thì nhiêu đó cũng đủ cho hắn bốc lịch vài năm và theo khai nhận của hắn thì băng nhóm này có 6 tên, thường xuyên đi "ăn" kính ở Q.1, Q.4, Q.7, Q.8 ... Giờ thì gia đình của hắn đến nhà em xin được bồi hoàn và mong em bãi nại cho hắn, theo các bác thì bây giờ em phải làm sao? Em rất muốn hắn đi tù cho chừa tội trộm cắp nhưng vì gia đình hắn đã biết nhà em nên em cũng ngại chuyện trả thù, mong các bác cho em lời khuyên, em xin chân thành cảm ơn các bác!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/9/07
7.049
48.471
113
Chà cái này cũng căng nhỉ. Bỏ qua thì bọn nó lại lộng hành, làm căng thì sợ cảnh "chó chạy đường cùng". Theo em thì cứ nhận bồi thường và bãi nại đi cho chắc. Khu Trung Sơn gần Q8. Mà ai ở SG chắc cũng từng nghe "nhất quận 8, nhì quận 4" :mad:
 
Mới dzìa "quê" lập chiến công liền hả bác????:D:D:D

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn...bác kêu nó photo giấy tờ nhà, hộ khẩu, chứng minh nhân dân đầy đủ của cả gia đình nó...bác "lấy" được mấy xèng của nó chắc nó cũng "ấm ức" lắm:mad:

Mà cái vụ qua thương lượng này thấy nhà thằng này là dân "chiên nghịp" rồi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/11/08
1.145
74
48
có 2 cách :
- vì ca nhân : pac thuong lượng
- vì công đồng : pác cho nó gỡ lịch


LMLS
 
Hạng B2
9/7/07
148
3.635
93
Hai Duong
Cho nó gỡ lịch đi bác, chứ nếu bác thương lượng lần sau nó ko sợ nữa đâu. Mình người ngay việc gì phải sợ kẻ gian hả bác.
 
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
brabus nói:
Tình hình là hôm nay em đậu xe trước nhà (ở khu Trung Sơn) thì bị 2 lên lưu manh lại vặt kính xe của em nhưng lần này khác 2 lần trước em đang ở trong nhà thì nghe tiếng crack em liền chạy ra và thấy 2 tên đó đang tìm cách cắt dây điện để lấy kính đi thế là em hô lên :" CƯỚP!!!" cả 2 tên liền bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau em thì chỉ có một nên chỉ chọn được một thằng và đuổi theo, vừa đuổi vừa la được một đoạn thì có bác nọ nhà cũng gần đấy (tuần rồi xe bác ấy cũng bị vặt kính) chạy ra phụ em một tay nên đã bắt được thủ phạm. Sau khi đánh đấm một tí cho sướng tay:D thì em cùng bác ấy túm hắn lên CA... Đến CA thì em khai nhận giá trị của cặp kính xe em là 12tr (Camry LE), theo mấy anh CA nói thì nhiêu đó cũng đủ cho hắn bốc lịch vài năm và theo khai nhận của hắn thì băng nhóm này có 6 tên, thường xuyên đi "ăn" kính ở Q.1, Q.4, Q.7, Q.8 ... Giờ thì gia đình của hắn đến nhà em xin được bồi hoàn và mong em bãi nại cho hắn, theo các bác thì bây giờ em phải làm sao? Em rất muốn hắn đi tù cho chừa tội trộm cắp nhưng vì gia đình hắn đã biết nhà em nên em cũng ngại chuyện trả thù, mong các bác cho em lời khuyên, em xin chân thành cảm ơn các bác!

Bác lấy máy ảnh ra chụp hình bọn này lại, càng nhiềuảnh ,càng nhiều góc độ càng tốt. Cốt sao lấy được hết mọi khuôn mặt. Sau đó mang đến công an điều tra để phản ánh.
Bạn em lúc trước cũng bị giật giỏ, bọn nó kéo mưòi mấy tên đến nhà đòi đền bù để bãi nại. Bạn em làm bãi nại xong tụi nó trốn mất tiêu, chẳng thấy trả tiền. :(. Nhưng trời có mắt, bọn này phạm tội hình sự quả tang, có bãi nại cũng bằng không và bị kêu án mấy năm.

Kết luận:
- Bác nên chụp hình bọn đến nhà và "mách" với cơ quan điều tra.
- Bác giải thíc với bọn chúng là bãi nại cũng bằng không vì nó phạm tội hình sự quả tang.
- Bí quá thì giả vờ nghe nó, đi và cơ quan điều tra viết giấy bãi nại ( vào trong rồi bác muốn viết caí gì thì tuỳ bác).
- Tạm thời lánh về nhà nội hoặc ngoại, hạn chế đi khuya về tối.
- Đừng sợ nó trả thù, bọn chúng không dám manh động đâu, phải cố gắng cương quyết đưa tụi nó .........vào tù.
- Tụi này không thể kéo cả đám đông được nhiều lần, chỉ cần tránh mặt vài lần trong lúc này là tụi nó bó tay. Cái đám đó đi theo ăn hôi thì nhiều, chứ hỏi thật không biết có mấy đứa là cha mẹ anh em thật nên đố thằng nào dám vì thằng hàng xóm đi tù mà dám gây án trả thù.

Quan trọng nhất là tinh thần phải vững.
 
Hạng B2
7/4/09
306
0
0
theo em bac cu lay tien di de chung no boc lich lam gi? bon no da len con roi thi chang ai can duoc chung no ma o vn thi nhieu lam bac ah