Với các nước em không dám chắc, vì mình còn ếch ngồi đáy giếng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, bằng kinh nghiệm bản thân và những gì quan sát được trên mặt đường hàng ngày thì điều khẳng định trên là có cơ sở. Đất chật, người đông, dành nhau đi, đi ẩu, lấn tuyến, lấn đường... dẫn đến tai nạn, cọ quẹt dẫn đến oánh nhau lại càng gây ách tắc. Nếu người lái xe nào cũng "nhẫn", biết nhường nhịn, thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn thì tình hình cũng đỡ rất nhiều. Do vậy, em nghĩ, nếu không học được chữ nhẫn, đừng ôm vô lăng ở Việt Nam.[8|][8|][8|]
 
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: Lái xe ở Việt Nam cần nhất là chữ "Nhẫn" !

Đúng rồi. Hôm qua tui nhẫn gần đến giới hạn nhục luôn. Có thằng cùi bắp SH quẹo tạt đầu xe, tui thắng kịp nên hắn không chết. Chạy lên song song với hắn tui nhìn hắn rồi lắc đầu. Hắn chạy lên hất hàm nói cái gì đó xong lấy tay đập cái kiếng chiếu hậu bên phải vô rồi dông luôn. Tui cũng chẳng làm gì, tấp vô lề bẻ kiếng ra chạy tiếp. Tự nhủ rằng hôm nay mình xém nữa đi tù, thôi cho qua vậy.:D
 
Hạng D
RE: Lái xe ở Việt Nam cần nhất là chữ "Nhẫn" !

Nói về chữ nhẫn thì em khâm phục nhất ông này: Có 1 ông thầy dạy võ, dĩ nhiên là võ công rất cao cường, cái khoản uýnh nhau chắc ko ngán rùi :D Ông này ban ngày đi làm tài xế, ban đêm đi dạy võ. Ông nói nhiều khi lái xe trên đường, va quẹt xích mích với xe khác là chuyện thường. Nhiều khi va quẹt xảy ra vẫn rất bình tĩnh và điềm đạm nói chuyện hòa giải, kể cả khi bị hăm uýnh :D Còn những lúc thì bị xe 2B tạt đầu, chạy ẩu, lúc thì bị xe tải ép.... Toàn những tình huống khiến con người ta điên tiết, ông vẫn cười vui vẻ, thắc mắc sao ông ko cho chúng nó 1 trận. Ông nói những người như thế này mình ko nên đụng chạm đến họ, tự họ chạy ẩu sẽ lãnh hậu quả. Có những trường hợp tức quá, thấy mình sắp chịu ko nổi, thì hãy tự nhủ rằng: "Tức làm gì, hãy coi nó như 1 con chó chạy ngoài đường..." [&:] Đôi khi em cũng nhớ đến chuyện này,nên vẫn ... vô tư đi :D:D
Tuy nhiên có nhiều người chạy xe rất nghiêm túc đàng hoàng, con số chạy ẩu chỉ là 1 phần thôi :D Ngày trước choai choai em cũng chạy xe 2B ngổ ngáo lắm, sau này khi lái 4B rồi mới thấy chạy 2B trong TP rất lộn xộn, tự mình điều chỉnh hành vi của mình thôi :D
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
RE: Lái xe ở Việt Nam cần nhất là chữ "Nhẫn" !

Tự nhủ rằng hôm nay mình xém nữa đi tù, thôi cho qua vậy.

"Tức làm gì, hãy coi nó như 1 con chó chạy ngoài đường..."

he he tôi cũng nhớ 1 câu thế này: "con chó nó cắn mình, không lẽ mình đi ... cắn lại nó" thế là vui vẻ ngay
 
N3L
Hạng B2
24/1/06
100
0
0
RE: Lái xe ở Việt Nam cần nhất là chữ "Nhẫn" !

Em tán thành với ý kiến của bác! :D
Em làm ở Đà Nẵng, nên mỗi lần mà em muốn thử tính kiên nhẫn, em lại chạy qua đường Hoàng Diệu, Triệu Nữ Vương, Ông Ích Khiêm, nhất là vào giờ cao điểm! Đúng bài luôn! :D
 
Hạng C
11/1/08
786
0
16
Thủ Đô Hà Nội
clip.vn
RE: Lái xe ở Việt Nam cần nhất là chữ "Nhẫn" !

Nói chung thì dù sao xe mình là 4 bánh nếu có quệt thì kiểu gì cũng mệt thế lên theo em thì ngoài đức tính nhẫn nại chung ta phải bình tĩnh để xử lý tình huống, đừng có cuống nhé!
 
apo
Hạng C
9/12/03
773
38
28
42
Saigon
RE: Lái xe ở Việt Nam cần nhất là chữ "Nhẫn" !

có lần đường kẹt xe, em đang chạy làn của mình, bỗng có một tay xe máy lấn đường chạy thẳng vào đầu xe em, xong hắn đứng đó giơ tay chỉ bảo em phải leo lên lề tránh hắn. Em không tránh cứ thế cho xe chạy tới sát xe máy của hắn, cuối cùng hắn cũng phải trả lại đường vì bà con chửi dữ quá. Lúc đi ngang xe em hắn quê quá hay sao mà giơ tay đập bộp vào kiếng xe (sau kiếng xe là cái mặt em), chắc cũng chỉ hù không dám đập mạnh nên kiếng xe không sao. Em tức điên cả người nhưng cũng vì chữ nhẫn mà lẳng lặng đi tiếp. [&:]
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: Lái xe ở Việt Nam cần nhất là chữ "Nhẫn" !

(sau kiếng xe là cái mặt em),
Thế nhỡ nó nhanh tay hơn nữa, tát được mình một cái thì vẫn nên tiếp tục Nhẫn, đưa luôn má trái cho nó như Chúa Jesu hay là nên thế nào các bác :D.

VN "ra ngõ gặp anh hùng" mà, đó chẳng phải là điều mà chúng ta đã từng hết lời (tự) ca ngợi hay sao?

Thế cho cuộc sống sinh động, sống ở nước ngoài dù tới hai chục năm cũng chả bao giờ được chững kiến vụ động thủ, "tiên hạ thủ vi cường" nào cả, lắm khi buồn nẫu ruột!
 
Hạng C
31/8/06
848
1
0
44
RE: Lái xe ở Việt Nam cần nhất là chữ "Nhẫn" !

hihi có chứ bác, ở đây thĩnh thoảng em cũng tháy mấy vụ lấn làn xe, chạy ẩu rồi cũng la ó (bóp còi) um sùm, sometimes thấy tụi nó ......... không đánh nhau mà "thường" là .... rút súng ra ... "phànnnnnn" em nói nghiêm túc đấy !!!link đây !

(nó "hit" người ta, người ta xuống xe xem chuỵên thực hư thế nào mà còn bị .... bắn nữa là !!!!)

Nên không những lái xe ở VN cần chữ nhẫn mà ở Mỹ càng ........ nhẫn hơn.. Mô fật!!! (not fxxk) :D:D
 
Hạng C
27/11/07
516
1
0
RE: Lái xe ở Việt Nam cần nhất là chữ "Nhẫn" !

Trích đoạn: N3L

Em tán thành với ý kiến của bác! :D
Em làm ở Đà Nẵng, nên mỗi lần mà em muốn thử tính kiên nhẫn, em lại chạy qua đường Hoàng Diệu, Triệu Nữ Vương, Ông Ích Khiêm, nhất là vào giờ cao điểm! Đúng bài luôn! :D
còn thiếu đường lê duẩn từ ngã tư ng chí thanh tới cầu bác ơi. Đoạn đó buổi chậc lắm.