Hạng D
19/6/10
1.831
443
113
Lake Elsinore - nơi vô thức dẫn đường

Thỉnh thoảng, tôi thường lái xe đến Lake Elsinore. Ban đầu, tôi không hề biết tại sao. Chỉ đơn giản là một thôi thúc, như thói quen vô nghĩa: cứ rảnh rỗi, cứ mệt mỏi, lại tìm về hồ. Ý thức thì nói rằng tôi đến để ngắm cảnh, để đổi gió, để thả lòng. Nhưng có một ngày, đứng trước mặt nước phẳng lặng và dãy núi xa xa, tôi chợt nhận ra: hóa ra tôi đến đây không chỉ vì cảnh, mà vì vô thức đang đưa mình đi tìm một lời nhắc nhở.

Trong Dịch lý, có quẻ Sơn Thủy Mông: núi chặn ở trên, nước giấu dưới chân. Hình tượng ấy chính là hồ và núi ở Lake Elsinore. Quẻ Mông nói về sự mông muội, non trẻ, khi con người chưa rõ đường đi, cần học hỏi, cần khai mở. Tôi bỗng hiểu ra: mình đến đây là để soi vào phần “chưa biết” của bản thân, để nhắc rằng hành trình học hỏi chưa bao giờ dừng lại.

Rồi ngẩng lên, thấy bầu trời xanh cao rộng phủ xuống núi, tôi lại nhớ đến quẻ Thiên Sơn Độn: trời ở trên, núi ở dưới. Quẻ Độn dạy ta biết ẩn lui, biết thoái đúng lúc, giữ mình chờ thời. Cũng chính cảnh này đã nói với tôi rằng, đôi khi ta cần lùi lại, để bảo toàn nguyên khí, để nuôi dưỡng chí hướng cho ngày mai.

Hóa ra, vô thức đã dẫn tôi về Lake Elsinore như một cuộc hẹn. Ở đây, cả hai quẻ cùng xuất hiện: Mông nhắc ta học khi chưa rõ, Độn dạy ta lui khi chưa thời. Và khi nhận ra điều đó, tôi mới hiểu: mỗi lần đến hồ, không phải chỉ để dạo chơi, mà để gặp chính mình, giữa vô thức và ý thức, giữa bài học và sự đời.

Tôi tình cờ đến với Dịch lý trong quá khứ, còn hôm nay, Dịch lý lại tình cờ đến với tôi. Dù bằng cách nào, những gì tôi từng chạm đến trong triết học phương Đông vẫn đang âm thầm góp phần cho tôi sự tỉnh thức trong cuộc sống phương Tây hiện nay và tương lai về sau.
Lake Elsinore - nơi vô thức dẫn đường