Hạng B2
31/3/17
221
336
68
Sống ở CC nếu bị phong tỏa thì sẽ thế nào...sau đây là trải nghiệm của mình cho những ai còn được tự đo...
  1. Cảm giác đầu tiên khi nghe mất ca f2 tự cách ly tại nhà thấy hơi lo một chút tuy nhiên vẫn chưa lo bằng lúc phát hiện ra một người bị dương tính, đầu tiên là lo cho con nhỏ, không biết cái thằng vô ý thức kia có tiếp xúc gần với con cái hay người thân nhà mình không?
  2. Cả CC ai cũng muốn biết mặt thằng đó là thằng nào, thằng này chắc khó sống ở đây sau khi khỏi bệnh....
  3. Tranh thủ nhân viên y tế và công an đang làm hàng rào, đi kiếm chút đồ ăn dự trữ thêm dù mình còn đồ cho nguyên tuần. nhất là sữa cho trẻ nhỏ...
  4. Tiền + Wifi là quan trọng vì nó là thứ bạn liên lạc với thế giới bên ngoài.
  5. chịu khó vào FB của hội cư dân vì ở đó có nhiều dịch vụ mới hữu ích như đi chợ thuê, trái cây tươi.
  6. hỏi cho rõ ban quản lý xem cách thức nhận đồ ăn/tiếp tế thế nào, có một số nơi cung cấp đồ ăn miễn phí nhưng cũng có một số nơi k, mình cũng k biết tại sao. Đôi khi ban quản lý cũng như những đứa trẻ, k có kinh nghiệm đối phó với sự cố, nên khi bị phong tỏa cứ rối tung rối mù..thông báo gủi ra và thay đổi liên tục...
  7. chuẩn bị tinh thần đối phó stress vì phải ở trong nhà, vợ chồng dễ gây lộn...Điều này là sự thật đó...phải chuẩn bị. Khu cảnh bị phong tỏa cũng áp lực khi nhân viên yêu cầu lấy dịch trong miệng và mũi từng cư dân, phun thuốc khử trùng khắp nơi. Nếu ai xui chung tầng với người bệnh thì chuẩn bị sẵn quần áo và những thứ cân thiết cho trẻ vì phải đi cách ly tập trung, không biết căn hộ có bị phun thuốc sát trùng hay không, đồ đạc thế nào thì phải cẩn thận.
  8. Cú sốc tiếp theo là mất lương tháng 4, cty có thể yêu cầu không nhận lương tháng 4 hay 20% mà thôi.
  9. Mất việc, đối với những ai làm thời vụ coi như tiêu.
  10. Giờ mình ngẫm ra nhiều điều về cuộc sống..CCCC cũng cần phải xem lại...nhất là sống tầng cao chung với bọn người nước ngoài, dịch bệnh toàn ở bọn đó mà ra. Đã nói ở nhà mà vẫn ham chơi, chơi xong còn dấu bệnh, bệnh mới lòi mặt đi khám, khám mới lòi mặt chuột ra..ý thức còn rất kém. ảnh hưởng bao nhiêu người.
 
Hạng C
7/10/19
918
1.366
58
44
Khi phong tỏa thì ngủ, lên mạng, cơm nước có người lo rồi. Vui vẻ lạc quan, lo lắng cũng chẳng làm gì được.
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Sống ở CC nếu bị phong tỏa thì sẽ thế nào...sau đây là trải nghiệm của mình cho những ai còn được tự đo...
  1. Cảm giác đầu tiên khi nghe mất ca f2 tự cách ly tại nhà thấy hơi lo một chút tuy nhiên vẫn chưa lo bằng lúc phát hiện ra một người bị dương tính, đầu tiên là lo cho con nhỏ, không biết cái thằng vô ý thức kia có tiếp xúc gần với con cái hay người thân nhà mình không?
  2. Cả CC ai cũng muốn biết mặt thằng đó là thằng nào, thằng này chắc khó sống ở đây sau khi khỏi bệnh....
  3. Tranh thủ nhân viên y tế và công an đang làm hàng rào, đi kiếm chút đồ ăn dự trữ thêm dù mình còn đồ cho nguyên tuần. nhất là sữa cho trẻ nhỏ...
  4. Tiền + Wifi là quan trọng vì nó là thứ bạn liên lạc với thế giới bên ngoài.
  5. chịu khó vào FB của hội cư dân vì ở đó có nhiều dịch vụ mới hữu ích như đi chợ thuê, trái cây tươi.
  6. hỏi cho rõ ban quản lý xem cách thức nhận đồ ăn/tiếp tế thế nào, có một số nơi cung cấp đồ ăn miễn phí nhưng cũng có một số nơi k, mình cũng k biết tại sao. Đôi khi ban quản lý cũng như những đứa trẻ, k có kinh nghiệm đối phó với sự cố, nên khi bị phong tỏa cứ rối tung rối mù..thông báo gủi ra và thay đổi liên tục...
  7. chuẩn bị tinh thần đối phó stress vì phải ở trong nhà, vợ chồng dễ gây lộn...Điều này là sự thật đó...phải chuẩn bị. Khu cảnh bị phong tỏa cũng áp lực khi nhân viên yêu cầu lấy dịch trong miệng và mũi từng cư dân, phun thuốc khử trùng khắp nơi. Nếu ai xui chung tầng với người bệnh thì chuẩn bị sẵn quần áo và những thứ cân thiết cho trẻ vì phải đi cách ly tập trung, không biết căn hộ có bị phun thuốc sát trùng hay không, đồ đạc thế nào thì phải cẩn thận.
  8. Cú sốc tiếp theo là mất lương tháng 4, cty có thể yêu cầu không nhận lương tháng 4 hay 20% mà thôi.
  9. Mất việc, đối với những ai làm thời vụ coi như tiêu.
  10. Giờ mình ngẫm ra nhiều điều về cuộc sống..CCCC cũng cần phải xem lại...nhất là sống tầng cao chung với bọn người nước ngoài, dịch bệnh toàn ở bọn đó mà ra. Đã nói ở nhà mà vẫn ham chơi, chơi xong còn dấu bệnh, bệnh mới lòi mặt đi khám, khám mới lòi mặt chuột ra..ý thức còn rất kém. ảnh hưởng bao nhiêu người.
CC nào vậy bác chủ thớt?
 
Hạng B2
30/1/16
341
370
63
35
chung cư bán xong rồi bảo kê chi nữa bác, chẳng qua là do nhiều sự chú ý hơn thôi nên báo chí ko quan tâm đến :D vd còn ít ca thì người ta còn quan tâm lý lịch từng người, giờ lên hơn 200 rồi thì ai còn quan tâm người kia ở đâu nữa.