Hạng B2
15/5/19
117
549
94
Sáng sớm, từng đoàn vài chục chiếc xe đạp phóng vèo vèo trên đường Phạm Văn Đồng hay Mai Chí Thọ,… để tập thể dục cho có sức khoẻ và bất chấp những quy định về an toàn giao thông và kể cả tính mạng.

Lái xe đạp đi vào đường cấm: Đi theo đoàn rồi nghĩ mình là đoàn ưu tiên


Mấy đoàn xe kiểu này không phải mới đây, mà mấy năm nay thấy hoài mà không hiểu sao tình trạng không giảm đi mà ngày càng thấy các đoàn xe càng ngày càng đông ra.

Muốn gặp các đoàn xe này thì không có, sáng tờ mờ ở các đại lộ lớn như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh,... có mà đầy, chạy theo đoàn nên nghĩ là đoàn ưu tiên luôn.

Phải nói là mấy ông này phải nói là độ lì nó ở cái đẳng cấp đố ai làm được, không thể nào mà mấy ông này không biết báo đài, Tv, mạng xã hội công kích chửi kinh khủng thế nào nhưng vẫn mặt dày đi theo đoàn, dàn hết đường của ô tô, đã vậy cả con đường ai cũng dừng đèn đỏ thì mấy ông này vượt như vị thần.

Đã cái kiểu chạy không coi luật ra gì nhưng lại thích chọn mấy con đường đại lộ lớn, tốc độ toàn cao hơn bình thường, ô tô rồi xe lớn thì phang rầm rầm mà dàn hàng chạy. Đến khi có chuyện gì lại mở miệng do xui do số. Mà chỉ sợ lỡ xe lớn đụng trúng thì phải mang vạ mấy thanh niên này thôi.


Có lần mình cũng thấy thế này, chui vào làn ô tô thì chớ còn dàn ra cả hết luôn làn thứ 2, mình ghét bấm còi cảnh báo thì được những cái lườm rõ dài. :D

Mà nói thật, để bắt phạt hết mấy ông này cũng không dễ, mấy cha này toàn đi đông theo đoàn không, CSGT ra bắt thì chạy tán loạn, người thì quay đầu xe chạy ngược chiều luôn, kẻ thì xách xe từ làn ô tô qua giải phân cách để vào làn bên trong.

Lái xe đạp đi vào đường cấm: Đi theo đoàn rồi nghĩ mình là đoàn ưu tiên


Theo nghị định 100/2019 mức phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Vậy tính ra thì mức phạt này không cao lắm so với các anh giàu có đi xe đạp này.

Chạy xe khoẻ để sống lâu, nhưng chạy như mấy anh không sợ bị hưởng dương thay vì hưởng thọ hả ta? Chứ người chạy xe đạp nâng cao sức khỏe thì đông lắm, kiểu gì trên diễn đàn mình không nhiều bác chạy xe đạp, nhưng chạy bất chấp như các anh trên, càng nói càng không nghe thì đúng là hiếm.
 
Hạng B2
15/5/19
117
549
94
Phạt kiểu bắt cóc bỏ dĩa, rộ lên rồi thôi, xong đâu lại vào đấy, CSGT cũng không mặn mà với việc bắt xe đạp, 200 300k cũng chẳng bỏ bèn gì với dân chơi xe đạp 100 củ.
Có mà phạt rồi tịch thu luôn thì may, đoàn hàng chục người bắt vài ngươi cũng k bỏ bèn
 
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Cái bọn 4 chân này chạy thành đoàn, đến khi csgt ra bắt thì chạy tán loạn lên, chạy ngược chiều, xách xe chạy đủ kiểu, lại càng gây nguy hiểm. Bởi,csgt bắt thì chả bõ bèn gì, mà lại gây thêm nhiều hiểm họa.
 
Tập Lái
13/2/20
17
21
3
43
need automatic water cannons mounted on the side of the road. cars can endure it. bicycles will be flushed away
 
Hạng D
22/1/19
4.044
6.634
113
Tuần rồi mém hốt 1 chú xe đạp. Đi 1 mình trên lane ô tô đường PVĐ, đi tới ngả 4 Lê Quang Định thì tấp ra giữa cho dễ qua đường ... Chắc buổi tối bị vợ chửi nên sáng ra buồn đời, đi tìm giải bát hương vàng :)
 
  • Like
Reactions: Liêu Phụng
Hạng D
9/1/15
2.573
3.868
113
40
Chừng nào có luật: cứ thấy bọn này là bắn bỏ, xe cán thoả mái… thì mới hết nạn này thôi. Kkk
 
Hạng D
9/1/15
2.573
3.868
113
40
Chừng nào có luật: cứ thấy bọn này là bắn bỏ, xe cán thoả mái… thì mới hết nạn này thôi. Kkk
 
  • Like
Reactions: Minhox
Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Sáng sớm, từng đoàn vài chục chiếc xe đạp phóng vèo vèo trên đường Phạm Văn Đồng hay Mai Chí Thọ,… để tập thể dục cho có sức khoẻ và bất chấp những quy định về an toàn giao thông và kể cả tính mạng.

View attachment 2789021

Mấy đoàn xe kiểu này không phải mới đây, mà mấy năm nay thấy hoài mà không hiểu sao tình trạng không giảm đi mà ngày càng thấy các đoàn xe càng ngày càng đông ra.

Muốn gặp các đoàn xe này thì không có, sáng tờ mờ ở các đại lộ lớn như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh,... có mà đầy, chạy theo đoàn nên nghĩ là đoàn ưu tiên luôn.

Phải nói là mấy ông này phải nói là độ lì nó ở cái đẳng cấp đố ai làm được, không thể nào mà mấy ông này không biết báo đài, Tv, mạng xã hội công kích chửi kinh khủng thế nào nhưng vẫn mặt dày đi theo đoàn, dàn hết đường của ô tô, đã vậy cả con đường ai cũng dừng đèn đỏ thì mấy ông này vượt như vị thần.

Đã cái kiểu chạy không coi luật ra gì nhưng lại thích chọn mấy con đường đại lộ lớn, tốc độ toàn cao hơn bình thường, ô tô rồi xe lớn thì phang rầm rầm mà dàn hàng chạy. Đến khi có chuyện gì lại mở miệng do xui do số. Mà chỉ sợ lỡ xe lớn đụng trúng thì phải mang vạ mấy thanh niên này thôi.


Có lần mình cũng thấy thế này, chui vào làn ô tô thì chớ còn dàn ra cả hết luôn làn thứ 2, mình ghét bấm còi cảnh báo thì được những cái lườm rõ dài. :D

Mà nói thật, để bắt phạt hết mấy ông này cũng không dễ, mấy cha này toàn đi đông theo đoàn không, CSGT ra bắt thì chạy tán loạn, người thì quay đầu xe chạy ngược chiều luôn, kẻ thì xách xe từ làn ô tô qua giải phân cách để vào làn bên trong.

View attachment 2789020

Theo nghị định 100/2019 mức phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Vậy tính ra thì mức phạt này không cao lắm so với các anh giàu có đi xe đạp này.

Chạy xe khoẻ để sống lâu, nhưng chạy như mấy anh không sợ bị hưởng dương thay vì hưởng thọ hả ta? Chứ người chạy xe đạp nâng cao sức khỏe thì đông lắm, kiểu gì trên diễn đàn mình không nhiều bác chạy xe đạp, nhưng chạy bất chấp như các anh trên, càng nói càng không nghe thì đúng là hiếm.
mai chí thọ thì có @thietbiloc chắc luôn : ))