Hạng B2
3/5/19
237
474
81
29
Đánh xe khỏi chỗ đỗ đâm vào 2 mẹ con ngã sóng soài ra, nàng ý cứ ngồi trên xe không xuống, con bé kẹt chân trong xe máy mn phải đỡ mới dậy được. mở cửa xe hỏi: chị không xuống xem thế nào à?
Nàng bảo: nàng ko sai, ko phải xuống, nàng ý mà đi nhanh thì nằm dưới gầm xe rồi. Lỗi là tại chị quay video...
Thế có ức không?
ko sao chỉ đau cơ thì cũng cho họ đi, va quệt là chuyện bt, nhưng ăn nói tử tế, chứ đâm người ta lại chửi ng ta thì phải dạy dỗ. Bố mẹ ko dạy đc thì ng đời sẽ dạy. Xin lỗi thì phải chân thành, xin lỗi mà hỏi thế đã đc chưa thì cứ đứng đấy mà học cách xin lỗi.
Con bé váy kẻ kiểu học thức bênh ngu. Nhẽ chạy ra phải giả vờ xoa xuý
t hỏi con m có làm sao không, bảo chị thông cảm cho chị em nọ kia còn nghe đc, đây thì 2 ce dàn đồng ca mắng người m đâm vào. Chả lẽ cứ thế đi thì bọn nó lại được nước hống hách quen thói bắt nạt người.


chẳng hiểu mn có cho thế là ghê gớm ko? Chứ em hiền rất hiền mà đâm vào con em là em hoá GẤU mẹ vĩ đại luôn đó
Mà chẳng hiểu chị ý tuổi gì mà chửi người ta là ranh con, trẻ quá nó cũng bất lợi nhỉ?

Thay vì xin lỗi người ta, chị lại hất hàm nói: “Mày biết tao là ai không?”. RIết rồi câu này nó thành kim chỉ nam cho mấy ông to bà lớn quen biết là coi thường người không ra gì rồi.
Những câu chuyện này phản ánh một thực tế bất cập và một đặc điểm xấu xí trong tính cách của người Việt.
sống cái gì cũng biết mà có biết điều thì lại không biết!!!!

Lại là "mày biết tao là ai không?"
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.167
113
Chạy SG nhưng cứ thấy 29 30 là em né xa ra. Biết thân phận "luật sư" không lại nên tốt nhất là né. :confused: