Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Quá giỏi! Nhận thức rất chi là ...giác ngộ!anhsaodem nói:5 giờ sáng, lấy xe, ôi thôi, xẹp 1 bên. Tính alo cho lão già nhưng chợt nhớ không cứu xuồng chìm tại bến, đành tự lủi thủi 1 mình thay bánh sơ cua...
ngẫm
Tại sao ác lão với mình thế nhỉ?
nghĩ
bây giờ alo lão già là bị " chém ngay".
Ờ, múc nó điBoring nói:Cái bánh sơ cua để làm gì?
Bao năm trong sos để làm gì?
Sức dài vai rộng để làm gì?
??????????
Còn lên đây làm thớt lèm bèm hả?
Nghĩ nghĩ...hận hận cái C4 nè!
phanvanvy nói:E chưa hiểu chuyện này lắm BácSOS không cứu tại nhà hả bác?![]()
Vâng đúng vậy.phanvanvy nói:E chưa hiểu chuyện này lắm BácSOS không cứu tại nhà hả bác?![]()
Ví dụ: ông S.O.S là BS thú y đang chích heo, BS thẩm mỹ đang mù gió, "ão già bán bia hẻm cụt đang nướng thịt trong cái lò...nghe gọi "cứu cứu" đành bỏ đấy chạy đi...tới nhà câu bình cho ông hết bình, thay bánh cho ông bể bánh chỉ vì mấy ổng không thích kiu thợ, chỉ thích kiu bạn O.S không quen nhưng miễn phí....bác coi có được không?vuthanh02000 nói:Giờ e mới biết không hỗ trợ tại bến, lúc trước có hỗ trợ tại bến 1 lần nhưng bị có 1 lon nên về được tới nhà. Giờ đã hiểu ......
ngon qua múc nècơ_hàn_lam_lũ nói:Ờ, múc nó điBoring nói:Cái bánh sơ cua để làm gì?
Bao năm trong sos để làm gì?
Sức dài vai rộng để làm gì?
??????????
Còn lên đây làm thớt lèm bèm hả?
Nghĩ nghĩ...hận hận cái C4 nè!