Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Thói quen dí sát mít chẳng biết bao giờ mới hết. Biển số xe thánh không biết bị tháo hay bị đụng rơi mất rồi.

Trưa 9/9, xe taxi chạy đến giữa hầm Thủ Thiêm, hướng từ quận 1 đi quận 2, bất ngờ bị ôtô 4 chỗ phía sau tông mạnh. Xe 4 chỗ khác chạy sau không kịp xử lý tiếp tục tông mạnh vào ôtô vừa gây tai nạn.
Tai nạn không gây thương vong, song làm 3 ôtô hư hỏng nhiều chỗ, nằm chắn đường qua hầm. Làn ôtô bị phong tỏa để xe cẩu đưa các ôtô gặp nạn khỏi hiện trường. Giao thông hướng từ quận 1 đi quận 2 ùn ứ nghiêm trọng hơn một giờ.
vn1-3823-1473403153.jpg

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-thong/oto-tong-lien-hoan-trong-ham-thu-thiem-3465574.html
 
7/9/16
1.026
2.626
113
33
không phải thói quen đi sát đít, mà là thói quen ko thích chậm trể dù chỉ 1 giây, lấn đc bao nhiêu thì lấn
trong hầm đâu có điền vào chổ trống được, dí sát làm gì nhỉ !?!?
Thúc đít xe trước chắc ...!
E thì thấy mấy người chạy oto mà cứ bám sát nhau trên những đoạn đường nguy hiểm (đường hầm, cao tốc, đèo dốc, góc cua.....) thì e tội nghiệp họ lắm, tội nghiệp vì họ không có biết suy nghĩ về những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra! E đi đường hầm thì thấy đa số chạy sát đít nhau, thậm chí còn bấm còi, thiếu ý thức vô cùng! Bản chất xấu thì rất khó thay đổi và nay thì vài chú "nguy hiểm" đã lãnh hậu quả rồi :), e thấy.........


..... vui vui :D